PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh YÊu KhÔng CÓ ChỖ Cho SỰ NhÚt NhÁt



kimkhau
02-06-2008, 04:15 AM
Tôi tin rằng bạn từng yêu,bạn đang yêu và bạn sẽ yêu.Ai đã từng yêu hẳn sẽ hiểu:đường vào tình yêu không có chỗ cho sự nhút nhát!Đúng không nhỉ?Mong bà con góp ý nhé,tôi xin kể chuyện mình sau gời tôi phải đi học đã !:secret::read:

suol
03-06-2008, 07:43 AM
đúng là tình yêu không bao giờ dành cho sự nhút nhát, vì nếu yêu một người mà nhút nhát quá không dám thổ lộ tình cảm thì sẽ đánh mất cơ hội cho mình và mất đi hạnh phúc! Tình yêu cần sự mạnh mẽ và tự tin nếu muốn yêu thì trước hết phải có can đảm đối đầu với mọi thử thách! có thế mới gọi là yêu!

buck(vitcon_matkinh)
01-07-2008, 08:33 AM
các bạn có thể cũng đã từng đọc truyện "gió,cây và lá" thích một người là phải để cho người ấy biết chứ vì sao không nói giồng như lá để rồi sau này cứ tiếc nuồi mãi

[N]hok
02-07-2008, 07:26 AM
bạn tôi nói rằng: thíck thì nói cho người ta bít, nếu kô sẽ mất người ấy. nhưng nếu người ấy từ chối thì sao? lúc đó bạn sẽ kô còn cơ hội gặp người ấy nữa, vì người ấy sẽ tránh mặt bạn, kô tiếp xúc với bạn và từ đó bạn mất tất cả kể cả tình bạn từ trước! thất là khó phãi kô bạn?

kiniembuon2007
03-07-2008, 04:32 AM
thà người ta từ chối,lúc đó mình se chấp nhận thực tế vậy, còn nếu bạn nhút nhác không dám nói có thể cái cảm giác đó rất khó chịu khi bạn nghĩ tới người đó đấy,nếu như mình,mình sẽ chấp nhận cái thực tế còn hơn trốn tránh cảm xúc của mình

nguyendieuhong
03-07-2008, 05:06 AM
Ngỏ lời thì khỏe nhưng khj ngỏ lời mà bị từ chối thì mối quan hệ sẽ trở nên khó chịu lắm!
Tốt nhất nên im lặng , cảm nhận được tình cảm rùi mới " ra tay" tỉnh tò :D

Akill
03-07-2008, 06:21 AM
đúng là tình yêu không bao giờ dành cho sự nhút nhát, vì nếu yêu một người mà nhút nhát quá không dám thổ lộ tình cảm thì sẽ đánh mất cơ hội cho mình và mất đi hạnh phúc! Tình yêu cần sự mạnh mẽ và tự tin nếu muốn yêu thì trước hết phải có can đảm đối đầu với mọi thử thách! có thế mới gọi là yêu!

điều đó chưa chắc đâu bạn ah!!! tính yêu hok bao giờ đến với kẽ nhút nhát nhưng nếu thổ lộ với 1 người để rồi nhận đc sự lạnh nhạt ...đôi khi đánh mất cã tình bạn.....liệu có đáng hok ....phãi xem sét đối phương thật kĩ trước khi thổ lộ ....chớ còn có sồng sột ....là toi đời đấy em trai