heo k0n iu ai
22-06-2008, 05:40 AM
:huglove: :timvo: Không hiểu vì sao mỗi lần em gặp anh, trò chuyện với anh là trong lòng em lại trào dâng một cảm xúc khó tả có lẽ vì em thix anh, thix đến mức cho dù anh có gây ra bao nhiêu tổn thương cho em thì em vẫn quyết định sẽ không từ bỏ anh. Trong suốt một năm học điều mà em nhớ nhất có lẽ là khoảng thời gian được ngồi kế bên anh, được nghe anh kể về gia đình, bạn bè của anh là em đã cảm thấy vui và hạnh phúc, những lúc anh chợt nhận ra hôm nay em có những thay đổi mới,em đã có thêm một cái kẹp tóc xinh xinh hay đôi khi là một mái tóc mới…và nhiều hơn thế nữa để anh có thể nhận ra thì lúc đó em nghĩ rằng anh wan tâm em hơn các bạn gái trong lớp. Đã có lần em nghe bạn em nói anh nói xấu em trước mặt những đứa con trai trong lớp nhưng em nghĩ anh làm vậy là có lý do của anh, cũng có lẽ là anh muốn tốt cho em muốn em wên đi anh để tìm một người bản lĩnh hơn anh. Em đã từng nói với anh rằng: “Anh nghĩ sao nếu em thix anh”. Anh trả lời với em rằng: “anh chảnh lắm, học ngu lắm lại xấu trai nữa em đừng có thix anh” nhưng anh có hiểu ko em thix anh vì anh vui tính, luôn làm em cười , hoà đồng… Anh cũng đã từng kể cho em nghe về bx cũ của anh nhưng anh ơi có phải đó là lúc anh muốn chia sẽ với em về quá khứ của mình chăng, muốn em hiểu về anh hơn phải ko, nhưng sao bây giờ chúng ta phải cách xa như thế. Em mong rằng nếu anh có đọc được tâm sự của em thì hãy hiểu và làm lành với em cho dù chỉ là bạn thui,em mãi thix anh và chờ đợi anh.