Xem đầy đủ chức năng : Muốn mất rồi ...
GoodNight[Rain]
05-08-2005, 03:37 PM
mây trắng chiều nay trôi dần trôi
đôi làn gió thoảng đã xa rồi
ánh dương sẽ tàn trong vài phút
tiêng hú còi tàu sắp xa tôi
khi xưa bên ai, đâu có ngờ
mai này chắc sẽ rất bơ vơ
hoàng hôn chiều nay sao u uất ?
ủ rủ lá cành thôi ước mơ
đừng đi bé ơi hãy đừng đi
máu tim tan vỡ cũng chỉ vì
bé sẽ xa tôi cùng năm tháng
nâng chén rượu nồng lệ ướt mi
còi tàu lại vang trong lúc này
bâng khuâng tôi phải làm sao đây
tiếng hú từng cơn nghe xót dạ
tôi hối hận rồi bé có hay
trong cuộc sống ta nên quý mến những gì đang có. Có những lỗi lầm, có những hiểu lầm và có những mất mát ta cho nó là lớn lao lắm, nhưng thật sự ta đâu có ngờ rằng ...trong tình yêu, lẫn cuộc sống, những thứ mình đã trao ra là rất nhỏ ...nhưng thiếu những sự trao ra rất nhỏ đó mình sẽ mất đi cái mà mình yêu thương nhất. Kỉ niệm, người xưa có giá trị liên thành ko thể nào mua hay đem về lại đc đâu. Hãy cân nhắc nhiều lần trong quyết định của mình bạn nhé ....chúc bạn ko bao giờ chọn lựa sai hay là quyết định lầm lỡ như một người ....
Cục Kẹo Cô Nương
05-08-2005, 05:32 PM
Nếu anh là ngọn gió
Em xin là áng mây
Để gió thổi mây bay
Về phương trời vô định
Dệt nên chuyện tình mình
Như chuyện gió và mây
Kể từ giây phút này
Ta cùng bên nhau mãi
Con tim em lỡ dại
Trao cho anh mất rồi
Em mong anh mãi mãi
Yêu chỉ mình em thôi !
sành điệu mái ngố
05-08-2005, 05:57 PM
anh đã đi lời yêu còn bỏ ngỏ
lá thư buồn lặng lẽ lời yêu thương
nhớ li rươu chia tay ngày xưa ấy
uống cạn rồi nhắc lại vẫn bâng khuâng
anh đã đi biết bao giờ trở lại
ở nơi ấy rồi sẽ có bao ng`
yêu thương anh như anh từng muốn
còn em đây 1 nỗi đau vô thường
anh đã đi lời yêu còn bỏ ngỏ
hôm chia tay sao chẳng nói lời nào
chỉ lặng thầm nhìn ly kem tan chảy
trái tim buồn em biết nói gì hơn
anh đã đi ko 1 lời từ biệt
ngày anh về sao ngày ấy quá xa
mình em đây trái tim sao nhung nhớ
nói ko yêu mà tim vẫn đau nh`
anh đã đi em chưa kịp có lời
giọt lệ tình khóc dài giữa đêm thâu
cãi nhau hoài mà sao giờ nhớ quá
phố đông ng` 1 mình em _ly kem
hoang hon mau tim
05-08-2005, 08:43 PM
anh ơi từ đây đôi ngõ
em đi rồi anh oán trách chi
từ lâu lắm lòng em mong đợi
nơi bờ môi câu nói ngọt ngào
thế mà anh đâu có hiểu
cứ thờ ơi anh quá lạnh lùng
hôm em đi mắt mờ lệ
anh biết chăng lòng này nát tan
chẳng biết mai sau còn gặp lại
dáng anh gầy trong bóng hoàng hôn
thì thôi nhé nơi phương trời lạ
em sẽ gặp anh trong những cơn mơ
lòng thầm chúc anh hạnh phúc
thành công nhiều sự nghiệp công danh
mình giống bạn để tình yêu đi qua mà ko biết đến lúc nhận thấy được thì quá muộn rồi mình mong các bạn sẽ ko để hạnh phúc mất đi một cách dễ dàng để sau đó lại hối hận
GoodNight[Rain]
05-08-2005, 08:52 PM
hmm....đúng rồi đó ...có yêu mới biết ngọt ngào ..có yêu mới biết đc màu khổ đau ....
có những người lo đuổi theo công việc
đâu biết chăng người yêu đang rất buồn
khi đêm về thường thổn thức lệ tuôn
mong vòng tay và nguồn cảm giác ấy
dẫu đã biết yêu ai là sẽ vậy
nhưng sao cô vẫn cứ nhớ cứ sầu
chẳng biết giờ ...người ấy đang ở đâu ?
đang bên ai ...chạy theo màu áo mới ?
dòng đời trôi ...trôi đi ko quay lợi
nếu yêu ai thì hãy nói một lời
đừng để cho ai ấy mãi chơi vơi
một ngày kia mà nhìn trời hối tiếc
hoang hon mau tim
05-08-2005, 09:15 PM
đời là thế tình đời đen bạc
tình yêu nàochẳng khác trò chơi
trong anh đó nàocó lối nhỏ
để em vào dẫn dắt yêu thương
đường công danh anh gắng sức
bởi làm trai là phải thế hả anh?
GoodNight[Rain]
06-08-2005, 02:17 PM
đời trai chí tại tứ phương
bỏ mặc ai đó lệ rương gió chiều
hoàng hôn ảm đạm đìu hiu
một mình gác vắng bao nhiêu giọt sầu
vô tình ôi đám mưa ngâu
cuốn đi tất cả lẫn màu tình yêu
quen nhau lo lắng đủ điều
có nhau sao lại cô liu một mình
đêm thầm thao thức lặng thinh
ngồi ca khúc hát tình xinh thuở nào
một ngày thân xác xanh xao
vùi thân mộ cỗ khổ đau tan dần
nhưng hồn sao vẫn bâng khuâng
vì lo vì lắng một người đã xa
yêu nhau là thế đó mà
còn ko biết giữ bôn ba tứ bề
vắng ai một thuở đam mê
lòng sao hối hận muốn về cùng ai
ngày trôi tháng tận năm dài
nghìn hàng nhung nhớ mệt nhoài xác thân
mong cho cử chỉ ân cần
có thể về với tôi như thuở nào
sành điệu mái ngố
06-08-2005, 06:14 PM
muốn mất rồi lòng lại chợt vấn vương
quên mất rồi lại chooot. thương chợt nhớ
nghìn đông tuyết rơi rơi như buồn khóc
mong 1 lần gặp nhau hoài phố mưa
GoodNight[Rain]
07-08-2005, 08:47 AM
gặp nhau chi lần ấy ngoài mưa
giờ tan vỡ nói sao cho vừa
có nói gì thì cũng muộn mất
bao hẹn thề ngoài phố đón đưa
sành điệu mái ngố
07-08-2005, 06:16 PM
dù muộn nhưng trong lòng em muốn
nói với anh ngàn câu nói yêu cùng
chung hạnh phúc dù em tưởng đã mất
khi nhân ra dù biết muộn lắm rồi
-----------------------------------------------
mưa ko phải la thứ em nhìn thấy sẽ nhớ tới anh.....em ghét mưa vì mưa làm em buồn và em ko đi đâu chơi được....em muốn có mưa vì khi dầm mưa sẽ quên đi được rằng mình đang buồn và đang nhớ anh.. em thích nhìn sao hơn
Cục Kẹo Cô Nương
07-08-2005, 11:25 PM
Tôi đã sai lầm khi trót tin
Trót thương trót nhớ một bóng hình
Trót khờ lỡ dại tin ai đó
Giờ chỉ còn tôi có một mình
hoa buồn lãng đãng bóng mờ xa
mưa trôi man mác biết đâu là
....
Cục Kẹo Cô Nương
07-08-2005, 11:33 PM
cánh hồng vương ở triền sông
để em ngồi nơi đó buồn nao lòng....
sành điệu mái ngố
07-08-2005, 11:40 PM
ai còn nhố đồng xxuua hiu quạnh
em tung tăng đi tìm ánh mật trơi`
hoang hon mau tim
08-08-2005, 03:29 AM
để đêm lại về ngóng trông
mong sao dĩ vãng chớ đừng phôi pha
giọt mưa dài ngắn đêm xa
như ngàng tên đó , xót xa tim hồng
mưa trời theo lệ tuôn rơi
anh ơi trời đó xót tình đôi ta
trời mưa khí lạnh bao trùm
lòng em lại nhơ lại yêu anh nhiều
lại càng khao khát gần nhau
để càng đau đớn nhận ra tình mờ
GoodNight[Rain]
08-08-2005, 09:22 AM
tình là chén đắng sầu bi
tình là nỗi nhớ khắc ghi trong lòng
tình là ảo vọng hư không
tình là con sóng bồng bềnh theo mây ...
sành điệu mái ngố
08-08-2005, 07:21 PM
hoa có gai ta yêu sợ gai đâm
hoa có chủ ta yêu sợ đau lòng
hoa đã tàn ta yêu thành thương hại
hoa đã chết ta yêu thành kẻ điên
Cục Kẹo Cô Nương
08-08-2005, 09:56 PM
tình vội đến - tình vội đi
xa nhau rồi đâu có ai tiếc gì
đâu còn thương - đâu còn nhớ
đến những tháng ngày chung một giấc mơ !
sành điệu mái ngố
09-08-2005, 01:24 AM
tình cho ko đến nhanh đi cũng vội
cũng bất chợt như cơn mưa mà thôi
tình yêu đến sao ta muốn mất rồi
chẳng thể nào giữ giọt lệ chia phôi
Lonelywind
09-08-2005, 01:40 AM
Mưa làm gì để lòng ta thêm buồn não
Mưa làm chi cho ngấn lệ hoen bờ mi
Mưa mãi đi cho lòng ta thêm kỉ niệm
Được tắm mưa được hạnh phúc được yêu thương
sành điệu mái ngố
09-08-2005, 01:45 AM
mưa rơi rơi cho lòng ai nhung nhớ
giọt lệ buồn rớt xuống buổi chiều thu
mưa rơi rơi cho thỏa cơn khát nắng
bầu trời chiều nay vắng tiếng hạt mưa
Cục Kẹo Cô Nương
09-08-2005, 02:01 AM
mưa rơi ngoài hiên hoài ko tạnh
em biết trong đời chẳng còn anh
chẳng còn những kỉ niệm ngày xanh
mưa rơi chi cho lòng em thêm lạnh
sành điệu mái ngố
09-08-2005, 04:59 PM
mưa cứ rơi cho lòng ai thêm buồn
gió đìu hiu gió thét gào từng cơn
từng giọt mưa rơi hoài ôi rơi mãi
có biết chăng thiếu nữ đêm nay buồn
GoodNight[Rain]
10-08-2005, 10:43 AM
phiên chợ sáng mọi nguòi tấp nập
trai có đôi có cập từng hàng
tôi một mình dảo bước lang thang
bỗng trong thấy một nàng xuân mới
ánh mắt cô kiêu sa dịu vợi
môi cô cười chới với lòng ai
thong thả bay ôi mái tóc dài
trái tim tôi đêm ngày thao thức
ngày gặp cô ôi hư ôi thực
cô bé à có hiểu lòng tôi
cứ xuyến sao nhung nhớ bồi hồi
kể từ đó khúc hồn bối rối
sành điệu mái ngố
10-08-2005, 05:35 PM
phiên chợ nay tấp nập bóng người
một mình em mắt buồn góc chợ quen
nhìn trai gái cười đùa em cay đắng
cúi đầu nhìn nhớ lại chuyện hô,m xưa
ngày ấy cũng phiên chợ ngày này
anh buông lơi bao câu hát giao duyên
em vô tư mỉm cười em đáp lại
vaa~ chợ rồi hai đưa' cung` sanh' doi
........................................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.