Xem đầy đủ chức năng : ...Như chiếc cầu bắc ngang qua dòng nước lớn...
Thấy Mờ Thương
09-06-2008, 07:32 AM
...Như chiếc cầu bắc ngang qua dòng nước lớn
Ta sẽ nghiêng mình dưới bước chân em...
Một câu chuyện về mầm sống: tỉnh giấc, chợt nhận ra mình đã ngủ sau một giấc đông dài. Cuộc sống bình yên trước đây không còn nữa, mọi thứ đều đã thay đổi, con người phải đối đầu với một hiện thực mới: chống chọi lại với những điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên để sống tiếp, họ không còn sự lựa chọn nào khác. Và trong những hoàn cảnh khó khăn thì bản chất của con người được thể hiện rõ nhất, tính nhân văn, sự can đảm và cả nỗi sợ hãi, còn tiếp theo thì sao....?
Tớ chưa đọc xong, hồi sau sẽ rõ:so_funny:
Thấy câu thơ hay hay vậy là mình lấy làm tiêu đề luôn. Viết nhật kí - một thú vui thi vị để tâm hồn giàu có hơn:hihi:.
Mình sẽ viết gì đây :sr:, nhắm mắt lại và suy nghĩ xem ngày hôm nay mình làm gì nào:sr:
********
- Đi lòng vòng hông pe' Ngọc.
- Vâng
- Mình đi xe đạp ha.
Đi xe đạp chạy lòng vòng, dường như là một thói quen mỗi khi mình thích relax, cứ từ từ mà đi rồi nhìn những dòng người đang hối hả chạy xe ngang qua. Cuộc sống cứ tiếp diễn, sinh động và tấp nập. Sài Gòn vào những mùa mưa, những con đường ngập nước, những chiếc áo mưa xanh xanh, đỏ đỏ di động trên đường phố, đâu đó loáng thoáng vài ba người dầm mưa, ướt sũng. Mưa - dường như làm cho người ta cũng lãng mạn hơn:so_funny:.
Có một nỗi nhớ vương hoài tim bé nhỏ
Xin gửi về đâu đó chút mộng mơ
Phút ngày xưa - ta một thoáng tình cờ
Và vẹn tròn anh nhỉ - những nợ duyên?
"My love": :huglove:
Viết tới đây thui, hôm sau viết tiếp :so_funny:
Thấy Mờ Thương
16-06-2008, 06:25 AM
Mỗi người có một thế giới mà mình chẳng bao giờ chạm vào được: đó là thế giới bí mật của riêng họ.
Sống, có bao giờ đơn giản chỉ là để sống? Mình không nghĩ vậy, cuộc sống vốn phức tạp và lòng người cũng phức tạp.
Ngày xưa, có lúc mình tự hỏi một cách ngô nghê rằng tại sao người ta yêu nhau lại làm khổ nhau, vậy thì không yêu có phải sướng hơn không? - Chị H cười khì rồi bảo mình: khi nào lớn lên em sẽ hiểu, có những điều không thể nói được. Ừ, rồi thì mình cũng lớn.
Nghe phòng trên cứ mở bài "Phút giây mình chia tay" có đoạn:
"Ai vì ai thì cũng như vậy thôi
Cứ xem như cuộc chơi
Ai phụ ai thì cũng xa nhau rồi
Với đôi lời xin lỗi
Xa từ đây và cố quên từ đây
Ái ân như bèo mây
Ôi tình yêu đẹp nhất phút giây này
Phút giây mình chia tay!"
Nghe nhảm hết sức.
Nếu xem tình yêu là một cuộc chơi thà rằng đừng nên yêu làm gì vì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được sự chân thành của tình yêu. Trong một cuộc chơi: không thích nữa thì bỏ mà chẳng luyến tiếc gì - tình cảm chỉ đơn giản đến thế thôi ư ? Còn "Tình yêu mà đẹp nhất khi chia tay" thì mình cũng thua luôn:so_funny:.
Ờ, nhắc mới nhớ, cũng có bài: "Người đàn ông tham lam"
"Người đàn ông tham lam mãi là anh
Một bàn tay 5 ngón anh chẳng biết chọn ai"
Có câu "Bắt cá hai tay" còn đằng này bàn tay 5 ngón, mỗi ngón bắt một con cá thì đúng là sành điệu:so_funny:. Lại là nhảm gì đâu.
Tình yêu cần có sự thủy chung và chân thành thì mới có sự tin tưởng và hạnh phúc. Yêu và được yêu, hãy trân trọng những gì đang có.
Chắc tại bị phòng trên tra tấn bằng mấy bài nhạc gì đâu nên hôm nay mình bức xúc gì đâu:so_funny:, vô đây viết:so_funny:
Thấy Mờ Thương
17-06-2008, 04:56 AM
- Vì sao tạo được hình dáng đó ? Người ta làm bằng cách nào ?
- Dạ, tại vì ...
- Vì sao ...?
Buổi bảo vệ đồ án với những câu hỏi "vì sao" và trả lời "tại vì" cũng kết thúc, cảm giác nhẹ nhõm, vậy là 4 năm đã trôi qua, chỉ mới ngày nào, chỉ mới đây thôi....
Tin nhắn của em Hằng mượn giùm file luận văn, chắc phải ra tiệm photo để lấy về rồi mới send được. Chốc nữa sẽ đi. Viết xong bài này mình phải đi ngủ thôi, tối qua lại thức khuya để đọc bài lại rồi, chẳng phải thi viết nhưng là một buổi vấn đáp giữa thầy và trò. Từ lâu mình chẳng run khi đứng trước đám đông để làm mc hay hát hò, nhưng mỗi lần bị áp lực là cứ như gà mắc tóc:so_funny:, nhưng mà cũng okie rồi, tự nhiên thấy mình yêu mình quá xá luôn:so_funny::huglove:
Rồi một mai...mình cũng phải lớn
Rồi một mai...mình cũng nhận ra điều gì là quan trọng nhất
Rồi một mai...mình phải tự bước đi trên đôi chân mình.
Rồi một mai...
Ngày xưa còn tắm mưa:so_funny:, mình nhớ là mình cũng nói nhiều lắm, lớp trưởng mà, suốt ngày giữ trật tự giờ học giùm cô, đến giờ xếp hàng là "Bốn hàng dọc, thẳng!", hô rõ to:so_funny:, lại còn nghịch nhiều nữa nhưng lớn lên lại trầm tính hẳn ra, con bạn nó bảo: "Sao bà chẳng giúng hồi xưa, ít nói, nữ tính, chẳng bù cho tui ngược hẳn với bà" =)). Ừ, ngày đó, tụi trong lớp cứ xưng tao với mày, lớn lên học cấp 3, mỗi đứa vào học một trường, gặp lại nhau, đứa nào cũng bỏ cách xưng hô ấy -"bạn" - "mình", nghe lạ lạ, chẳng giống tụi nó chút nào. Nó bảo: "Lớn rồi!", ừ thì xưng "tui" với "ông" hay "tui" với "bà" đi. Vậy là thống nhất, ko còn tao với mày nữa nha:so_funny:.
.......
Bây giờ gặp lại nhau, vẫn những câu chuyện đã cũ, vẫn một thời hết giờ học chẳng chịu về nhà trốn đi chơi:so_funny:, leo núi, tắm suối, có hôm có đứa suýt bị ngủm vì bị trượt chân vào chỗ nước sâu. May mà không có chuyện gì xảy ra, may mà tất cả đều được bình yên. Rồi lại nói về chuyện nghề nghiệp tương lai và vợ con. Có đứa bảo:
- Thôi, tui chẳng có vợ đâu, ở như dzì cho con gái nó thèm:so_funny:
- Chời, chảnh heng:so_funny:
Những câu chuyện phím thú vị và những nụ cười quen thuộc mà năm nào chúng tôi cũng một lần dành cho nhau.
Thời gian như một màn sương mỏng phủ mờ mọi thứ, nhưng những gì đã thấm vào kỉ niệm thì sẽ mãi không quên :hug:
-------------------
@My love: :huglove:
Một sớm mai bình yên em tỉnh giấc
Ước mong mình ngây ngất giữa men yêu...
kem dâu mút
17-06-2008, 06:45 AM
Thảo lớn rồi .... Thảo hông còn trẻ con nữa rồi . Mốt sẽ thấy một Bạch Vân ngày nào chững chạc hơn, sẽ thấy một Cỏ Xanh cũng lớn hẳn hơn, ... sẽ còn thấy nhiều sự thay đổi khác .
Rồi một mai ta không còn là ta nữa.
Bất giác thấy nhanh quá! Muốn níu nhưng không được ...
:hug:
Thấy Mờ Thương
02-07-2008, 06:04 AM
Viết cho những cảm xúc chưa bao giờ là quá cũ
Viết cho những yêu thương đủ xao xuyến tâm hồn
Một nơi xa lạ, không bạn bè, không người quen. Sáng lên công ty và chiều về phòng, có 2 đứa thôi nhưng nhỏ bạn về thành phố với người yêu rồi, mình lại một mình, bây giờ ngoài trời đang mưa nữa, tối qua chẳng dám tắt đèn, mưa to, cứ thế để tới sáng mà ngủ (sợ ma mà:hihi:), đã vậy giữa đêm còn mơ gặp ma nữa chứ, hichic, cố gắng mở mắt để tỉnh dậy, hông biết tối nay tình hình có khá khẩm hơn hông ?
Cảm thấy thật tẻ nhạt, chút nữa mình sẽ làm gì đây ?
- Nghĩ về anh, đọc sách và đi ngủ, mong đừng mơ thấy ma nữa, a ni phò phò :plz:
Còn ngày mai nữa thôi, cố lên nào, chiều thứ 6 là mình về lại thành phố rồi :hug:. Một tháng thực tập, và tuần nào cũng 4 ngày ở dưới này, mình sẽ bình yên vô sự mà:plz:
@Chị Mai ui: thứ 7 này phải hông ?:hihi:, chị qua thì nhá máy cho em nheng:D
Thấy Mờ Thương
26-07-2008, 08:22 AM
Ánh sáng long lanh, cuộc sống muôn màu
Và tình yêu có ngọt lành như dòng nước mát ...?
Lại vô nhà mình để viết thôi:hihi:
Cuối tuần nữa rồi, lại online, gặp anh aya - một người anh mình quen từ hồi mới lon ton bước vào đây, cũng gần 6 năm rồi nhỉ, ảnh bảo cuối năm sẽ lấy vợ, một chị nào đó yêu ảnh và ảnh cũng yêu:hihi:, nhanh thật.
Ảnh hỏi khi nào thì ra Hà Nội chơi, nhưng mà bây giờ thì chưa được, mình cũng muốn đi lắm chứ bộ, để mai mốt đi:hihi:
Bớt buồn chút rồi, nên sẽ không viết buồn nữa, buồn quài thì mình sẽ mắc bệnh "than thở" mất, như vậy là không tốt đâu, phải vui vẻ và yêu đời lên nào:so_funny:, "cười cho cuộc sống tươi trẻ, cười cho mát mẻ tâm hồn" :so_funny: - châm ngôn mình mới nghĩ ra :so_funny:
Một bài viết về tình yêu, copy vào đây nào:sr:
Một tình yêu nhỏ đơn giản chỉ là - hãy đọc hết cái này :).
Là bạn đã bắt đầu thích 1 ai đó mà chưa dám nói ra vì sợ người kia chưa chắc đã thích mình.
Tất nhiên là 1 tình yêu nhỏ chỉ dành cho 1 cô gái nhỏ mà thôi.
Bạn thích yêu 1 ai đó mà có thể cãi nhau với bạn hoài mà không chán
Nó cũng chỉ đơn giản là khi bạn muốn nhìn người đó 1 lúc mà không dám.
Mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên bạn chợt nghĩ tới là người ấy.
Đơn giản là bạn đã bắt đầu cảm thấy 1 số rắc rối đang đến.
Đơn giản là khi phải đi xa bạn cảm thấy lưu luyến... Và bạn đã yêu 1 chút rồi đó!
Tình yêu đơn giản là khi bạn nhớ tới người ấy muốn gọi điện, gọi xong mà chẳng biết nói gì.
Đơn giản là gọi điện không biết nói gì mà chỉ muốn nghe thấy giọng nói của người đó.
Đơn giản là ghi nhớ từng lời nói của người đó
Đơn giản cũng chỉ là muốn giới thiệu tất cả những gì mình có cho người đó xem.
Khi bên cạnh người đó bạn thờ ơ rồi khi xa cách bạn lại đi tìm kiếm.
Đơn giản là chẳng biết nói yêu thế nào cả... (chẳng đơn giản tẹo nào).
Đơn giản chỉ là có những chuyện mà chỉ 2 người hiểu mà không ai có thể hiểu được.
Đơn giản là nhìn ảnh người đó mà bạn cười như chưa bao giờ được cười mà không hiểu lí do tại sao.
Đơn giản khi nghe người đó hát mà bạn cứ nghe đi nghe lại mãi mà không chán.
Đơn giản là khi đi ngoài đường bạn nghĩ tới người đó bạn phá lên cười, mọi người tưởng bạn bị hâm... Có khi nào bạn đã bắt đầu hâm vì một ai đó chưa?
Đơn giản là bạn thích bị gọi là hâm.
Tình yêu đơn giản là bạn yêu cả nhưng cái xấu của người đó, vì nếu không có cái xấu đó thì người đó không còn là người mà bạn đang yêu nữa.
Và tình yêu đơn giản chỉ là yêu và được yêu.
Thấy Mờ Thương
27-07-2008, 06:18 AM
Mình về nắm chặt bàn tay
Vẹn câu ước nguyện lâu nay mong chờ...
Trời lại mưa, cảm giác lành lạnh, ước muốn một cảm giác ấm áp:huglove:
Nghe đi nghe lại bài này, vẫn thấy nó hay:hihi:
http://users2.titanichost.com/tiktak/Forever_Foralways.mp3
"Forever And For Always"
"Mãi Mãi Và Luôn Luôn"
In your arms I can still feel the way you want me when you hold me
I can still hear the words you whispered when you told me
I can stay right here forever in your arms
Trong vòng tay anh, em có thể vẫn còn cảm nhận cách anh muốn em khi anh giữ chặt em
Em có thể vẫn còn nghe những lời anh thì thầm khi anh nói với em
Em có thể ở đây mãi mãi trong vòng tay anh
And there ain't no way--
I'm lettin' you go now
And there ain't no way--
and there ain't not how
I'll never see that day....
Và không có cách nào...
Bây giờ em đang để anh đi
Và không có cách nào...
Và không biết như thế nào...
Em sẽ không bao giờ thấy ngày đó...
[Chorus:]
'Cause I'm keeping you
forever and for always
We will be together all of our day
Wanna wake up every morning to your sweet face--always
Bởi vì em đang giữ lại anh
mãi mãi và luôn luôn
Chúng ta sẽ bên nhau đến suốt đời
Muốn thức dậy mỗi sớm trước khuôn mặt ngọt ngào của anh – luôn luôn là thế
Mmmm, baby
In your heart--I can still hear a beat for every time you kiss me
And when we're apart,
I know how much you miss me
I can feel your love for me in your heart
Mmmm, anh yêu
Trong trái tim anh – Em có thể vẫn còn nghe thấy nhịp đập mỗi lần anh hôn em
Và khi chúng ta xa nhau,
Em biết anh nhớ em nhiều như thế nào
Em có thể cảm nhận tình yêu của anh dành cho em trong trái tim anh
And there ain't no way--
I'm lettin' you go now
And there ain't now way--
and there ain't no how
I'll never see that day....
Và không có cách nào...
Bây giờ em đang để anh đi
Và không có cách nào...
Và không biết như thế nào...
Em sẽ không bao giờ thấy ngày đó...
[Repeat Chorus]
(I wanna wake up every morning)
(Em muốn thức dậy mỗi sáng)
In your eyes--(I can still see the look of the one)
I can still see the look of the one who really loves me
(I can still feel the way that you want)
The one who wouldn't put anything else in the world above me
(I can still see love for me)
I can still see love for me in your eyes
(I still see the love)
Trong đôi mắt anh – (Em có thể vẫn còn thấy hình dáng của một người)
Em có thể vẫn còn thấy hình dáng của một người thật sự yêu em
(Em có thể vẫn còn cảm nhận cách anh muốn)
Người mà sẽ không đặt bất cứ điều gì̀ khác trong thế giới quan trọng hơn em
(Em có thể vẫn còn thấy tình yêu dành cho em)
Em có thể vẫn còn thấy tình yêu dành cho em trong đôi mắt anh
(Em vẫn còn thấy tình yêu)
And there ain't no way--
I'm lettin' you go now
And there ain't no way--
and there ain't no how
I'll never see that day....
Và không có cách nào
Bây giờ em đang để anh đi
Và không có cách nào
Và không biết như thế nào
Em sẽ không bao giờ thấy ngày đó...
[Repeat Chorus (2x)]
I'm keeping you forever and for always
I'm in your arms
Em đang giữ lại anh
mãi mãi và luôn luôn
Em trong vòng tay anh.
Nhớ my love :huglove:
Thấy Mờ Thương
28-07-2008, 07:26 AM
Hôm nay mình có gì nào? :nhi:
Một bộ phim hoạt hình thú vị về chú voi Horton dễ thương, capture lại vài đoạn dễ thương post lên đây:hihi:
Chuyện kể về chú voi Horton tốt bụng và thế giới bé nhỏ của người tí hon sống trong hạt bụi.
Hạt bụi từ bao đời vốn bình yên trên một bông hoa, bỗng một ngày có sự cố xảy ra và nó rời khỏi nơi cư ngụ của mình, du hành trong thế giới đầy sự nguy hiểm đang rình rập sẵn sàng hủy diệt thế giới nhỏ bé của chúng và nó gặp Horton – một chú voi can đảm và tốt bụng. Vượt qua bao trở ngại, chú voi đã đem hạt bụi trở về nơi an toàn.
Xem qua xem lại vẫn thấy nó dễ thương :hihi: (See cartoon to improve "Listening English skill":sr:)
http://users2.titanichost.com/tiktak/Hortonhear1.avi
http://users2.titanichost.com/tiktak/Hortonhear2.avi
Thích cái đoạn nhảy múa tí tởn này nhất:so_funny:
http://users2.titanichost.com/tiktak/Hortonhear3.avi
Hôm nay là ngày đầu tuần rồi, bài dịch cũng gần hoàn thành, ngồi trên comp suốt thôi ---> oải:snore:
Ko biết my love đang làm gì nhỉ? Vui vẻ và bình yên nha:huglove:
Cỏ xanh
31-07-2008, 02:51 AM
Ảo ảnh vỡ oà...
Ra đi, sự lựa chọn cuối cùng của một đời người...
Sáng sớm, điện thoại reo.
- Alo, có chuyện gì hông má?
- Bà nội con mất rồi, sáng nay, 5h. Con thu xếp rồi về nha.
- Dạ!
Thời gian và tuổi tác, ai cũng phải đối diện, và bà đã ra đi, vĩnh viễn. Mình với bà cũng không có nhiều kỉ niệm vì bà cháu mỗi người một nơi, chỉ nhớ mỗi lần về thăm, bà bảo: "Lớn thế này rồi à ? Bây giờ học hành sao rồi ? Lâu lắm rồi!", bà ôm vào lòng và khóc, gương mặt già nua với những vết chân chim và làn da đã nhăn nhó nhiều vì tuổi tác.
Buồn...
Qua chỗ con bạn, còn một số việc chưa làm xong, phải tranh thủ thời gian thôi.
»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
31-07-2008, 03:24 AM
ss ơi :( Ss đừng buồn nha :huglove: cố gắng lên nha ss :huglove:
butbi*
31-07-2008, 03:31 AM
giờ này thì chị chắc đang chuẩn bị đồ đi rồi, uhm, em pm cũng muộn... chị đi về bình an nhé!
chia buồn với chị :(.... chị em mình sẽ gặp sau hen :huglove:
hongbiet
31-07-2008, 10:32 PM
Cho hb chia buồn zới CX nhé, CX đừng wá buồn nha !
Nghìn Thu Xanh Thẳm
09-09-2008, 12:28 AM
Vậy là mình ko đi lang thang nữa, xóa hết...
Bước chân đi mỏi mệt...
Ngày trở về...còn lại...chút hương xưa nồng nàn...
Mọi việc cũng đã qua rồi. Bây giờ mình cảm thấy ổn hơn, mình sẽ chờ:huglove:
Một ngày mới lại đến, vui vẻ lên nhé nhỏ yêu:huglove:
@BB, pe' Rain, HB: X ổn rùi:huglove:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.