pe'_panda_iu
02-06-2008, 08:05 PM
Một hôm, LKevin lái xe chở hàng tới một bệnh viện tâm thần. Sau khi lái xe vào bệnh viện, cậu ta mới phát hiện ra một chiếc lốp xe đã bị xì. Thấy vậy, cậu ta bèn dừng xe và chuẩn bị thay lốp. Đang loay hoay tháo chiếc lốp bị xì thì không may LKevin đánh rơi bốn chiếc ốc xuống dưới cống. Đúng lúc không biết làm thế nào thì có một bệnh nhân tâm thần đi qua.
Anh chàng bệnh nhân nhìn LKevin, cười nhếch mép rồi nói: “Đơn giản thế mà không biết làm thế nào. Chả trách chỉ làm lái xe.”
Mặc dù rất cay cú nhưng LKevin vẫn cố giữ bình tĩnh, hất hàm hỏi anh chàng bệnh nhân: “Thế theo anh thì phải làm thế nào?”
“Chỉ cần tháo từ ba chiếc lốp còn lại, mỗi lốp một chiếc ốc, lắp vào chiếc lốp mới. Sau đó đi chầm chậm tới trung tâm thành phố và tìm hàng sửa xe là xong.”- Anh chàng bệnh nhân thao thao nói.
Nghe xong, LKevin giật mình hỏi: “Anh thông minh thế sao lại phải ở trong bệnh viện tâm thần.”
Anh chàng bệnh nhân bực mình trả lời: “Tôi ở đây là do bị điên, chứ không hề ngu, hiểu chưa?”
Anh chàng bệnh nhân nhìn LKevin, cười nhếch mép rồi nói: “Đơn giản thế mà không biết làm thế nào. Chả trách chỉ làm lái xe.”
Mặc dù rất cay cú nhưng LKevin vẫn cố giữ bình tĩnh, hất hàm hỏi anh chàng bệnh nhân: “Thế theo anh thì phải làm thế nào?”
“Chỉ cần tháo từ ba chiếc lốp còn lại, mỗi lốp một chiếc ốc, lắp vào chiếc lốp mới. Sau đó đi chầm chậm tới trung tâm thành phố và tìm hàng sửa xe là xong.”- Anh chàng bệnh nhân thao thao nói.
Nghe xong, LKevin giật mình hỏi: “Anh thông minh thế sao lại phải ở trong bệnh viện tâm thần.”
Anh chàng bệnh nhân bực mình trả lời: “Tôi ở đây là do bị điên, chứ không hề ngu, hiểu chưa?”