3m_yeu_anh
03-06-2008, 11:43 PM
Tôi mới chỉ là một cô bé nữ sinh bình thường , tuong rằng với khuôn mặt không mấy sáng sủa tôi biết rằng mình sẽ được một cuộc sống an nhàn và dỉ nhiên cũng không mong ước có một tình yêu hoàn hảo vì vậy tôi vùi đầu vào học hành , học sao cho giỏi , sao cho tài để bù đắp cho nhan sắc không mấy được vừa ý. Thế nhưng , cuộc đời đâu có như ý mà người ta muốn , vừa bước vào trường tôi đã lọt vào con mắt sắc nhọn của mấy chị lớn hơn trong trường , tôi rất rất sợ , tôi sợ các chị sẽ đánh tôi , chửi rủa tôi,TÔI RẤT SỢ. Và cái ngày đó đã tới , các chị ý đến lớp tôi , gọi tôi ra , chửi rủa tôi không bằng một con chó , tôi tức mà không nói được , tôi không dám nói cho mẹ tôi biềt vì tôi hiểu rõ mẹ hơn ai hết , mẹ sẽ đánh và mắng các chị ấy, nhưng mei sẽ không hiểu được đâu các chị ý có thể đánh tôi bất kì lúc nào , ở đâu.Chuyện chưa kết thúc ở đó ,tôi bỗng chốc trở thành nữ hoàng trong mắt các chị ấy, thật ra thì nhà tôi mở hàng internet , dĩ nhiên quán net là nơi tụ tập những bọn đầu trâu mặt ngựa của dân Thái Nguyên.Vừa lúc đó tôi có quen một anh tên Nghĩa - một tay cực kì đầu gấu , và tôi đã có một chõ dựa để khỏi bị mấy chị đó ăn hiếp nữa , nhưng tôi nghĩ quá nông cạn , các chị đó không chỉ không bắt nạt tôi mà còn mua cho tôi đủ thứ nào bánh kẹo , vòng tay (dĩ nhiên đó chỉ là những món đồ rẻ tiền) ,quả đúng lòng dạ con người ai mà đoán được. Cuộc đời của tôi còn đep hơn thế rất nhiều , tôi có quen một anh chàng trên mạng , anh ý chỉ hơn tôi có một tuổi thôi ,và những ngày tháng sau đó tôi trở nên vui vẻ hơn , hòa nhã hơn và điều quan trọng nhất chính là tôi đã trở lại thành chính tôi , không còn lo sợ về những mối đe dọa nữa , cũng không cần phải dấu kín sự hiên diện của tình yêu nữa!!
Các ban ạ cuộc đời lúc nào mà chả có khó khăn , nó chỉ đến sớm hơn hay chậm hơn một chút với ban thôi ,ông trời tạo ra chúng ta thì ông bắt buộc phải cho chúng ta sự may mắn.
Các ban ạ cuộc đời lúc nào mà chả có khó khăn , nó chỉ đến sớm hơn hay chậm hơn một chút với ban thôi ,ông trời tạo ra chúng ta thì ông bắt buộc phải cho chúng ta sự may mắn.