3m_yeu_anh
23-06-2008, 05:56 AM
Xin cho tôi được một lần trở lại
Tuổi trẻ con quần cộc cởi trần
Đầu đội nón bắt chuồn ngô mê mải
Quên cả gai đâm chảy máu bàn chân
Tôi lại hát nghêo ngao không ngạ chi xấu hổ
Cả đất trời như chỉ của riêng tôi
Không quần áo nhảy ùm xuống tắm
Nước bầu sen tung tảo sáng ngời
Và tôi lại phập phồng trốn mẹ
Ra gốc cây xoài đợi gió lúc ban trưa
Mắt hấp háy nhìn quả vàng chín mọng
Cầu trời rung cho xoài rụng bất ngờ
Ôi! thoáng chốc mà đầu tôi đã bạc
Khi tim tôi vẫn còn trẻ dại khờ
Xin cho tôi xin cho tôi mãi mãi
Vẫn như là cô bé những ngày xưa
Tuổi trẻ con quần cộc cởi trần
Đầu đội nón bắt chuồn ngô mê mải
Quên cả gai đâm chảy máu bàn chân
Tôi lại hát nghêo ngao không ngạ chi xấu hổ
Cả đất trời như chỉ của riêng tôi
Không quần áo nhảy ùm xuống tắm
Nước bầu sen tung tảo sáng ngời
Và tôi lại phập phồng trốn mẹ
Ra gốc cây xoài đợi gió lúc ban trưa
Mắt hấp háy nhìn quả vàng chín mọng
Cầu trời rung cho xoài rụng bất ngờ
Ôi! thoáng chốc mà đầu tôi đã bạc
Khi tim tôi vẫn còn trẻ dại khờ
Xin cho tôi xin cho tôi mãi mãi
Vẫn như là cô bé những ngày xưa