PDA

Xem đầy đủ chức năng : một thời đã qua



rainlove09
21-05-2008, 10:13 PM
anh giờ đây rất buồn và rất nhớ em lắm...anh nhớ em từng nói với anh "Anh chỉ sợ có 1 ngày nào đó em sẽ nói lời chia tay với anh" nhưng mà ko đâu em lầm rồi nếu anh thật sự thuơng ai anh có thể tha thứ hết mọi lỗi lầm của người đó...nhưng 1 khi ai nói ra với em 2 chữ "Chia Tay" đó thì người đó sẽ ko bao giờ rút lại được lời nói đó đâu....cũng giống như em vậy đó em là người nói chia tay rồi cũng là người nói quay lại với anh...mới đầu anh cũng có cho em 1 lân quay lại nữa nhưng em ko quay lại nhưng lần này anh cố gắng lắm rồi sẽ dần dần cho đó là quá khứ mà thôi thì em lại muốn quay đầu lại với anh....Có phải đó là do em buồn anh ko còn ai bên cạnh em nữa hay là em vẫn còn thuơng anh....em có phải muốn chọc cho anh tức chết lên ko vậy....anh ghét em lắm....mà thôi dù sao chăng nữa anh lúc nào cũng chúc phúc cho em....Nếu em được hạnh phúc thì anhcũng vui cho em!!!!