rainlove09
24-05-2008, 03:46 AM
Giữ em cho riêng mình đi, anh!
Tác giả: hoathuytinh
Giữ em lại cho riêng anh , anh nhé !
Đừng để em đi
Đường quá dài
Nẻo quá xa
Thêm gió Đông mùa này lạnh lắm
Vắng vòng tay anh
Thân em nhỏ bé
Biết thế nào ?
Giữ em lại cho riêng anh , nghe anh !
Đời vốn bộn bề
Người vốn đê mê
Lòng đời , lòng người sâu như sông bể
Vắng neo anh
Thuyền em dạt đến bến bờ nào
Biết ra sao ?
Giữ em lại cho riêng anh đi , anh !
Đừng chần chừ
Chớ băn khoăn
Đường dài , nẻo xa
Đời mênh mông , người mang mang
Lạc nhau lần nữa
Tìm
......đến
.............bao giờ ?
Tác giả: hoathuytinh
Giữ em lại cho riêng anh , anh nhé !
Đừng để em đi
Đường quá dài
Nẻo quá xa
Thêm gió Đông mùa này lạnh lắm
Vắng vòng tay anh
Thân em nhỏ bé
Biết thế nào ?
Giữ em lại cho riêng anh , nghe anh !
Đời vốn bộn bề
Người vốn đê mê
Lòng đời , lòng người sâu như sông bể
Vắng neo anh
Thuyền em dạt đến bến bờ nào
Biết ra sao ?
Giữ em lại cho riêng anh đi , anh !
Đừng chần chừ
Chớ băn khoăn
Đường dài , nẻo xa
Đời mênh mông , người mang mang
Lạc nhau lần nữa
Tìm
......đến
.............bao giờ ?