PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ở Trọ



saobuon1164
31-05-2008, 12:03 AM
tôi đã xa quê đc 4 năm o sài gòn bây giờ đang là muà mưa nó làm tôi nhớ nhà kinh khủng tôi xin mạo phép pót bai thơ lên cho đỡ nhớ nàh mong pà con cho phép
Mơ chút gió miền xa trong lòng phố
Dịu dàng hương hoa cỏ rất hiền lành
Như người bạn lâu rồi ko gặp nữa
Mỗi chiều ta thầm lặng ngóng tin
Thèm đc nghe tiếng mẹ hiền sớm tối
Kể vu vơ chuyện xóm chuyện làng
Từ năm tháng sang trang thời thơ dại
Bỗng ùa về kí ức trong ta
Ai chưa ướt mưa chiều phố lạ
Lúc đi về ngang những nẻo đường thưa
Hiểu sao hết nỗi lòng người ở trọ
Bao ý thơ khúc nhạc cho vừa:cry:

hoang hon mau tim
05-06-2008, 07:45 AM
kí túc xá chiều nay mưa vội
hạt mưa sa ướt đẫm tóc thềm
cái linh nhớ nhà lại khóc mãi
sáu mi buồn cũng lặng lẽ xa xăm
mồng năm đến -sao nhà xa quá
ba mẹ ah
hẹn đến hè sang




đời sinh viên lắm điều ngan trái
cơm canh cà dưa mắm đậm tình quê
giữ phố thanh phồn hoa xa lạ
có khoảng nào chỉ thuộc mình ta
phiền mẹ cha sớm hôm tần tảo
cơm ko no đêm ngủ nhớ nhà

chaulong_551989
05-06-2008, 08:31 AM
Xa quê nhớ nhà khi mưa rơi
Trời thành phố nhớ ôi thôn quê
Con học xa nhớ nhà cùng bạn
Nhớ bửa cơm dưa cà mỗi ngày
Nhớ dáng tảo rần của mẹ yêu
Nhớ Bóng cha đón đưa đến trường
Nhớ lắm cơ cô bé gần nhà
Nụ cười ngất ngay tâm hồn ai

hiiiiiiiii gởi mọi người xa quê bài thơ này cũng chẳng hay gì nhưng mà cũng phần nào giúp mọi người ca quê đở nhớ nhà hơn
chúc các bạn luôn vui vẻ nhé

Gió_ấm
06-06-2008, 10:48 PM
Cảnh xa nhà bước đương nhiều ngang trái
Người thành tài kẻ lỡ bước đường sai
Ngẫm cảnh đời chẳng biết xót thương ai
Con lạc lội mẹ cha dài nước mắt
Thương mái nhà tranh ngọn đèn dầu heo hắt
Gió giang hồ thổi tắt chữ tình thân

baby9x_1412
22-06-2008, 02:34 AM
Em chưa xa nha` nên hem bik
Nhưng chăc' là bùn lem' anh ui
Rùi một mai em ra thành phố khác
Em nguyên cầu kỉ niệm mãi ko phai.