PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nối Sầu Tha Hương



Xuân Hòa
25-06-2008, 08:18 PM
Sương rơi trăng lặn mấy mùa
Bao nhiêu vụ lúa bấy mùa tha hương
Quê nhà chịu cảnh tan thương
Làm người tha xứ phải vương tơ sầu
Cảnh người phiêu bạt bể dâu
Đường đời vạn kiếp biết đâu lối về

Xuân Hòa
07-07-2008, 07:10 PM
Sương rơi lãnh lẽo êm đềm
Chạnh lòng lữ khách bên thềm đơi côi
Thời gian lặng lẽ đưa nôi
Cuộc đời lãng tử biết trôi bến nào
Ngước nhìn trăng sáng trên cao
Hỏi rằng ly xứ khi nào về quê

bien_nho
07-07-2008, 07:19 PM
Sương khuya lạnh giá con tim
Phải chăng nơi ấy có người ngóng trông
Ruộng đồng nay đã gieo xong
Xứ người ai biết đồng xanh thế nào
Con cò bay lãng quay quanh
Cố tìm bóng ấy bây giờ nơi nao
Xa xa bóng dáng đò trông
Dáng người lữ khách biết chừng nào về
Mong sao người hãy nhớ rằng
Quê ta luôn mãi mong chờ
...

Xuân Hòa
12-07-2008, 07:30 PM
Em ơi xa cách quá chừng
Đường đi ngăn lối mấy từng non cao
Nơi này lẻ một vì sao
Nhìn trời quê mẹ ước ao về nhà
Đất người lộng lẫy phồn hoa
Đâu bằng bình dị dưa cà quê hương

chianhltt
24-07-2008, 09:04 AM
anh ơi xa cách quá chừng
dừong xa tít tắm biết chùng nao nguôi
đêm về nổi nhớ xa xôi
tội cho con mắt lẻ loi đời chờ

Xuân Hòa
26-07-2008, 01:50 AM
Tà tà bóng ngả về tây
Một mình lạ xứ nơi đây thật buồn
Tương tư nhớ đến cội nguồn
Quê nhà lữ khách vẫn luôn hướng về
Ra đi mang một lời thề
Quyết tâm học tập khi về thành danh
Đời mình tựa áng mây xanh
Mấy làn gió thổi cũng đành trôi theo
Sinh ra mang phận nhà nghèo
Vì vòng danh lợi hạ neo quê người
Ta đi thiếu một nụ cười
Quê hương vắng bóng một người giai nhân
Hà Thành lạ lẫm bước chân
Tạm thời ly xứ nương thân nơi này
Nỗi niềm gửi áng mây bay
Nhờ làn gió thổi trao tay người nhà
Rằng ta lãng tử Xuân Hòa
Vì lòng hiếu học bỏ nhà bỏ quê