PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhớ cha



saobuon1164
31-05-2008, 12:10 AM
chiều nay con ko về đau bố ah
vắng tiêng con bố có buồn ko
con ở lại nơi này cư xá
vẫn nghe thầm tiếng bố gọi con
con đi xa đã mấy tháng tròn
chiều thứ 7 mênh mông dài vô hạn
biết vậy rồi con còn mong ngóng
nhìn lại về nơi con đã lớn lên
thời gian dài và năm tháng ko quên
cứ lạng lẽ xoay vần trong cuộc sống
con đã biết trở trăn là thiếu vắng
bàn tay ân càn trong những lúc đi xa
nhà mình nghèo con chẳng dám kêu ca
sợ bố thương con lo nhiều ko ngủ
con biết vậy nên đành lòng quên nhờ
tự dấu mình cho bt nặng riêng tư
đem nay con nằm nghe tiếng mưa rơi
mà nước mắt cũng rơi tren gò má
con muốn biến nôi nhớ thanh xa lạ
để dôn vào công việc của ngày mai