pe'_panda_iu
05-06-2008, 12:00 AM
Nhà Luna mở tiệc đón năm mới và Luna được giao nhiệm vụ đưa bánh kem vào tủ đá làm đông kem. Cuối bữa tiệc, mọi người dùng món tráng miệng. Luna vội vàng mang bánh kem ra...
“Trông chiếc bánh này ngon quá!” - Ông bác nói rồi cắn một miếng to, trong khi mắt vẫn liếc vào chiếc bánh tiếp theo.
“Luna, bánh ngon ghê” - Ông bác hoàn thành việc cho chiếc bánh thứ hai vào bụng và khen ngợi Luna.
“Bánh vừa đẹp mà kem lại đóng đá rất đều, cháu làm thế nào mà chúng lại đều thế?” - Ông bác lại cắn một miếng bánh lớn hơn.
“Dạ, cháu phải liếm xung quanh mới được thế đấy ạ!” - Luna nhỏ nhẹ trả lời.
“Trông chiếc bánh này ngon quá!” - Ông bác nói rồi cắn một miếng to, trong khi mắt vẫn liếc vào chiếc bánh tiếp theo.
“Luna, bánh ngon ghê” - Ông bác hoàn thành việc cho chiếc bánh thứ hai vào bụng và khen ngợi Luna.
“Bánh vừa đẹp mà kem lại đóng đá rất đều, cháu làm thế nào mà chúng lại đều thế?” - Ông bác lại cắn một miếng bánh lớn hơn.
“Dạ, cháu phải liếm xung quanh mới được thế đấy ạ!” - Luna nhỏ nhẹ trả lời.