PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người yêu tui ngày ấy



Đức Trung
26-06-2008, 12:46 PM
Nếu phải thế

Tặng Hạnh 12D trường cấp 3 Lệ Thủy!
Không đề 1.

Một ngày kia không còn là em nữa.
Tôi "cũng" buồn và nuối tiếc những ngày qua.
Phải không em xe đã lỡ chuyến phà,
khi "đôi ngã vẫn còn về hai ngã".
Thôi... tình chỉ là chiếc lá.
Xuân đến, thu tàn trong bóng tối màn đêm buông.



Không đề 2.

Chở niềm tin trên một chuyến tàu xuôi.
Con tàu ấy đi hết đường lại ngược,
Chúng ta - suốt đời giữa những điều thua được.
Nhưng không thể giống chuyến tàu ngược phải không em?!...

Tặng em!
Không đề 3.

Trong ngôn ngữ có muôn vàn câu nói.
Biết nói gì để em hiểu tình tôi,
Nói yêu em sợ mộng ước không thành,
Tôi chỉ biết nhìn em qua ánh mắt....

Tặng em!

Không đề 4.

Cuộc đời như chuyến xe chiều về đất mẹ,
Lòng xốn xang sớm được ở quê nhà.
Gian khó nhọc nhằn ắt cũng sẻ vượt qua.
Khi tất cả vẫn chìm trong bảo cát..?!...

Tặng em!