PDA

Xem đầy đủ chức năng : giúp tớ với



noi_nhieu
05-08-2005, 07:58 AM
tớ có quen một anh ở cách chỗ ở của tớ 500km ,ban đầu tớ cũng chỉ có ý định làm bạn thôi ,cả bây giờ cũng vậy ,nhưng có một lần tớ lỡ nói :nhóc của anh(anh ấy gọi tớ là nhóc ),thế là từ đó anh ấy lúc nào cũng muôn tớ mãi là của riêng anh ấy.Tớ chỉ quý anh ấy thôi chứ chưa có tình cảm gì đặc biệt với anh ấy.Hôm vừa rồi không chịu được tớ đã nói thẳng với anh ấy,anh ấy buồn và tớ thấy lo thấy mình có lỗi với anh ấy.các bạn bảo mình làm vậy có đúng không? mình cảm thấy khó xử khi gặp anh ấy ,mình lại sắp ra chỗ anh ấy để học,các bạn bảo mình nên làm sao đây?????????????