Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : "Vẫn Làm Bạn Nhé...!"---->YeS oR nO...?



¯|¯ïN
19-06-2008, 09:13 PM
Câu nói “sáo” không ít người viện đến mỗi khi từ bỏ một mối tình. Nhưng chúng ta thực sự muốn điều đó không và làm vậy có tác dụng cho quan hệ của hai người chứ?



Muốn hay không?



- Không: Thường người chủ động chia tay sẽ dùng câu này để làm dịu cơn choáng váng bởi họ hiểu rõ rằng cả hai sẽ không thể quây quần bên ly cà phê như trước nữa.



Nếu bạn là người “khai tử” mối quan hệ, và người ấy liên tục gọi điện, bạn có thể phải thực sự chân thành. Nếu bạn bị “đá”, và họ không đáp lại những cuộc gọi của bạn, hãy đón nhận thông điệp. Tình bạn có tính hai chiều, nếu một trong hai đang điều khiển nó, nó không đáng giá nữa.



- Có thể: Chúng ta có thể dùng câu nói này để bảo vệ chính mình; chúng ta vẫn muốn có họ trong cuộc đời mình. Tuy nhiên người kia có thể không thích điều này bởi họ nhận ra sự đồng cảm chỉ gây thêm nỗi đau, và thực sự có thể cắt đứt liên lạc hoàn toàn.



- Có: Trong một vài trường hợp, thường sau những mối quan hệ lâu dài, có quá nhiều dĩ vãng khiến bạn không bao giờ có thể đóng sập cửa với nhau. Nếu vẫn hạnh phúc với sự đồng hành của nhau, tại sao không là bạn? Nếu lý do duy nhất của sự chia tay là tình yêu đã ra đi, điều đó không có nghĩa tình bạn đã phai nhạt.



Vấn đề tiềm tàng



Những cuộc hẹn hò nóng bỏng, những đam mê và những cái ôm hôn tối thứ Bảy có thể đánh động lòng ghen tuông và khi người yêu cũ của bạn gặp gỡ ai khác, bạn không còn cảm thấy có thể coi họ là bạn nữa.



Nếu chuyển thẳng mối quan hệ với người ấy từ tình yêu sang tình bạn thân thiết, bạn có thể cảm thấy mình đang mất người ấy một lần nữa.



Hãy nói về cảm giác của bạn. Giải thích rằng bạn cảm thấy ghen, và nếu đã quá nhiều, hãy đồng ý dành thời gian cách xa nhau để quen với thực tế mới.



Nếu bạn vẫn ổn, hãy ở lại và củng cố cho sự thực rằng bạn không muốn quay lại với người ấy nữa và chắc chắn bạn hành động như một người bạn chứ không phải người yêu cũ khi bắt gặp hai người họ bên nhau. Như thế, bạn mới không bị coi là một mối đe dọa.



Gần gũi thể xác



Một khi bạn làm vậy, cả hai có thể sớm bị cuốn vào đam mê và dễ yêu trở lại. Tuy nhiên, nếu bạn thấy người ấy chỉ “nán lại” trong cuộc đời bạn bởi họ muốn bạn quay lại, bạn sẽ phải đưa vấn đề ra thảo luận thẳng thắn và nhấn mạnh rằng điều đó sẽ không xảy ra.



Nếu bạn cũng muốn họ quay về với mình, hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi chạy lại, hãy nhớ tại sao lần trước bạn đã ra đi.



Bạn không thể tiếp tục cuộc sống của mình



Giữ người yêu cũ trong cuộc đời sẽ gây khó khăn cho bạn trong việc bước tiếp và tạo dựng lại cuộc sống. Bạn có thể quyết định “nghỉ giải lao” để quen với việc xa cách, và bắt đầu đón nhận cuộc sống một cách có trật tự trước khi “khởi động” một tình bạn.



Tuy nhiên, đôi lúc chia tay vẫn hoàn toàn cần thiết, khi bạn quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu giữ lại những ký ức đẹp, thay vì cùng nhau phát điên khi phải cố gắng làm bạn.

pe_mom
19-06-2008, 10:22 PM
Chia tay mong làm bạn,dễ mà lại khó!

@yumj
20-06-2008, 12:35 AM
từ tình yêu ko thể xuống thành tình bạn đc .chỉ 1 câu zậy thôi .nếu chấp nhận làm bạn thì chỉ như mình đang níu kéo một cái j đó lại .......

20-06-2008, 03:13 AM
Có quá nhiều điều để nói cho một câu nói . Có cần lý do không ?
Vẫn chẳng bít có cần không nữa . Có lẽ là không
xinmailabanthan_okie
Okie_xinmailabanthan

nhóc nhỏ
22-06-2008, 03:40 AM
TT_TT khó wa' tại xao khi chia tay lại ko thể là bạn của nhau???TT_TT

Anh Chàng Đa Cảm
22-06-2008, 01:28 PM
MÌnh hoàn toàn đồng cảm với bài viết này. "MÌnh vẫn làm bạn nhé" ---> đúng là một câu nói "sáo"

Thực tế khi người ta từng yêu nhau, từng có quá nhiều kỷ niệm đẹp với nhau thì khi tan vỡ, sẽ có một trong hai hay cả hai bị tổn thương, buộc một người phải làm quen ngay với cảm giác mới là chuyện không thể.

Chuyện đó chỉ có thể có khi người kia đã nguôi ngoai, tình cảm cũ đã chết, họ tìm thấy tình yêu mới, và điều này phải mất một thời gian không ngắn mới dễ dàng chấp nhận được.

Rất khó.......... :)

nhóc nhỏ
22-06-2008, 10:04 PM
MÌnh hoàn toàn đồng cảm với bài viết này. "MÌnh vẫn làm bạn nhé" ---> đúng là một câu nói "sáo"

Thực tế khi người ta từng yêu nhau, từng có quá nhiều kỷ niệm đẹp với nhau thì khi tan vỡ, sẽ có một trong hai hay cả hai bị tổn thương, buộc một người phải làm quen ngay với cảm giác mới là chuyện không thể.

Chuyện đó chỉ có thể có khi người kia đã nguôi ngoai, tình cảm cũ đã chết, họ tìm thấy tình yêu mới, và điều này phải mất một thời gian không ngắn mới dễ dàng chấp nhận được.

Rất khó.......... :)

co' truoc' d-ay nhox ko bik tran trong 1 ngui gio` thi` nhox co^' gan' thay d-oi~ , mong nhuoi do' hanh phuc', ngui do' vui nhox cung vui:timvo:

nhan_nhan
23-06-2008, 06:06 AM
nếu là mình thì minhg củng sẽ rất vui nếu có người bạn như thế
và rất trân trọng nó