Xem đầy đủ chức năng : thoáng nhớ
MAYTRE
08-06-2008, 11:02 PM
mới hôm nào tung tăng tà áo trắng
ghé mắt nghiêng nghiêng trêu nắng sân trường
giờ đây đã xa dần hoa hương nắng
trắng một màu ký ức tuổi thơ ngây
MAYTRE
08-06-2008, 11:07 PM
xin cho tôi đôi cánh nhỏ xinh
để bay về miền hoa với nắng
xin cho tôi phút giây thầm lặng
để nhớ về một miền ký ức xa
dungnhinanh_em
08-06-2008, 11:09 PM
Quên làm sao nhớ làm sao
Muốn nhớ hay quên có được nào
Cho anh học cách được quên
Những lời hứa ngày xưa không ai giữ
Lửng lơ giữa mơ hồ
Chênh vênh trong bài thơ đã cũ .
Cho anh học cách để ru
Những ước mơ tuổi thơ vào giấc ngủ
Bơ vơ trong nỗi nhớ
Cỏ may xe lòng khâu lại vết thương sâu .
Cho anh học cách nghĩ về nhau
Là nước mắt chứ không phải nụ cười quay quắt
Ngọt đắng cay nồng
Để chẳng mình , mình thấy lòng đau .
Cho anh học cách nhìn trời sao
Và thấy hình em trên đó
Xa vời - nửa mờ nửa tỏ
Nào ai với được lên cao .
...
Cho anh học để quên - nhớ làm sao
Không phải khiến mình hay người nào phải khóc ,
Dạy anh qua cái thuở để không còn là nhóc
Khờ khạo hoài đến bao giờ nguôi ngoai !?!
thoáng nhớ thoáng buồn rồi thoáng quên
tình đi ngày tháng buồn như đá!
trái tim tật nguyền khóc thâu đêm
trời mang ngang trái làm chi hỡi
thoáng nhớ thoáng buồn lệ thoáng rơi!
MAYTRE
12-06-2008, 12:42 AM
thoáng như hoa nắng bên thềm
thoáng như cánh én làm mềm mùa xuân
thoáng em....một phút bình yên
để anh thầm gọi tên em tháng ngày
dungnhinanh_em
12-06-2008, 11:30 PM
Tôi đã quên em tự lâu rồi
Mà sao em vẫn mãi yêu tôi
Vì sao em phải làm như vậy
Để trói thân tôi đến trọn đời
Tôi nói em nghe tự lâu rồi
Tình hết em đã chết trong tôi
Đã không còn là người yêu nữa
Thì hãy xin em quên những lời...
Những lời tôi nói tự lâu rồi
Sao em vẫn nhớ để trách tôi
Quên đi em nhé vì chúng chỉ
Nhất thời, gian trá đến thế thôi
Tôi đã quên em tự lâu rồi
Mà sao em không thể quên tôi
Sao em hành hạ mình đến thế
Theo bước tôi đi mãi không rời???
MAYTRE
15-06-2008, 06:51 PM
thoáng chút giận hờn vu vơ
người ta không đến dại khờ em mong
người ta nào biết ngóng trông
người ta lại bảo rằng không có gì
người ta lại bảo rằng kì
vu vơ chẳng đáp tình yêu biết gì
amy_le
15-06-2008, 07:47 PM
em nghĩ gì , mỉm cười không nói
anh đi rồi , tóc rối ngẩn ngơ , trông ...
Catherine
15-06-2008, 09:24 PM
Tôi đã quên em tự lâu rồi
Mà sao em vẫn mãi yêu tôi
Vì sao em phải làm như vậy
Để trói thân tôi đến trọn đời
Tôi nói em nghe tự lâu rồi
Tình hết em đã chết trong tôi
Đã không còn là người yêu nữa
Thì hãy xin em quên những lời...
Những lời tôi nói tự lâu rồi
Sao em vẫn nhớ để trách tôi
Quên đi em nhé vì chúng chỉ
Nhất thời, gian trá đến thế thôi
Tôi đã quên em tự lâu rồi
Mà sao em không thể quên tôi
Sao em hành hạ mình đến thế
Theo bước tôi đi mãi không rời???
Hai mảnh buồn
Em không đến với anh
Quên lời yêu anh ngỏ
Anh về qua phố nhỏ
Mưa vương cành me xanh.
Em không đến với anh
Vì em yêu người khác
Trái tim em lười nhác
Trong băng giá, ngủ vùi.
Em không có niềm vui
Tình yêu kia vô vọng
Em không ôm mơ mộng
Nhưng không biết dứt tình.
Em khép lại bình minh
Sống trong đêm giá lạnh
Tiếng cười em mảnh khảnh
Trong sướng sớm vỡ oà.
Anh đặt lại cành hoa
Bên thềm em nắng nhạt
Nửa hồn anh héo hắt
Thương em, thương chính mình...
Em chớp mắt lặng thinh
Hồn phiêu diêu xứ khác
Bao giờ em quay gót
Nhìn anh một lần thôi
Hai mảnh buồn ghép lại
Một tình yêu tròn đầy...
_Catherine_
dungnhinanh_em
16-06-2008, 11:38 AM
Vậy là xong rồi nhé,
Khỏi tốn sức chờ mong
Chờ làm gì cho phí,
Cạch mặt, thế là xong!
"Ơ, sao vô tình thế,
Nói mà không đau lòng?"
Tình bạn đâu có dễ,
Trong mớ đời bòng bong
À, cũng tiếc ghê lắm,
Nhiều thứ chưa kịp làm
Thừa nhận trong sâu thẳm:
Tình bạn chưa vẹn toàn...
Có phải tại tớ không,
Ngốc xít đốt giai đoạn?
Thổ lộ ngày Hoa hồng (14/2)
Trong khi chỉ là bạn
Nhưng không được thì thôi,
Tại sao lại tránh mặt,
Khi đã hiểu nhau rồi?
Điều này tớ mít đặc...
Tớ không dám nói rằng,
Đã sang con đường khác,
Nhưng tình cảm của "nàng"
Không còn là ảo giác...
Tớ nói, nghe đừng cười
Ai giờ đi đường nấy,
Chắc chắn có khối người,
Sẽ làm si cho ấy.
Biết rằng kỷ niệm xưa,
Ấy quên đi gần hết
Có nhớ cũng bằng thừa,
Khi đâu còn cần thiết?!
Tuỳ ấy thôi, ấy ơi
Không cần nói gì nữa.
Cố vững bước trên đời,
Tạm biệt nhé, người xưa...
thi_thị_kiều_trang
16-06-2008, 07:41 PM
Một mình ngồi buồn, một mình thẩn thơ.
Hạ............
......................hè về.......
Thoáng một chút buồn trên đôi mắt.
Rơ rơi...............
Mưa giông rơi chạm nhầm từng chiếc lá.
Giật mình hoảng hốt...............có vị gì nhè nhẹ
Như là nước mắt..........như là tàn dư.
Nắng chãy dài theo từng con phố
Rướm màu vàng đượm ngọt ánh lao xao.
Lòng thổn thức.......bâng quơ, nghĩ ngợi.
Có phai mơ năm tháng theo thời gian.
MAYTRE
17-06-2008, 04:23 AM
ngày em đi hoa bằng lăng chớm nở
anh vít cành hoa nắng tiễn chân
giờ trở lại bằng lăng vẫn cháy
còn đong đầy dịu vợi cỏ may
cỏ may đó bằng lăng tím ngát
anh xa rồi xanh ngát triền đê
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.