Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em đã [yêu] anh như thế...



Giọt Sương
04-06-2008, 08:31 AM
Thỉnh thoảng đi với nhau anh cứ hỏi em: “Em yêu anh ở điểm nào”. Em chẳng bao giờ nói, chỉ cười trừ, hoặc sẽ trêu tức anh bằng câu nào đấy kiểu như “Ai yêu đâu mà hỏi”. Nhưng hôm nay, em sẽ nói anh nghe nhé!

Em yêu anh, vì anh luôn làm cho em cười mỗi khi em bực tức hay trêu cho em tức mỗi khi em đang cười!
Em yêu anh, vì anh luôn nhớ nhắc em ăn trưa đúng giờ. Anh biết em mải học sẽ lại quên giờ ăn ngay thôi.

http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/phananh/Hinh%20thang%206/080603emdayeuanhnhuthe2.jpg

Em yêu anh, vì bàn tay anh rất to và đủ ấm để nắm chặt tay em mỗi khi qua đường, truyền cho em hơi ấm trong mùa đông giá rét.

Em yêu anh, vì vòng tay anh luôn đủ rộng để đón em vào lòng sau những ngày tháng mệt mỏi, vì bờ vai anh luôn đủ chắc để em có thể dựa vào mỗi khi em cảm thấy mình kiệt sức.

Em yêu anh, vì anh nhớ cả ngày sinh nhật của mẹ và em trai em. Anh đến tận nhà chúc mừng sinh nhật mẹ và nhắc em rằng em trai em thích xe ô tô hơn là siêu nhân.

Em yêu anh, vì sinh nhật em, anh đứng dưới nhà từ 12h đêm, chỉ để bảo em “Em không tin là có nắng giữa đêm khuya chứ gì, anh sẽ cho em tin điều đó”. Ừ thì đúng, anh là nắng mà, anh xuất hiện giữa đêm khuya, làm nắng tràn sang cả mắt em.

Em yêu anh, vì anh là anh, đơn giản nhưng kì diệu như thế.
Thế rồi… Hôm qua bắt gặp một cô gái khác trong tay anh.

http://images.kenh14.channelvn.net/Images/Uploaded/phananh/Hinh%20thang%206/080603emdayeuanhnhuthe1.jpg

Tim em quặn lên, thắt lại nơi lồng ngực. Em nhìn thấy anh trước mặt, nhưng không còn là nắng nữa. Mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Em mò mẫm cố níu bóng mình trong cái bóng tối ấy. Giờ đây ánh nắng trong mắt anh đã dành cho người khác; vòng tay anh vẫn đủ rộng nhưng là cho người khác. Nhưng em lại không thể đến trước mặt anh để nói kiểu ba mặt một lời. Em tình nguyện để nỗi đau ấy chỉ mình em biết. Em rất ghét anh, rất hận anh. Nhưng em nghĩ mình sẵn sàng từ bỏ anh. Em giật mình, “Hay là mình không yêu anh ấy nên mới có thể từ bỏ một cách dễ dàng như thế?”.

Nhưng rồi em nhận ra, em còn yêu anh rất nhiều. Bởi em sẵn sàng để anh ra đi. Vì em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, muốn anh lúc nào cũng chứa nắng trong mắt và cả trong nụ cười nữa. Đấy, em yêu anh như thế! Nhưng em sẽ không giành lại thứ hạnh phúc không thuộc về mình, anh cũng từng khuyên em như thế mà, anh nhỉ!


- Sưu Tầm -

lantam
04-06-2008, 08:59 AM
uh, tui đã từng như thế, từng làm thế: để anh đi khi anh hok còn iu tui nữa . Nhưng kì diệu thay, anh hok đi, mà way lại với tui. Tui rất hận, tưởng chừng như hok thể tha thứ cho anh đc, nhưng tui đã chọn cách tha thứ. Đơn giản: vì tui còn rất iu anh :D

Trang Sassy
04-06-2008, 10:45 AM
Yêu - đơn giản là yêu..Nồng nàn và cháy bỏng :rang:

blood_omen
04-06-2008, 11:17 AM
Mỗi lần nghe anh nói “Anh yêu em”, em lại ngước mắt nhìn anh và hạnh phúc hỏi: “Vì sao anh yêu em?”. Có đến hàng ngàn lý do cơ đấy, em có muốn nghe không?

1. Anh yêu cái cách chúng mình kết thúc mỗi câu nói của nhau trong tiếng cười.

2. Anh yêu em vì anh biết chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ rời xa anh.

3. Anh yêu lời hứa anh sẽ luôn bên em trọn đời.

4. Anh yêu ánh mắt em nhìn anh đầy trìu mến.

5. Anh yêu những lúc em điện thoại cho anh chỉ để nói “Anh à, em nhớ anh!”

6. Anh yêu em vì anh không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày không có em trong cuộc đời anh.

7. Anh yêu em bởi nếu chúng mình phải xa rời nhau, anh sẽ không biết phải tiếp tục như thế nào.

8. Anh yêu mỗi hoàng hôn khi chúng mình ôm nhau và cùng nhau ngắm ánh mặt trời dần tắt.

9. Anh yêu những lúc anh cùng em thức suốt đêm dài chỉ để chuyện trò qua mạng và chờ đợi ánh bình minh.

10. Anh yêu em vì anh biết rằng em sẽ luôn ở bên cạnh bất cứ khi nào anh cần em.

11. Anh yêu sự lựa chọn của em về bên anh mỗi khi em cần anh.

12. Anh yêu mỗi giấc mơ về người bạn đời tương lai, người duy nhất anh nghĩ đến là em.

13. Anh yêu cái cảm giác thực sự trọn vẹn mỗi khi anh được ở bên cạnh em.

14. Anh yêu cái cách khi em chạm vào anh, anh thấy vô cùng hạnh phúc.

16. Anh yêu cái cách em khiến anh cười thật tươi trước mọi gian khó cuộc đời.

17. Và anh thực sự yêu nụ cười trong trẻo của em.

18. Anh yêu em vì em vẫn luôn là em ngay cả khi em yêu anh rất nhiều.

19. Anh yêu em vì bên em anh vẫn có thể là chính mình.

20. Anh yêu những suy nghĩ trẻ thơ của em.

21. Anh yêu sự dịu dàng của em.

22. Anh yêu em vì cho dù em không thốt nên lời, anh biết em nói với anh rất nhiều.

23. Anh yêu mỗi ánh mắt chúng mình trao cho nhau giữa đám đông, anh biết em luôn dõi theo anh.

24. Anh yêu em vì dù em cách xa anh ngàn dặm, anh vẫn có cảm giác em đang ở gần bên.

25. Anh yêu những món quà đầy bất ngờ em dành tặng riêng anh.

26. Anh yêu cái cách em chăm chú theo dõi trận bóng đá với anh dù đó không phải là môn thể thao em yêu thích.

27. Anh yêu cách cử xử thân tình em dành cho bạn bè anh.

28. Anh yêu em vì em yêu những điều làm anh hứng thú.

29. Anh yêu cái cách em để anh được tự do làm những điều anh thích.

30. Anh yêu em vì anh biết rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì để khiến em hạnh phúc. 31. Anh yêu em vì em cũng sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để nhìn thấy anh hạnh phúc.

Có hàng ngàn lý do anh yêu em. Nhưng có lẽ không cần anh phải giải thích nữa đâu, vì em cũng biết mà. Lý do duy nhất anh có thể nói với em: “Em yêu à! Đơn giản là vì anh rất yêu em!”

Babo Oppa
04-06-2008, 11:41 AM
hix -- cảm động thật -- tình yêu thật mạnh mẽ -- nó có thể khiến ta bỏ hạnh phúc của mình mà chỉ để thấy người ấy hạnh phúc -- mình kg đủ mạnh mẽ có thể làm điều như vậy -- chắc mình chưa thật sự yêu -- :sr::sr:

*♥*Ma Bư Mập*♥*
04-06-2008, 03:14 PM
romantic nhỉ, tình yêu đơn giản mà nồng nàn, dễ thương ghê ^^

Hàn Cát Nhi
05-06-2008, 01:40 AM
Đọc bài của bé Chíp rồi lại đọc bài của B :sr: thấy hay và ý nghĩa ghê, giống như một cặp đôi ăn ý vậy. Như tình yêu - chỉ khi một nữa cặp đôi nhận ra nhau mới có cái kiểu thắc mắc dễ thương như thế :D

haibep
05-06-2008, 07:08 AM
Chỉ đọc được mấy dòng nhưng mà củng thấy rât hay
Tình yêu là khi cả 2 cơ thể đều hướng về một phía