Xem đầy đủ chức năng : Bước một mình
meoluoii
24-06-2008, 04:28 AM
vẫn nhớ anh, vậy là sao. Tín bảo không được gì đâu..mình biết..nhưng lý trí không kìm nén được trái tim..vẫn yêu..dù chỉ bước đi một mình..trên con đường này giờ đây và mãi mãi về sau sẽ không còn dấu chân của anh nữa…trái tim mình đau nhiều, nhưng như Tín nói thì đừng…Mình đã thử rộng mở trái tim 1 lần nữa để yêu thương một con ngườI xa lạ khác nhưng đó dường như chẳng phảI là tình yêu, nó làm mình căm ghét bản thân, căm ghét luôn cả ngườI đến sau ấy..trái tim mình vỡ oà bởI tình yêu vớI anh là quá lớn..và nó cứ ám ảnh mà không dứt ra được.THỰC SỰ YÊU MỘT AI ĐÓ lạI là thế này hay sao..mình sẽ chẳng bao giờ hỏI tạI sao và phảI thế nào , bởI đây là một tình yêu không có kết thúc, nó chỉ là sự đớn đau,là nỗI nhớ , là sự đợI chờ, mình vẫn yêu mà không thể nào thoát ra đc..mình yêu anh…yêu nhiều hơn cả một trái tim mà mình có thể …Bao nhiêu lâu, mà tình yêu này vẫn cứ còn vẹn nguyên vậy chứ…
sao mẹ không bảo mình rằng khi yêu một ai đó thật lòng sẽ đau khổ? sao mẹ không nói là mình sẽ phảI đợI chờ ít nhất là một lần trong cuộc đờI? sao mẹ không bảo vớI mình là không phảI cài gì mình cũng có thể có? tạI sao ? không ai nói gì hết, tạI sao mình cũng không hay gì, tạI vì cớ làm sao????
tieuthu_vuitinh747
24-06-2008, 07:52 AM
con tim em giờ đây nát tan , còn chăng đâu đây tiếng mưa rơi buồn giá tâm hồn :(
ôi nhớ !
bạn àh , dù sao cũng phải cố lên , yêu là chết trong lòng một ít !
Nguyễn An
24-06-2008, 08:05 AM
Nếu như cái gì cũng như ý mình thì sẽ ko còn đau khổ tỏng tình yêu nữa đâu bạn à .
Hãy biết học lấy hai chữ chấp nhận mà ngày xưa mình đã gắng sức lắm mới học dc đó
Bạn đừng than trách rằng tại sao, và vì sao ... câu trả lời chỉ có duy nhất đó là ...Tình Yêu Là Thế... Nó cụng có mặt tốt mặt xấu của nó ,chấp nhận nó thì cũng phải chấp nhận cả tốt lẫn xấu của nó .
Chúc bạn mau tìm lại bản thân nhé .
meoluoii
24-06-2008, 07:00 PM
mình là một con bé chán đến thế này sao? sâu thẳm trong mình là sự yếu đuốimà sao cứ cố tỏ ra là người mang hình sỏi đá...năm năm , thời gian đó đâu phải là quá ngắn đối với một người trẻ tuổi..như mình nói thì mình là người trẻ tuổi cơ mà...con bé meoluoii đã ra đi vì căn bệnh tưởng chường như chỉ có trong những bộ phim hàn thôi, vậy mà nó đã xảy ra với con bé..giờ đây mình như đang sống nốt quảng đời tươi đẹp của nó, mình là mình hay mình là nó đây? chẳng biết đc nữa, chỉ thấy, hình ảnh con bé vẫn mãi đâu đây, chỉ có tình yêu với anh và của mình, còn con bé thì dù ra đi mà nó vẫn cứ mãi ám ảnh mình. phải chăng vì 2 đứa đã quá thân, 2 đứa là hai mà cứ như một, mình phải sống cho cuộc đời của mình chứ vì sao cứ phải sống cả hai cuộc đời,...
hạnh phúc chợt vỡ oà như những giọt mưa, mà mình thì bé nhỏ quá , mà con bé thì linh thiêng quá, hai cái hình thức cũng giống nhau...2 đứa sinh đôi,mình đang sống cho cuộc đời của cả hai
tieuthu_vuitinh747
24-06-2008, 07:14 PM
cuộc sống là vậy , có những điều tưởng chừng như hok thể xảy ra , và rồi .......nó lại đến đó thôi !
bạn đừng hướng về quá khứ nữa nha !
kiniembuon2007
25-06-2008, 06:07 AM
nếu bạn biết tại sao như thế thì bạn đã biết cách quên người ấy rồi và bạn cũng đâu phải đau khổ chứ,thôi thì thời gian cứ qua,bạn sẽ cảm thấy mình dễ chịu hơn thôi bạn ơi,dù không muốn nhưng đó là sự thật ko thể thay đổi được
nhan_nhan
25-06-2008, 09:07 AM
tình yêu là thế
luôn làm người ta đau khổ nhưng ko có tình yêu thì cuộc sống thật vô nghĩa
mình củng đã tưng như bạn hạnh phúc rồi đau khổ khi đó mình mới nhận ra hạnh phúc ấy chỉ thoáng qua
và mình củng cảm ơn anh vì đã cho mình biết thế nào là tình yêu thế nào là hạnh phúc của tình yêu thế nào là đau khổ
mình củng đã cố gắng thoát ra khỏi nổi đau ấy dù khó khăn
nên mình tin bạn củng làm được
kiniembuon2007
25-06-2008, 09:24 AM
tình yêu là thế
luôn làm người ta đau khổ nhưng ko có tình yêu thì cuộc sống thật vô nghĩa
mình củng đã tưng như bạn hạnh phúc rồi đau khổ khi đó mình mới nhận ra hạnh phúc ấy chỉ thoáng qua
và mình củng cảm ơn anh vì đã cho mình biết thế nào là tình yêu thế nào là hạnh phúc của tình yêu thế nào là đau khổ
mình củng đã cố gắng thoát ra khỏi nổi đau ấy dù khó khăn
nên mình tin bạn củng làm được
uh,bạn nói đúng,tình yêu mà phải có vui và đau khổ chứ,đôi khi mình nhìn lại cảm thấy mới như hôm qua,có lúc thì như đã lâu lắm rồi.Dù vui hay buồn thì mình phải bước tiếp,cứ tin vào sức mạnh của thời gian
haibep
26-06-2008, 04:58 AM
Trong cuộc sống đâu phai ai củng muốn là được - bạn phải tự hy sinh thứ này đễ có thề có được thứ khác ai củng thế thôi bạn àh ... con về cuộc sông ư như mình nè mình sống đâu phai cho riêng bản than mình ma song vì mọi người , vi bạn bè, vi ba má , và vì chính người ma mình yêu thương nữa . bạn hay cố găn lên nheeeeeeeeeee
nguyendieuhong
27-06-2008, 12:08 AM
ác! chị xinh vậy mà lo chi nhỉ?
meoluoii
29-06-2008, 10:07 AM
mình lo gì ư! chẳng lo gì thì không đúng hẳn nhưng nếu có lại càng không phải,lời nói ra sao dễ dàng quá mà mình thực hiện thì lại không như rứa! đêm qua thức trắng một đêm làm đồ án cũng cả nhóm,gần sáng cả nhóm ngủ hết, còn mình với thằng bạn vẫn chăm chú vẽ bài,nó ccũng mệt nhưng chắc ko nỡ để mình vẽ một mình , sợ buồn ,nhưng rồi nó cũng ngủ mất tiêu... mệt phờ người mà chẳng ngủ,nhìn thấy thằng bạn ngồi gục đi vì cơn buồn ngủ hành hạ, mình đã ngắm nhìn và thấy trái tim mình bình yên, phải chăng trong con người mình đã trở lại , như xưa, mỉm cười...Giây phút ấy...
cảm ơn tất cả.......
me0c0n
30-06-2008, 12:51 AM
và rùi thời gian sẽ nói lên tất cả ... rùi thời gian sẽ lãng quên tất cả..... kí ức ssẽ mãi là kí ức ... rùi sẽ lại iu sẽ lại chờ sẽ lại iu một người mới mẻ ý mà ....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.