PDA

Xem đầy đủ chức năng : mong người thấu hiểu choa tôi



apple18
04-08-2005, 07:44 PM
tôi ko ngờ anh lại dối tôi
nói yêu tôi sao ở bên người đó
tôi ko ngờ bạn thân tôi bỉ ổi
cướp người tôi yêu còn đổ lỗi cho tôi

có ai hiểu choa lòng tôi
cô đơn mắt ướt mi nhoà phôi pha
âm thầm chờ tháng ngày qua
mong sao quên được ngày xa cách người :(

đời tôi luôn vắng tiếng cười
lắm khi có được những người bạn thân
mất người yêu thì đã đành
giờ đây bạn cũng muôn phần ghét tôi

mong sao sẽ có 1 ngày
ai đây thấu hiễu cho buồn tôi vơi
để nước mắt tôi thôi rơi
tiếng cười lại đến bên tôi tháng ngày......apple

apple18
05-08-2005, 07:39 AM
có khi nào tình cũng đẹp như sao
như ánh sáng lung linh mờ ảo
đêm tàn rồi sao ngàn cũng vụt tắt
để bình minh chưa hé rạng bàng hoàng

có khi nào tình cũng đẹp như sao
khi anh nói yêu em là trên hết
thế nhưng đời chẳng bao giờ biết đc
ngày mai anh cất bước bên ai đây?

tôi vẫn nghĩ tình sầu muôn thửo
chẳng bao giờ đẹp được như sao
ánh trăng non còn khi tròn, khi khuyết
hỏi cuộc đời sao biết trước ngày mai

dù sau này anh cất bước bên ai
em cũng ko hận vì lòng anh thay đổi
chỉ tại ông tơ và bà nguyệt
chẳng muốn 2 ta chung lối về

tomato123
05-08-2005, 07:46 AM
Cứ khóc đi khi lòng ai thây đổi
Lệ nhạt nhòa năm tháng vẫn chia phôi

*******************************
Cháu iu :hun:

apple18
05-08-2005, 07:55 AM
mắt ướt mi nhoà lệ đắng cay
thôi khóc bao nhiêu cũng đủ rồi
lòng còn đau khổ cũng thế thôi
sự thật phơi bày đành chia tay
chú cà chua húi :hihi: sau lâu wé chú hum lại nhà cháu thăm cháu chòy :( chéc choa chú en đòn wé :andon: xong òi zọt lun :chayle: (ở lại ổng oánh chít )

hoang hon mau tim
05-08-2005, 09:03 PM
lệ rơi tim này sầu não
hỏi bạn hiền là thế hay sao
tình mất bạn mất đời đen bạc
trách chi ai càng thêm đau lòng
đừng khóc nữa bạn ơi thêm sầu thảm
chút ân tình gởilại hư vô
ngày mai đường đời rộng mở
làm lại cuộc tình với kẻ đến sau

apple18
06-08-2005, 01:18 AM
lệ rơi tim này sầu não
hỏi bạn hiền là thế hay sao
tình mất bạn mất đời đen bạc
trách chi ai càng thêm đau lòng
đừng khóc nữa bạn ơi thêm sầu thảm
chút ân tình gởilại hư vô
ngày mai đường đời rộng mở
làm lại cuộc tình với kẻ đến sau
Tôi cũng chẳng muốn khóc làm chi
nhưng nước mắt sao cứ rơi hoài nhỉ
hỏi bạn nếu là người tri kỉ
có thấu lòng tôi khóc những gì..... :( ...

nhatle20vn
06-08-2005, 07:09 AM
Có anh mới hiểu những gì
Apple muốn nói những khi lệ sầu
Tình đầu tan vỡ đã lâu
Hôm nay nối lại tình sâu đáy lòng
Ở đó ,em có cầu mong
Nơi đây,anh đã một lòng nhớ thương.

Hỉ...... Tính sao đây,nàng apple?

apple18
07-08-2005, 08:56 AM
Có anh mới hiểu những gì
Apple muốn nói những khi lệ sầu
Tình đầu tan vỡ đã lâu
Hôm nay nối lại tình sâu đáy lòng
Ở đó ,em có cầu mong
Nơi đây,anh đã một lòng nhớ thương.

Hỉ...... Tính sao đây,nàng apple?
nói rằng anh hiểu em
nhưng em chỉ mới làm quen anh mà
hay là anh nói cho qua
cho em vơi bớt nỗi buồn con tim
lâu nay em đã đi tìm
1 người tri kỉ ko quên nghĩa tình
mong rằng người hiểu được mình
tiếng cười lại đến bên ta tháng ngày
chài chài... :hihi: mún apple tính sổ anh hả anh đâu coá thíu xiền apple đâu nà :hihi:

seshi
01-09-2005, 05:25 AM
Vô phương loại một rõ ràng
Không yêu ai hết chẳng màng ái ân
Dù cho bão táp phong trần
Chẳng ai muốn gửi tấm thân nương nhờ
Tuy tình có vẻ bơ vơ
Nhưng mà sung sướng phởn phơ cuộc đời
Biết gì tình thất tả tơi ?
Biết gì đau khổ đời đời nhân gian ?