PDA

Xem đầy đủ chức năng : màu kí ức !



kimanhvang
26-05-2008, 01:19 AM
NHÓC


Nhóc có hay
nhỏ đã khóc rất nhiều

Trái tim nhỏ
thiên đường như vụt tắt

Nhỏ dằn lòng
mặc cho đời trôi dạt

Bước chân theo
dòng chảy của thời gian

Nhỏ đã cười
lòng tràn đầy hạnh phúc

Giữa trời mơ
hương sắc của tình yêu

Giây phút quàng tay
ôm chặt người của nhóc

Vậy mà giờ
Lòng nhỏ chỉ là đau...

Nhỏ đi rồi
nhóc có nhớ nhỏ không?

Nhóc có đứng
ngóng trông người nơi ấy

Hay rồi đây
nắng phai mờ kí ức

Nhóc chẳng còn
nhớ tới bóng nhỏ này...?

kimanhvang
26-05-2008, 01:27 AM
Tôi trở lại
nơi tuổi thơ chưa nhòa trong kí ức

Tháng năm dài
quê hương thấp thoáng bóng thời gian

Lòng bâng khuâng
tìm lại chút dư âm

Cho mảnh hồn an lành
trong hương thơm ,
trong miền quê bát ngát

Cho hồn tôi hòa tan trong tiếng hát

Để lòng tôi xao xuyến ngẩn ngơ

Để ngày mai
tôi đi rồi
mang theo mảnh tình quê ấy

Mãi nhớ về ...

Nơi mẹ già ngày ngày lam lũ
vẽ lên tuổi thơ con...

Gió Bụi
29-05-2008, 01:41 AM
Em nhớ không....
tuổi thơ mình ngày đó

Bên cánh diều
say gió tít trời xanh

Một tuổi thơ
có em và có anh

Cùng lũ bạn
ta chơi trò đám cưới

Quà sính lể
cau trầu bằng lá ổi

Em ngây ngô
mĩm cười vô tư nói

'' Ông'' chú rể
đúng thiệt là bô trai

Rồi thời gian
đâu có đợi chờ ai

Em ngày xưa
giờ là nàng thiếu nữ

Ta thân trai
bôn ba đời lữ thứ

Hai cuộc đời
hai bến bờ khác vọng

Và chẳng biết
em còn nhớ ta không

Hay em đã
hạnh phúc bên chồng con êm ấm

L.Q

kimanhvang
30-05-2008, 01:29 AM
Cảm ơn anh L.Q đã tặng Ly những vần thơ thật hay ! Chúc anh luôn vui tươi và hạnh phúc


Em còn nhớ
những tháng ngày dữ dội

Tuổi thơ em
không một chút êm đềm

Từ giây phút
đời nỡ sinh ra em

Em đã chịu
biết bao nhiêu cay đắng

Em giờ đây
trong tình yêu cứ ngỡ

Đời mang anh
sưởi ấm nổi lòng em

Nhưng cuộc đời
chao ôi sao khắc nghiệt

Mang đến rồi
lại cướp mất anh đi

Em hiểu rằng
mình còn rất yêu anh

Em không thể
quên hết bao ngày tháng

Dẫu lòng anh
kia xóa nhòa kỉ niệm

Thì nơi này
mình em vẫn mãi đứng ngóng trông

Gió Bụi
02-06-2008, 08:57 AM
Mỗi cuộc đời
mỗi số phận em ơi

Và có lẻ
ta rời vì duyên số

Anh vẫn biết
vô tình làm em khổ

Nhưng anh đành
chọn ngã rẽ....không em

Anh đau xót
từng đêm em nhỏ lệ

Khóc tình mình
chưa đượm vội lìa tan

Hỏi cuộc đời
ai đoán được trái ngang

Lúc nào đến
lúc nào đi...ai biết ?

Nên hai ta
ngậm sầu mà ly biệt

Cho kỷ niệm
mãi bất diệt trong ta

L.Q

kimanhvang
02-06-2008, 06:18 PM
Thơ của anh hay lắm Ly xin đối lại anh nhưng không được chuẩn . Thơ của Ly còn yếu mừ ! Chúc cuối tuần vui vẻ ha anh !

Mình xa nhau
thật rồi phải không anh ?

Là em ngốc
hay vô tình quá đỗi

Chỉ biết đến
những giận hờn vô cớ

Nào biết đâu
ngang trái lắm anh ơi

Em ngồi đây
nhìn ngắm cánh hoa rơi

Thấy đời mình
đang lung lay như thế

Làn gió thoảng
cũng làm hoa nhỏ lệ

Cánh hoa rồi
rớt xuống nấm mồ xanh

Mai xa rồi
anh còn nhớ hay không?

Hay quên hết
để tàn màu kỉ niệm ?

TTL

kimanhvang
05-06-2008, 06:40 AM
Chị mong em

...Chị mong em có những giấc mơ hồng
Và đạt được trọn những gì mình mơ ước
Chị biết không thể sát bên em để dắt em tiến bước
Chỉ mong em biết xác định tương lai

Thân gửi bé ! yêu bé nhiều ^^ !^^









Hè đến mang những kì thi trở lại
Mệt trí mắt hoa khi tỉnh khi mơ
Từng học phần là chuỗi dài ngao ngán
Ôi ! Một chút lơ làng đành phí mất ngàn năm

Nhớ thủa nào là cô bé tuổi thần tiên
Cũng như bạn trẻ trong mọi miến đất nước
Giấc mơ ngày nào được bước chân nơi đài cao y dược
Nhưng một chút lơ là đã đánh mất tương lai...

Hãy cố lên hỡi các bạn của tôi
Đừng lùi bước vì chặng đường vất vả...

qminhnguyen
05-06-2008, 07:45 PM
Một mùa hè nữa lại đến với tuổi học trò, anh có bài thơ mến tặng Kav cùng tất cả các bạn học sinh, sinh viên, và cầu chúc cho các bạn đạt được những kết quả tốt nhất trong kỳ thi đại học cũng như kỳ thi cuối lớp. Thơ của kav thật dễ thương và hay lắm!

Bây giờ nắng đổ lửa chưa Em!
Tiếng ve chắc, râm rang từng gốc phố
Phượng vĩ đắm mình, trong màu hoa đỏ
Cho học trò, cuối cấp lại bâng khuâng

Anh nhớ trường xưa, những ô chữ ân cần
Những vết khắc , trên mặt bàn giấy mực
Những ngày chia tay, trái tim thầm thổn thức
Những dại khờ ánh mắt lại trao nhau

Anh nhớ cái nắm tay, của mối tình đầu
Run rẩy lắm, và cũng hồn nhiên lắm
Hoa bằng lăng Tím màu lơ đãng
Cho một người mơ mộng biết làm thơ

Anh ước một lần thôi, lại lặng lẽ đứng chờ
Có người ấy không? Mái tóc bồng bềnh, giấu sau trang sách
Đôi mắt giả vờ, xa lạ bước qua mau
Sài Gòn trong Anh, nguyên vẹn mối tình đầu

Nơi ấy mưa gió có buồn, như ngày Anh rời thành phố
Những cánh phượng đỏ, vẫn lặng thầm rơi trong gió
Anh giử nổi nhớ nầy về lối cũ ngày xưa

MQN

TuongVy
06-06-2008, 01:26 AM
Tuổi thơ chúng mình chung một lớp
Vẫn thì thầm kể mơ ước cho nhau
Lúc học về cùng sánh bước bên nhau
Và những lúc đông sang cùng ngắm bàng lá đỏ

Tuổi học trò xưa nay đã hết
Chỉ còn ngồi đếm xác lá rơi
Sân trường ơi đã hết thật rồi
Còn đâu nữa những ngày ta đi học

Trường xưa đó những ngày đi học
Dưới sân trường đón đợi ánh bình minh
Trường xưa đó giữ gìn kỉ niệm
Tuổi học trò còn trong trắng thơ ngây!

kimanhvang
06-06-2008, 03:53 AM
Anh có hay?

Nhiều đêm em ru hồn trong giấc mộng
Nào biết đâu bóng tối bao quanh mình
Để lệ về lai láng suốt đêm thâu
Trái tim lẻ loi cuốn theo miền bão tố

Anh lại đến chập chờn như cơn gió
Đưa tay về phía đó có em
Rồi lại bước về miền quá khứ
Để em một mình trong nỗi nhớ chống chênh

Ngày ngày em đứng ngóng theo chiền gió
Dượt tìm anh chân lạc bước chơi vơi
Tình yêu em trao anh theo trăm ngàn nỗi nhớ
Xác xơ nỗi buồn khô héo lắm anh ơi...

Thứ sáu ! ngày 6 / 6/08

kimanhvang
22-06-2008, 10:35 PM
Mai anh xa trăng không còn nở rộ
bướm đi rồi hoa cũng chẳng còn tươi
kỉ niệm xưa sẽ tan biến từng ngày
tuổi xuân em rụng xuống đời nát vụn

Mai anh xa giữa mùa hè giá lạnh
buốt đến tim mang màu máu tàn phai
tóc xõa buồn rối bện dưới dòng đời
giọt lệ đắng vương bờ môi mặn chát

Mai anh xa trời vào đêm run rẩy
trái tim yêu lạnh giá xuốt đêm dài
bàn tay anh sẽ sưởi ấm ai kia
em nào biết giữa dòng đời nghiệt ngã

Mai anh xa để mình em ở lại
khói mơ rồi sẽ tan biến hư vô
bông hoa em thân tàn tã héo khô
màu cỏ úa phủ đời em mãi mãi

Xuân Hòa
16/6/08

sutobaby1914
23-06-2008, 12:12 AM
thời học sinh thơ thẩn mối tình đầu
cho thi sĩ ... nửa mùa ... thành thi sĩ
chỉ có điều vần thơ không hoàn mĩ
mà vụng về mà run rẩy thơ ngây

thơ tình đầu chỉ có gió và mây
và có thêm là anh và em nữa
lời yêu thương rut rè và bỡ ngỡ
biết khi nào mới lại gặp nhau đây

di qua rồi thời trong sáng thơ ngây
thời mực tím còn vương trên trang vở
để h hòa nỗi niềm vào trong gió
thơ học trò 1 lần nữa vụt bay

kimanhvang
24-06-2008, 09:34 PM
Lá vàng xoay gió nghiêng nghiêng

Nắng thơ ngoảnh mặt thấy mình hiền hơn

Cành non điểm chút sắc hồng

Giọt sương cựa hạt vo tròn bình minh

Lơ thơ một cánh lục bình

Giữa dòng lơ đãng thả tình trôi sông

Cánh cò dạo khói chao sương

Chơi vơi hờ hững liệng trời lênh đênh

Nàng xuân lạc giữa chốn mơ

Ghé rồi sao nỡ lên đò sang sông ... ?


Xuân Hòa
25/6/2008




" ... Ép lòng nhủ lệ đừng rơi
Đừng nhòa hi vọng đừng rời giấc say
Đời người sao lắm đắng cay
Máu hòa nước mắt nhốt tình vào tim ... "

kimanhvang
12-07-2008, 08:47 PM
Nắng quá ! Một mùa hè không lấy gì vui cuối cũng cũng trôi qua . Những cánh phượng cuối cùng rồi cũng rớt cành , kí ức về một người trong lòng tôi cuối cùng cũng vụn nát như những dấu chân bị sóng phủ lên vậy .Có thể mai này mọi niềm tin đều không trở lại tâm hồn tôi thêm một lần nào nữa , thế cũng tốt !Ngày mai chỉ còn mình tôi nhưng tôi biết mình không lẻ loi ...

qminhnguyen
14-07-2008, 10:07 PM
Mai anh xa trăng không còn nở rộ
bướm đi rồi hoa cũng chẳng còn tươi
kỉ niệm xưa sẽ tan biến từng ngày
tuổi xuân em rụng xuống đời nát vụn

Mai anh xa giữa mùa hè giá lạnh
buốt đến tim mang màu máu tàn phai
tóc xõa buồn rối bện dưới dòng đời
giọt lệ đắng vương bờ môi mặn chát

Mai anh xa trời vào đêm run rẩy
trái tim yêu lạnh giá xuốt đêm dài
bàn tay anh sẽ sưởi ấm ai kia
em nào biết giữa dòng đời nghiệt ngã

Mai anh xa để mình em ở lại
khói mơ rồi sẽ tan biến hư vô
bông hoa em thân tàn tã héo khô
màu cỏ úa phủ đời em mãi mãi

Xuân Hòa
16/6/08

Lâu rồi mới thấy kav trở lại vườn thơ. Cám ơn em đã ghé qua topic của anh và tặng thơ nhé. Chúc em 1 mùa hè thật vui !


Anh vẫn nơi nầy nhớ đến EM
Nhớ từng ánh mắt với môi mềm
Nhớ từng lọt tóc vờn theo gió
Nhớ chốn hẹn hò sau mỗi đêm

Thu sắp về rồi gió lạnh hơn
Nhớ EM những lúc giận hay hờn
Làm anh lạnh giá như mưa tuyết
Năn nỉ rất nhiều mới dịu cơn

Hoa nắng ngày xưa đẹp rất thơ
Ta đùa chạy giỡn thật ngu ngơ
Ngại chi gió lạnh đang kêu réo
Vì bởi ta cùng đan ước mơ

Anh viết bài thơ nhắc thế thôi
Chứ nào trách móc chuyện xa xôi
Ta như mây gió , chừ hai ngã
Nhớ quá một thời , bước sánh đôi

MQN

kimanhvang
16-07-2008, 01:53 AM
Kav Cảm ơn anh vì bài thơ họa hay nhé ! Chúc anh vui sáng tác
.
Một mùa gió cuộn hơn chùm cỏ rối
Tóc thơ ngây hoà cùng nắng yêu thương
Bông cỏ may bay phất phới bên đường
Nghe vu vơ tiếng mùa thu réo gọi

Phượng lùi sâu về trang màu xa lắm
Tiếng giao mùa đã dậy khúc nhạc quen
Tiếng hồn thu đang cất bước quay về
Trong luồng gió nghe như trời xào xạc

Người ở lại nghe tim mình lã chã
Giọt mưa lòng nhoà đi nét vui tươi
Nghe sóng lòng trỗi dậy mãi không nguôi
Tâm hồn lạc, giữa miền trời chới với

Nắng rơi mình vương trên tầng ngọn cỏ
Lá đổi màu theo nỗi nhớ mênh mông
Mây tím biếc phủ trên mảnh sắc hồng
Lòng người ở rơi giữa thềm nhung nhớ ...

kimanhvang
18-07-2008, 02:37 AM
Lại một chiều thứ sáu buồn . Trong trái tim của một người vẫn chỉ có tuyệt vọng và ... Tuyệt vọng. Cuộc sống này thật lẻ loi, đơn độc. Ta cố bước đi tìm một chút gì đó ấm áp cho tâm hồn đã hóa băng tự bao giờ. Nhưng tất cả thật mỏng manh và mờ nhạt ...

Ta lang thang bước đi trong lạc lõng
Giữa khoảng trời chân lạc bước về đâu
Trong ánh mắt còn đượm nét âu sầu
Lòng nát tan khi nghĩ về hiện tại ...

Làm gì hơn...? Trước nửa đời phiêu dạt
Biết chọn ai giữa hai ngả đường kia
Chọn một người trong giấc mộng hay là
Cứ nhắm mắt thả trôi dòng cuộc sống ...?

Còn làm chi khi kiếp đời định mệnh
Cánh hoa kia đã chết ,héo rụng rồi
Dù trái tim kia... Máu lệ nhỏ rơi
Nhưng kháng cự rồi cũng tàn héo úa


Người vô tình vẫn trông về nơi ấy
Đâu có chi một giây phút nhớ ta
Đôi mắt kia lệ vẫn chẩy chan hòa
Thì vẫn thế chỉ một mình rơi lệ ...

kimanhvang
20-07-2008, 03:04 AM
Phút giao mùa mang nỗi nhớ mênh mông
Chùm cỏ rối làm du hồn mắt biếc
Nắng xế tà rơi xuống hồ xanh lại
Nghe chiều về khắc khoải bóng không gian

Có nhớ chăng chiều hoàng hôn buổi ấy
Gió bế mây bay lướt nhẹ phiêu bồng
Từ dạo đó lòng ai xao xuyến lạ
Trước mỗi chiều trời xắp đổ cơn dông

Ai làm mây phải buồn rơi nước mắt
Ai làm cho nắng uất hận nhạt màu
Ai làm cho ngọn gió phải bơ vơ
Ai dượt tìm cánh chim trời mê mải

Dòng lệ huyết trào rơi từ khóe mắt
Nghe mênh mông khúc hận tận tâm lòng
Tiếng sáo rơi từ rừng sao lang bạt
Như giận hờn trong nỗi nhớ vô vi

kimanhvang
25-07-2008, 01:23 AM
Gió theo dòng thổi con sóng phăng phăng
Mây lả lướt vờn trời xây nắng ấm
Mưa lạnh lùng đẩy mình qua ô cửa
Nắng phai màu tiễn bước bóng hoàng hôn

Chỉ có cuộc đời mới hiểu được lòng em
Giữa không gian đang rộn màu hương sắc
Gió cũng cười cuộn mình rơi xào xạc
Mây trở mình rớt những giọt ngọc châu

Em cũng biết nên em vẫn lặng thinh
Trước bóng trời đang ngả nghiêng chao đảo
Ngoài kia tình yêu sướng lên khúc nhạc dạo
Em sợ lòng mình làm bối rối bước chân

Hay lòng em muốn hòa cùng gió mây
Không màng chi đến bể tình ngột ngạt
Để lòng em sống không ngày chống trải
Với nỗi nhớ nhuộm màu ...Mang kí ức thần tiên !


Bóng hoàng hôn

Hoàng hôn nay vẫn như hoàng hôn đầy nước mắt
Nắng vụt tan hòa nước mắt đắng cay
Anh đã hóa nắng hoàng hôn xa lạ
Ngày lại ngày nghẹn, nát trái tim ai
Sau mảnh tối là vệt màu ... hoàng hôn rơi lã chã
Ánh mắt Ai thẫn thờ thoải theo những bước chân
Ngoài kia vẫn rộn lên khúc hát " chuyện con thuyền và biển "
Bỗng giật mình ... Gió đông cuốn rơi bóng trăng tàn ...

me0c0n
25-07-2008, 08:44 AM
một kí ức ngập tràn đêm băng giá
ngập cung đàng màu kí ức cùng anh
ngập rừng hoa thiên đường tình iu đến
ngập biên trời vùng nước mắt vì anh

màu kí ức đẹp xinh anh ở đó
nắm tay em nói sẽ mãi iu suốt đời
là em đó không ai ngoài em hết
thế mà nay cuối ngã có riêng mình

màu kí ức ngập tràn tình tan vơ
quên nhé người thôi đừng nhớ làm chi
em sẽ quên như giấc mơ vội đến
thoáng giật mình ....uh đó chỉ mơ thôi !

kimanhvang
27-07-2008, 06:42 AM
Cảm ơn mèocon đã ghé thăm topic thơ của kimanh , chúc pé luôn vui tươi nha ^^ !

Không đề

Chiều nay Hà Nội phố thành có thấy những dấu chân
Của người con trai ôm cả trời mùa hạ?
Có khi nào trái tim người bỗng trở thành băng giá?
Cho ai sầu ai hái... Vò nát những vì sao?
Chiều nay một mình em lạnh lùng... Ngồi ngắm giọt mưa rơi
Lòng chống chênh em thấy trái tim mình đau nhói
Như sóng lòng bỗng trồi lên dữ dội
Em mặc đời ướt đẫm lệ hoen mi...

Thái Bình, ngày 04/07/2008
Nhỏ yêu

kimanhvang
29-07-2008, 01:35 AM
( Tặng TĐH)

Anh là áng mây
của khoảng trời Hà Nội
Là hương tình yêu
mỗi khi gió đông về
Em không dám
đặt chân lên bậc thềm cao chới với
Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn giữa khoảng chống xa xăm

Em sợ ...
Nước mắt rơi ngay buổi đầu gặp gỡ
Anh lạnh lùng mặc nước mắt em rơi
Em sợ ...
Thêm một lần gục ngã giữa chơi vơi
Sợ bước chân em
vấp phải miền bão tố

Bởi vậy ...
Em không dám
gặp anh
dù lòng em còn muốn nhiều hơn thế
Ngày mai anh đi rồi
em lại hận lòng mình
không níu giữ bước chân anh

Cả bầu trời xanh
rộng lớn
là của anh
Anh hãy là cánh chim
dang đôi cánh bay thật cao anh nhé !
Ngày ngày
Em sẽ là bến bờ mang nỗi nhớ
mang khát khao được thấy bóng hình anh

Hãy bay đi
cánh chim kia thuộc về vũ trụ bao la
Em không muốn anh chần chừ dù chỉ là giây phút
Em sợ ...
trái tim mình sẽ nấc lên loạn nhịp
Đi đi anh em sẽ chờ... giây phút gặp lại anh!

kimanhvang
29-07-2008, 01:57 AM
Em muốn giết
trái tim của một đời vụng dại
Khát tình yêu mang máu chảy thấm ướt đẫm tâm hồn
Em muốn đốt
trang kí ức làm vương tím mắt em
muốn thiêu trụi tất cả thành tro tàn và nước mắt
Cuộc sống vẫn chẩy theo dòng đời tấp lập
Em muốn giết khoảng chống lặng
để lòng không còn thấy những xót xa

Ngoài kia
Mưa vẫn rơi lặng lẽ từng ngày
Em muốn trái tim trời hóa đá
muốn vò nát những mầm sáng trong đêm

Em muốn phá tan cả khu phố thiên đường
Nơi anh và em đã từng hò hẹn
Xin đừng xem em như người độc ác
Bởi vì...
Giờ đây em là người đã không có... Trái tim !

lựu trắng
30-07-2008, 01:50 AM
Ta khát lắm
một chén tình chán chứa

Cơn mơ say
vườn mật ngọt tình nhân

Ai đã mang ân ái rót vào cuộc đời ta

Rồi quay gót để hồn ta luyến tiếc...?

Ta thèm muốn
có một vườn quả chín

Khát khao ái tình
như mật ngọt lứa đôi

Người đi rồi ta còn quẩn quanh chi...

Để nước mắt
vò mình
trên cánh hoa tròn trịa !

Người ta bảo
Nắng Sài Gòn làm nhành hoa
nhợt sắc

Tử Đinh Hương... có khi nào như cánh gió xa xôi ?

Ta sợ...
Kim anh ta mai này sẽ tàn phai
ngày anh trở về... Hỡi ôi... chỉ còn dòng nước mắt

Kimanh đã chết rồi ... Trong nắng gió chơi vơi !

hoangtukakaka
30-07-2008, 04:32 AM
nhỏ mãi khóc nóc
nhóc đòi làm lành
nhỏ đâu có chịu
nhóc cứ phụng phịu
mặc kệ nhỏ đi
khóc mà làm gì
đau đầu nhóc quá
nhỏ buồn quá xá
lại càng khóc to
nhóc_nhỏ so đo
ai hơn ai thiệt
nước mắt cạn kiệt
nhỏ ngồi nặng câm
nhỏ đâu có biêt...?
nhóc thương nhỏ nhiều
chỉ có một điều
nhóc chưa dám nói
thôi đừng khóc nữa nha
xin nhỏ thứ tha
cho nhóc lần cuôi...

lựu trắng
31-07-2008, 07:44 PM
Bất chợt
Tôi bẻ trộm một vần thơ
Của chàng thi sĩ đặt vào ngăn trí nhớ
Để ngày buồn
tôi lật tìm đọc lại
Hòa tâm hồn anh vào nỗi nhớ... tâm hồn tôi

kimanhvang
04-08-2008, 07:43 AM
Sáng nay nắng lại làm mờ những ước mơ, một ngày trôi đi trong không khí nặng nề. Tôi đã không thể tin vào mắt mình nữa, cái dòng báo điểm của đứa em làm tôi giật mình. Tôi đã không nghĩ rằng em tôi thi trượt đại học, nhưng trời ơi buồn quá! Quá khứ của tôi lại lặp lại với đứa em mà tôi rất mực yêu thương.


Buồn quá em tôi rớt mộng rồi
Sáng nay thấy nắng nhạt màu trôi
Thì ra nắng biết là em khóc
Dưới một ngày rầu những ước mơ

Thì thôi thôi thế em chớ khóc
Mơ ước ngày xưa, mộng vỡ rồi
Cố gắng lên em đừng héo , lụy
Xác xơ như những cánh hoa rơi

Xin đừng để mất những niềm tin
Tôi biết em tôi cố gắng rồi
Đừng để mần xanh kia héo úa
Như bức tranh xưa của một thời...

kimanhvang
04-08-2008, 08:21 AM
Nắng hanh hao
que quắt
vò mạ non
Cỏ bông gà điểm dải màu
nắng cháy
Gió phương tây
mang hơi nóng từ sứ lạ
Đổ về miền quê
nơi đất mẹ phù xa
Mấy chị cào cào lơ là bên ngọn cỏ
Nép mình nằm im trong giấc mộng
êm đềm
Hoàng hôn buông thõng êm đềm như liễu rủ
Tím ngắt dòng sông
cánh hoa lục bình
lững lờ trôi
Nước lóng lánh ôm cả bóng hoàng hôn
Gió vuốt ve dáng chiều
thả mình
trong tiếng hát
Lặng nghe phía bên kia sông
con đò tiễn đưa người khách lạ
Sang sông
sóng
hỏi...
người có quay trở về ?

Hoàng hôn chia xa ...

kimanhvang
06-08-2008, 07:32 AM
Lòng ai buồn
ru
gió chiều bảng lảng

Rớt
giọt sương
trên bờ má heo gầy

Nắng...
Gió...
Cát...
Che mảnh đời tuy lụy

Trái tim vỡ
như khuyết nửa vầng trăng...

kimanhvang
06-08-2008, 08:00 AM
Một ngày buồn đang lang thang trên wess không biết đi về đâu bỗng lòng tôi dạt dào... Hơi chút xiu.... Ánh mắt ngả buồn của ai đó làm tôi xáo động nắng đã tắt hẳn rồi xung quanh chỉ còn ánh đền điện bất chợt nhớ tới câu nói của một người chị : " Tình yêu không tắt mà chỉ tạm thời nhạt màu đi. Khi tình yêu bất chợt tìm thấy ánh sáng hấp thu tinh hoa của ánh sáng sẽ trở lên rực rỡ như đôi cánh thiên thần "
Tôi tự hỏi : Mình đang tìm gì trong cuộc sống đầy bon chen kia? Một trái tim của dĩ vãn? Hay một mảnh hồn của hiện tại?

kimanhvang
09-08-2008, 04:40 AM
Chiều nay
giọt buồn lại rớt xuống vần thơ...
nắng thu chải màu trên vai người lữ khách
tiếng lòng ai như tan chiều phặng lặng
mang thu về dệt tím sắc hoàng hôn



Người ta bảo ta rằng
cô bé khờ khạo quá
cứ mong chờ về một chốn vu vơ
những ưu tư giấu tận đáy tâm hồn
rồi phải khóc cho vơi đi dòng lệ



Ta ngốc thật sao ?
ừ !
ta chỉ là một cô bé dại khờ
mang trái tim đánh cược với thời gian
giờ đây màu thu đang trở lại
ta cuống cuồng tìm ... không nối thoát cho ta



Ta...HẬN
người đó đã khóa trái tim ta
để nhành Kim Anh tàn dần trong nước mắt..
Hận một kẻ làm lòng tan chảy
thảnh mảnh thu tàn xao xác vương bay

kimanhvang
12-08-2008, 06:48 AM
Anh nghĩ gì những chuyện đã qua
Tình đâu phải áng mây hồng vụt tắt
Hay ánh sao trong đêm trời tản mạt
Hay cánh chim, bóng nắng nổi chìm
Hay tựa hồ như mặt nước long lanh
Hòa với sóng vun lên bờ cát trắng
Hay kí ức bỗng trở thành xa lạ
Để buồn hoài thấm trong những vần thơ ?
Nếu vậy thì...
Em sẽ mau quên
Để không vướng lòng anh thêm...vậy nhé?
Mong tình yêu này rồi đây mờ nhạt
Trái tim em sóng lặng yên bình
Vậy thì thôi
Hai người hgai ngả
Em biết rồi đây
Con đường em đi hoàng hôn sẽ nhuốm những ưu phiền
Nước mắt rơi phủ đầy những dấu chân
Lòng không khỏi băn khoăn
" Có khi nào trong lòng anh, em không còn ý nghĩa "
Phải chăng tất cả sẽ tan thành...làn khói mỏng manh...?

qminhnguyen
12-08-2008, 07:25 PM
Lâu rồi không vào vườn thơ, kav vẫn khoẻ hả em? 1 ngày mới vui vẻ em nhé !

Trên Từng Nỗi Nhớ

Trả em một thoáng
Những giọt mưa ngâu
Cho em gội sạch
Trong tim nỗi sầu

Trả em một thoáng
Đêm về lặng im
Cho em nghe lại
Ngày đầu nhịp tim

Trên từng nỗi nhớ
Tuổi đời mênh mông
Trên từng chiếc lá
Sương buồn rơi ngông

Còn gì đâu nữa
Còn ai phụ người
Ngày dài đã tắt
Trên phố đông vui

Em ơi hãy ngủ
Quên đi muộn phiền
Bước chân rất nhẹ
Về giữa thiên nhiên

MQN

kimanhvang
15-08-2008, 03:30 AM
@ Anh M : em vẫn khoẻ ! mà anh độ này thế nào?vẫn ổn cả chứ ạ?
@furum: Sắp tới Ly không còn thơ thẩn được nữa rồi, mong tất cả mọi người làm nhiều thơ hay cho mình đọc ké với nha !
chúc mọi người mạnh giỏi nhen !


" Chiều nay tóc rủ cùng mây gió
Cô bé mắt buồn đứng ngóng ai "

kimanhvang
21-08-2008, 03:15 AM
Con trai là cây, con gái là gió ! Cây thấy gió tại sao cây lại vô tình?

Em đã từng là ngọn gió mỏng manh
Từng chạy đến bên anh thử sức mình làm lòng anh rung động
Em đã muốn
Giống như ngàn ngọn gió
Nằm cuộn mình trong khoảng trống mênh mênh
Nhưng anh vẫn đó như đá, băng làm lòng em lạnh cóng
Chỉ biết lạnh lùng giết chết trái tim em
Rồi một ngày em hóa thành tảng băng vô tình khiến người đời uất hận
Em giật mình lòng em sao cũng ác như anh?

kimanhvang
22-08-2008, 05:37 AM
Hôm nay ngày 21/8/2008
Sản phẩm của suốt 4 tiết ngồi nghe thầy giảng lịch sử đảng là :
Hai tiết đầu :là những dấu nhân + những dấu khoanh tròn + nghiền lại nhật kí công chúa
Hai tiết sau : nghe thầy giáo huấn vì mình và mấy người bạn dám lôi điện thoại ra ngồi đánh điện tử.
(híc ai bảo giờ học đúng như ác mộng quanh đi quẩn lại là muốn nói xấu cả khoa sinh )


Chiều này đang định vô nhà thầy nghe thầy nói về chuyên đề thì thầy lại bận thôi đành vô Mạng chơi trong lúc chờ thầy! híc !(thầy biết thì chắc mình toi mạng vì đột nhập máy của thầy mà không xin phép )

Hạt bụi nào đã hóa thân tôi?
Để lệ rơi vào trái tim bé nhỏ
Ứớc gì
Tôi sẽ có một vầng tinh tú
Thổi lên nối mòn tôi sẽ bước lên
Hãy cho tôi
một mảnh tinh thần
Tôi sẽ biến nó thành vì sao vũ trụ
Mai này
Tôi rơi xuống hố sâu tuyệt vọng
Hay trở thành nối nhỏ những ước mơ?