Anh Chàng Đa Cảm
28-06-2008, 06:03 AM
Một nữ du khách nước ngoài hỏi anh hướng dẫn viên:
- Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan, tiếng Anh gọi là "Nha Trang Bay" và "Ha Long Bay".
- Bà muốn đi đâu nữa chăng?
- Vâng! Còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham quan không?
Anh hướng dẫn viên tò mò hỏi:
- Xin bà cho biết tên của cái vịnh đó.
Bà khách chỉ lên dòng chữ trên một bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần:
- Cam Dai Bay!
=====> xấu hổ quá :D
Nhật ký
Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình:
- Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn, và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.
- Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình và dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối.
- Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe doạ con tàu" cực kỳ đẹp trai.
- Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1300 hành khách.
=====> cô gái nì là một "anh hùng" :sr:
Nhầm to
Tôi bước vào phòng vệ sinh để giải tỏa tâm trạng,
Bỗng từ phòng WC bên cạnh có tiếng vọng ra:
- Anh ở bên đó sao rồi? "
Vì lịch sự tôi đáp lại:
- Tôi vẫn ổn, còn cô?
Cô gái trả lời:
- Em vẫn khỏe, anh đang làm gì bên đấy đấy
Tôi thành thật trả lời :
- Tôi đang đi vệ sinh, còn cô
Bỗng cô gái la lên:
- Thôi em cúp máy nha, có thằng cha điên nào ở phòng bên cứ phá đám "
=====> miễn bình lựng :sr:
- Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan, tiếng Anh gọi là "Nha Trang Bay" và "Ha Long Bay".
- Bà muốn đi đâu nữa chăng?
- Vâng! Còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham quan không?
Anh hướng dẫn viên tò mò hỏi:
- Xin bà cho biết tên của cái vịnh đó.
Bà khách chỉ lên dòng chữ trên một bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần:
- Cam Dai Bay!
=====> xấu hổ quá :D
Nhật ký
Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình:
- Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn, và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.
- Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình và dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối.
- Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe doạ con tàu" cực kỳ đẹp trai.
- Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1300 hành khách.
=====> cô gái nì là một "anh hùng" :sr:
Nhầm to
Tôi bước vào phòng vệ sinh để giải tỏa tâm trạng,
Bỗng từ phòng WC bên cạnh có tiếng vọng ra:
- Anh ở bên đó sao rồi? "
Vì lịch sự tôi đáp lại:
- Tôi vẫn ổn, còn cô?
Cô gái trả lời:
- Em vẫn khỏe, anh đang làm gì bên đấy đấy
Tôi thành thật trả lời :
- Tôi đang đi vệ sinh, còn cô
Bỗng cô gái la lên:
- Thôi em cúp máy nha, có thằng cha điên nào ở phòng bên cứ phá đám "
=====> miễn bình lựng :sr: