Xem đầy đủ chức năng : Khoảng trống
Ai lấp được khoảng trống phía trong em
Những đêm vắng anh trời nổi gió
Em thu mình vào đêm
Trời nổi giận gầm gào
Lòng em đầy giông bão
Khoảng trống đầy thêm
Khoảng trống vỡ
Mưa , gió thét gào
Đêm và đêm trăn trở
anhminhuk
23-06-2008, 04:31 PM
Ai lấp được khoảng trống phía trong em
Những đêm vắng anh trời nổi gió
Em thu mình vào đêm
Trời nổi giận gầm gào
Lòng em đầy giông bão
Khoảng trống đầy thêm
Khoảng trống vỡ
Mưa , gió thét gào
Đêm và đêm trăn trở
Ta muốn mình là ngọn nến trong đêm
Dẫu yếu ớt như ngọn đèn trước gió
Ta vẫn mong che chở cho em
Từng bước từng bước nhỏ
Ta dìu em đi qua lối ngõ
Một ngọn lửa nhỏ nhoi
Mong sưởi ấm được cõi lòng em
Một ánh sáng nhỏ thôi
Mong sua đi bóng tối trong em
Cầu mong em vui lên
Để quên đi nỗi niềm chăn trở:flower:
Trời cuối thu tôi lang thang trên phố vắng
Tự hỏi lòng sao buồn quá người yêu ơi
Xa ngươi rồi bao giờ mới gặp lại
Và thầm ước gặp lại người lần cuối
Để cuộc đời tôi mãi mãi bình yên
nguyenvo
30-06-2008, 03:00 AM
Ai lấp được khoảng trống phía trong em
Những đêm vắng anh trời nổi gió
Em thu mình vào đêm
Trời nổi giận gầm gào
Lòng em đầy giông bão
Khoảng trống đầy thêm
Khoảng trống vỡ
Mưa , gió thét gào
Đêm và đêm trăn trở
Gởi đến em những gì anh có thể ...
để cho lòng thôi trăn trở từng đêm !
Và anh biết những khi trời nổi gió ,
em một mình chống chọi với cô đơn
trống vắng , lạnh lẽo giữa cơn mưa chiều
lúc mà anh chẳng khi nào bên cạnh
lúc mà anh còn lạc bước rong chơi .
Gởi đến em những gì anh có thể ...
dẫu muộn màng , dẫu xa cách từ lâu .
Anh vẫn mong rồi em sẽ hạnh phúc ,
giữa nắng ấm và tình yêu bất tận.
Quên muộn phiền chất chứa những ngày qua
Gởi đến em những gì anh có thể ?
Ngày đôi ta từ giã ,
anh chỉ còn một nữa trái tim khô
Gởi đến em kỉ vật tình yêu củ
để cho lòng mãi mãi được bình yên
Navyblue
20-07-2008, 10:12 PM
Lần hẹn hò ấy...
đến bây giờ đã thành quá khứ mất rồi
em không biết anh có còn nhớ hay quên?
những khi buồn lục lọi trong ký ức
mọi việc dường như mới ngày hôm qua
cơn mưa ấy và quán cà phê ấy
có bao giờ anh nghĩ nó lãng mạn không?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.