PDA

Xem đầy đủ chức năng : cái giá cho một tình yêu



babylove17
22-06-2008, 11:57 AM
Bất cứ ai từng yêu đều hiểu : Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa , sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào .


Tại sao lại như vậy ? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng ? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm , ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quý báo đó ? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự : Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt cho tới khi ra hoa , kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy ?



Điều chúng ta biết chắc chắn là : Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn . Chúng ta phải biết cho nhau thời gian , bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thật lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thật sự yêu người đó .


Vậy , chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi , hãy có mặt bên nhau mà không cần` đòi hỏi , cũng không mong chờ được đền đáp . Dĩ nhiên không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu . Những người yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người .


Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi ? Khi chúng ta cứ tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời ? Khi chúng ta vội vàng trao cho nhau những lời tha thiết mù quáng và ngốc nghếch trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiêm của mình ? Chúng ta sẽ đánh mât niếm` tin rằng` mình có thể yêu và được yêu chân thành . Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ . Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình ấy chính là sự chờ đợi – tấm vải trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên đó sao ?


Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ ???


Có 1 câu hỏi : chờ đợi , có thật sự là 1 cái giá quá lớn lao ko ?!?


************************************************** ***********


Không !Vì cơ hội luôn đến với những ai biết nắm bắt ,biết trân trọng những gì mình đang có và biết kiên nhẫn chờ đợi...!

Chờ đợi để tình yêu lớn dần trong mỗi chúng ta theo thời gian , chờ đợi để thấy được phút giây hạnh phúc có nhau ..., để thấy được giá trị của niềm tin và cuộc sống , để thấy được những gì chúng ta theo đuổi ko bao giờ vô ích...!!

jaychou
22-06-2008, 12:10 PM
bạn chờ và bạn tìm cách biện minh .....làm nhợt nhạt nỗi nhớ ........ bạn oán trách đễ nó bớt nhớ .... bạn còn dc chờ và còn hy vọng
chờ đợi còn hơn đón nhận cũa 1 ng đã từng thuôc về mình lạnh lùng với mình..........

babylove17
27-06-2008, 08:44 AM
thì mình cũng đang như vậy đóc hớ

GRTL
28-06-2008, 05:42 PM
Bất cứ ai từng yêu đều hiểu : Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa , sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào .
<--- cái này thì nghe kì kì !!! chờ đợi !? không ai muốn cả ... chỉ vì hoàn cảnh buộc phải thế !!! chờ đợi làm tình yêu lớn lên và trổ hoa !? <--- không ai dám chắc ! :D . Tình yêu nhất cự ly - nhì tốc độ !<--- lợi thế :D .

Tại sao lại như vậy ? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng ? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm , ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quý báo đó ? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự : Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt cho tới khi ra hoa , kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy ?
<--- cái này thì càng kỳ cục !!! cái cây có muốn cũng không thể ra hoa sớm hơn được, kết trái được hay không thì còn phải xin ý kiến ông trời ( lụt cho 1 trận - hay hạn vài tháng thì sống không nổi chứ nói gì ra hoa kết trái :D ) <--- đó là quy luật sinh trưỡng với các yếu tố tác động của môi trường tự nhiên.
* Cái việc chờ 2 - 3 thậm chí lâu hơn không phải vì tình yêu nó cần như thế mà đó là ý muốn của họ ( cần phải học - hoàn cảnh gia đình - nhu cầu phát triển bản thân ... đôi khi là chưa chuẩn bị tâm lý ) ... rất nhiều cặp yêu nhau chưa đựoc 1 năm cuới luôn thậm chí vài tháng ... :D ! có những cặp yêu nhau say đắm vài năm ... đùng cái một người xuất ngoại ... đợi thêm vài năm nữa mới cưới nhau được ... thậm chí xa quá ... đứt gánh giữa đường ... ! <--- do hoàn cảnh chi phối !.... nên chờ đợi không phải là thứ mà tình yêu cần .

Điều chúng ta biết chắc chắn là : Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn . Chúng ta phải biết cho nhau thời gian , bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thật lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thật sự yêu người đó .
<--- chưa thấy ai chờ đợi, dựa vào thời gian để cho tình yêu lớn lên !!! để tình yêu lớn lên thì mỗi người phải tích cực xây đắp nó, vung xới cho nó bằng tâm hồn và sức lao động của cả hai ... Thậm chí khi cả 2 ở xa nhau thì cũng không thể trông chờ vào thời gian mà cả 2 thường xuyên tác động lẫn nhau ở mức độ nào đó phù hợp với ngoại cảnh ... thời gian không khiến cho tình yêu lớn lên mà chính hành động và tâm hồn của 2 người làm tình yêu đó lớn lên và bền vững .

Vậy , chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi , hãy có mặt bên nhau mà không cần` đòi hỏi , cũng không mong chờ được đền đáp . Dĩ nhiên không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu . Những người yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người .
<--- tớ tì không coi đó là món quà !!! chờ đợi <--- là thứ tớ muốn ném ngay ra khỏi tình yêu của tớ ( và rất nhiều người muốn như thế ) !!! Độ sâu và tính chân thật mới giúp người ta chờ đợi nổi !!!
- nói như bạn thì cần gì xây dựng, vun đắp, cho và nhận trong tình yêu ... lần đầu tiên nói lời yêu nhau là OK rồi.... sau đó trốn đâu đó cho người yêu chờ đợi để làm cho nó lớn lên, sâu đậm và chân thật :D ....! -----> không phải chờ đợi tạo ra độ sâu và tính chân thật của tình yêu mà ngược lại !!!

Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi ? Khi chúng ta cứ tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời ? Khi chúng ta vội vàng trao cho nhau những lời tha thiết mù quáng và ngốc nghếch trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiêm của mình ? Chúng ta sẽ đánh mât niếm` tin rằng` mình có thể yêu và được yêu chân thành . Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ . Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình ấy chính là sự chờ đợi – tấm vải trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên đó sao ?
<---- trời ạ ! chờ đợi là điều cốt lõi trong tình yêu !!????????? trong kim cổ sự chờ đợi là một biện pháp làm nổi bật nhân vật và hình tượng hóa phẩm chất, nhân cách và cái tình của con người trong tình yêu, tình người !!! chứ không phải sự chờ đợi tạo nên cái tình trong tình yêu !

.... chả biết nói sao về những gì bạn đây đã nói ... sai lầm nghiêm trọng !!!


Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi chờ ??? <--- một kiểu há miệng chờ xụng rụng !!! :D .


Có 1 câu hỏi : chờ đợi , có thật sự là 1 cái giá quá lớn lao ko ?!? <---- không .... quá đơn giản


************************************************** ***********


Không !Vì cơ hội luôn đến với những ai biết nắm bắt ,biết trân trọng những gì mình đang có và biết kiên nhẫn chờ đợi...!

Chờ đợi để tình yêu lớn dần trong mỗi chúng ta theo thời gian , chờ đợi để thấy được phút giây hạnh phúc có nhau ..., để thấy được giá trị của niềm tin và cuộc sống , để thấy được những gì chúng ta theo đuổi ko bao giờ vô ích...!! <----- thệt là ...... nói cho vui !!! :D .

mưa_buồn
29-06-2008, 08:17 AM
*Cuộc sống ....cho dù có nhường nhịn và giành giựt thế nào đi chăng nữa , thì đằng sau tất cả , vẫn hiện lên hai từ "công bằng" ....:rain:.....

Bất kì việc gì cũng có cái giá của nó , chỉ khác nhau ở chỗ ,cái giá đó quá đắt hay là rẻ mạt .....

Anh Chàng Đa Cảm
29-06-2008, 03:11 PM
Chờ đợi liệu có chắc sẽ mang lại kết quả như ta mong đợi không???

Bạn đã từng yêu đơn phương một ai đó đến 4 năm chưa? ==> liệu khi đó sự chờ đợi có khiến người đó yêu bạn chăng? ==> Bạn sẽ tiếp tục chờ đợi chứ?

Bạn cũng từng nghe câu chuyện một cô gái trước khi đi du học nước ngoài đã thề non hẹn biển với người yêu, chàng trai giữ lời hứa chờ đợi cô gái trong suốt 5 năm bỏ mặc sự theo đuổi của những cô gái khác, và rồi đến một ngày cô gái goi điện báo rằng cô đã yêu một chàng trai khác bỏ lại tình yêu của chàng trai tội nghiệp

Trong những trường hợp này thì sự chờ đợi mà bạn nói liệu có ý nghĩa ???? Câu trả lời xin dành cho bạn.

Tuy nhiên, cái nhịp sống quá vội vàng và sôi động của xã hội hiện đại này khiến đa phần giới trẻ chúng ta chạy theo chủ nghĩa yêu cuồng, sống vội thì một chút kiên nhẫn - kiên nhẫn khác với chờ đợi vì chờ đợi thì mang màu sắc của sự thụ động - cũng cần lắm thay. :)

BOM!
29-06-2008, 08:15 PM
Chờ hok có trong khái niệm..

babylove17
02-07-2008, 12:40 AM
kẻ: chưa bao giờ babylove này nói chơi hết
anh : nếu theo bạn thì khi hai người cách xa nhau hàng ngàn cây số phãi 5 năm sau mới gặp lại thì sẽ có một trong hai người thay đỗi , cái đó theo bạn nghĩ vậy nhưng trước mắt mình thằng bạn mình đã đi 4 năm rùi đó mà hai vợ chồng nó vẫn tình tứ qua mạng , và con vợ nó đi chung với bang hội mình nè , có thay đỗi ji đâu

mưa: chờ đợi mà đặt ra cho nó cái giá thì đó không phãi chờ đợi nữa rùi bạn ah
bjxu: vậy sao bạn chưa gặp tình trạng đó nên bạn chưa bik

MUON_MAN
02-07-2008, 08:57 AM
mình cũng có ý giống như bạn anhchangdacam vậy đó, chưa chắt bạn chờ như thế là được , cũng giống như vậy tuy rằng trồng cây hay trong tình yêu tuy rằng bạn chờ thời gian nhưng trong sự chờ đợi đó bạn có chăm sóc nó không, giống như trồng cây tuy rằng chờ cây lớn ra hoa, kết trái nếu như bạn không chăm sóc, bón phân thì làm sao cây ra hoa và đậu quả, và trong tình yêu cũng vậy bạn phải luôn quan tâm, chăm sóc cho tình yêu mới đạt được chứ.

Trong tình yêu ai không cần chờ đợi
Như cuộc đời ai cũng đợi lớn khôn,
Như cây trồng vẫn chờ ngày đậu quả
nhưng vun trồng cây trái mới tốt tươi
Và như thế trong tình yêu cũng vậy
Nên vung trồng nó mới tốt tươi

mưa & nước mắt
05-07-2008, 08:47 PM
ox ui,bx cũng đã từng chờ đợi nhưng rùi cuối cùng có đc gì đâu,3 năm dẫu bít ko phải là dài nhưng cũng ko phải là ngắn để có thể thay đổi tất cả ...... những gì đã wa cứ để nó wa,những gì ko phải của mình mãi mãi vẫn ko phải của mình...........

chickchoecutduoi
05-07-2008, 09:03 PM
chờ đợi, để rồi đau...........................................

nguyenphuong
06-07-2008, 01:37 AM
nếu chờ đợi mà có được hp thì ai chẳng muốn chờ. tôi đã chờ ngươi ta 2năm rùi mà cũng có được gì đâu

thaingocdaly2006
06-07-2008, 03:25 AM
chờ đợi 1 cách thận trọng , tùy thuộc vào ng mà mình chờ đợi có xứng đáng hay không !!
nhưng chờ đợi không phải bao giờ cũng tốt !nói chung cái gì cũng có giá của nó !