Xem đầy đủ chức năng : nỗi buồn của kẻ đến sau
MUON_MAN
30-06-2008, 09:49 AM
Các bạn biết không, trong cuộc sống của chúng ta ai nhanh chân hơn thì sẽ được những điều mà mình muốn, và trong tình yêu cũng vậy ai nhanh chân hơn sẽ có người mà mình yêu. Nhưng các bạn có biết được nỗi buồn của kẻ đến sau ko ? Đó là một nỗi buồn đầy đau đớn nhưng lại nằm sâu tận trong trái tim. Vì biết rằng mình là người đến sau, chỉ biết nhìn người ta hạnh phúc bên nhau mà trong lòng đau như cắt, có lẽ cũng có một số các bạn trải qua tình cảnh này nhỉ, các bạn nghĩ có giống như tôi không. Nhưng các bạn yên tâm đi nếu ta có ý chí và chân thật treong tình yêu thì tình yêu sẽ đến với các bạn trong nay mai. chào tất cả các bạn nào ghé qua xem bài gửi của mình và chúc các bạn một ngày vui vẽ và hạnh phúc.
guirtar_gilr
01-07-2008, 04:30 AM
trong cuộc sống cũng có thể ai nhanh chân hơn sẽ dc những gì mình muốn nhưng trong tình yêu thì chưa chắc đâu bạn à
Akill
01-07-2008, 06:19 AM
"trong cuộc sống của chúng ta ai nhanh chân hơn thì sẽ được những điều mà mình muốn" chưa chắc đâu bạn ah!!! vì mình cũng là người đến trước nhưng cũng đâu có đạt đc !!!! thế nhưng trong 1 lần đến sau mìn lại đc những gì mình muốn ........
uoiconruoi
01-07-2008, 07:45 AM
bạn ơi bạn nói cũng ko hẳn đúng đâu...trong cuộc sống ai nhanh hơn ng.đó đc...đúng đồng tiền đi trước là đòng tiền khôn...nhg còn lùi 1 bước tiến 3 bước thì sao.....bạn đến sau có thể bạn sau người khác..nhg chưa hẳn bạn thua ngưới tới trước....bạn nhận thua thì ý trí bạn không đủ...thôi chúc bạn hạnh phúc vậy nghĩ lại đi nha..^^
MUON_MAN
01-07-2008, 08:15 AM
Các bạn nói thế rất đúng, mình cũng công nhận được điều đó, thế nhưng các bạn có biết được một điều là khi mình đến sau mà được điều mình muốn đó là khi kẻ đến trước không biết nắm giữ, còn như mình thì....................... mình luôn luôn là kẻ đến sau. Các bạn nghĩ đi nếu kẽ đến trước biết nắm giữ thì có đến phần các bạn ko nè
uoiconruoi
01-07-2008, 08:21 AM
bạn sao nói thế...ng.đi trước mà ko být nắm giữ thì bạn..bạn là ng.đến sau bạn hãy nắm giữ lấy nhìn ng.đi trước mà rút ra kinh nghiệm..cố lên nào..đừng bi quan như thế^^
angle blue
01-07-2008, 07:36 PM
hi, ng đến sau chưa chắc là ko có dc t.y đâu nhé
Viết ra có giống là đang tự an ủi ko hả bạn.
meo tieu ngoc 1111
01-07-2008, 08:52 PM
người đến sau hokn hẳn là hokn có được t.y đâu vì mình cũng chính là người đến sau đây này nhưng giờ mình đang vui vẻ tận hưởng t.y của mình với người ấy.
MUON_MAN
02-07-2008, 08:35 AM
chắc là như thế thật, cõ lẽ tôi quá ư là cố chấp trong t.y hi có lẽ tôi nên thả lõng một chút hơn phải không các bạn ?. Và tôi ước .......ước rằng sẽ được như các bạn những t.y của kẽ đến sau.
Trong cuộc sống ai nhanh chân là được tất
Ngỡ rằng mình luôn là kẻ đến sau.
Nhưng thực chất ta là kẻ đến trước
Nếu cuộc đới may mắn như ta mong.
Và như thế trong tình yêu cũng vậy
Ta là người hạnh phúc tuy đến sau.
meo tieu ngoc 1111
02-07-2008, 12:23 PM
cố lên bạn. Chúc bạn hạnh phúc ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.