Xem đầy đủ chức năng : ĐẰng Sau LÀ GÌ ?
DarkMythology
04-06-2008, 07:10 AM
đằng sau nụ cười là nước mắt, đằng sau nước mắt là niếm đau, đằng sau tình đầu là tan vỡ, đằng sau nỗi nhớ là tình yêu, đằng sau lời yêu là dối trá, đằng sau lạnh giá là khát khao , đằng sau chiêm bao là vỡ mộng , đằng sau biển rộng là bão giông,đằng sau cảm thông là thương hại,đằng sau khép lại là mở ra, đằng sau ta là quá khứ, đằng sau quá khứ là tương lai..........
CÁC BẠN NGHĨ THẾ NÀO? CHO CHÚT Ý KIẾN NHÉ
Lang thang
04-06-2008, 11:28 AM
Đằng sau hạnh phúc là.....?
Đằng sau cuộc sống là...? Đằng sau quá khứ là.....?
Chưa chắc hẳn đằng sau nước mắt là niềm đau, có lẽ đằng sau nước mắt là một nụ cười, mà cũng có khi đằng sau những giọt nước mắt kia là sự dối trá?
8xloverock
04-06-2008, 02:22 PM
Nếu như bạn nói thì không nên cười ( vì sau đó sẽ có quà khuyến mãi là nước mắt và niềm đau ) , không nên yêu vì chắc chắn tình đầu sẽ tan vỡ. Tôi thì lúc nào cũng muốn cười suốt thôi ( mỗi lần chục thang thuốc bổ chứ ít gì ^_^ ) , sẽ luôn luôn yêu nồng cháy ( cho dù 99% tình đầu sẽ tan vỡ )
3m_yeu_anh
05-06-2008, 03:03 AM
ban ơi Tinh đầu của mình đã hon 1 năm rồi thế mà chưa có dấu hiệu ran nứt ,mình nghĩ ta cứ yêu để cảm nhận được yêu là gì dù cho biết đằng sau đó không phải là hạnh phúc mãi mãi
DarkMythology
05-06-2008, 05:23 AM
thì mình cũng đâu nói là những điềuv đó chắc chắn đúng trong cuộc sống không có gì là đùng oàn toàn và sai hoàn toàn cả mặc kệ đằng sau có cái gì ,chỉ cần chúng ta cứ tiến lên phía trước và làm theo những gì trái tim mình lên tiến là được rồi mình nghĩ vậy đó dù mình post bài này nhưng mình cũng chẳng tin
mưa_buồn
05-06-2008, 07:18 AM
Đúng là không quay lại nhìn thì thôi chứ....phía sau cũng còn nhiều thứ lắm chứ nhỉ...phía sau hạnh phúc , phía sau quá khứ , phía sau hiện tại , phía sau của tương lai....
8xloverock
05-06-2008, 11:17 AM
Hiện tại, tương lai , quá khứ, chúng luôn gắn liền với nhau không thể tách rời." Hãy tập trung vào hiện tại và đừng để ý đến quá khứ cũng như tương lai" , dễ dàng vậy sao??? Lý thuyết luôn chỉ là lý thuyết mà thôi
DarkMythology
06-06-2008, 12:38 AM
như bạn nói lý thuyết chỉ là lý thuyết thôi nhưng không có lý thuyết thì làm sao có hiện thực ,hãy tập trung vào hiện thực đừng để ý đến quá khứ và tương lai,nhưng bạn ơi!chắc bạn cũng từng có những kỷ niệm vui hoặc buồn trong quá khứ cũng như những dự định tốt đẹp trong tương lai chẳng lẽ bạn cũng không để ý đến chúng hay sau cũng bỏ qua tất cả chỉ biết đến thực tại à như thế thì buồn lắm bạn ạ mình chỉ góp ý thôi mong bạn đùng giận nhé mình không cố ý đâu
Akill
06-06-2008, 06:16 AM
cuộc sống là vậy đoá !!!hãy hướng đến 1 tương lai tốt đẹp hơn !!!!
sau đằng sau nhiều thế bạn! đằng sau mình là người luôn yêu và luôn bên cạnh mình để cùng mình vượt qua khó khăn đo!
8xloverock
06-06-2008, 10:02 AM
DarkMythology : như bạn nói lý thuyết chỉ là lý thuyết thôi nhưng không có lý thuyết thì làm sao có hiện thực ,hãy tập trung vào hiện thực đừng để ý đến quá khứ và tương lai,nhưng bạn ơi!chắc bạn cũng từng có những kỷ niệm vui hoặc buồn trong quá khứ cũng như những dự định tốt đẹp trong tương lai chẳng lẽ bạn cũng không để ý đến chúng hay sau cũng bỏ qua tất cả chỉ biết đến thực tại à như thế thì buồn lắm bạn ạ mình chỉ góp ý thôi mong bạn đùng giận nhé mình không cố ý đâu
E hèm , bn đọc "the present" chưa? Lần đầu tôi đọc nó tưởng rằng đó là chân lý đúng đắn nhất trong cuộc sống cơ đấy, đến giờ mới biết rằng : lại là lý thuyết
DarkMythology
06-06-2008, 06:41 PM
mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình vể cuộc sồng cũng như mọi chuyện mình không bao giờ muồn bắt bạn phải làm theo hay phải nghĩ nhưi mình bạn là bạn còn mình là mình chúng ta hãy tôn trọng ý kiến của nhau
pe'_panda_iu
09-06-2008, 03:54 AM
đằng sau bạn là những ngừi iu mến bạn :tim:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.