blood_omen
21-05-2008, 12:26 PM
Chiếc ô che nắng .....che mưa ....và còn để làm điệu nữa :">
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/z92980315.jpg
Mọi người công nhận là Yêu thương, nó rất giống một chiếc ô không?
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/umbrella1.jpg
Yêu thương xòe rộng, tròn xoe, đầy màu sắc như chiếc ô!
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/dotsumbrella.jpg
Yêu thương cũng có khi vụt bay, cũng như ô có khi bất ngờ bay khỏi tay khi một cơn gió mạnh!
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/umbrella__.jpg
Yêu thương có lúc trong veo, hồn nhiên và vô tư lắm; như chiếc ô trong suốt đẹp lung linh trong một ngày trời xám lại vì mưa!
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/umbrella4.jpg
Yêu thương cũng có lúc là giả dối, là không chân thành, như chiếc ô màu đen càng làm bầu trời ngày mưa thêm u ám!
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/1190285669.gif
Yêu thương sưởi ấm,làm con người ta hạnh phúc ngay cả khi cô đơn nhất. Dù ở đâu, yêu thương vẫn là yêu thương. Cũng như chiếc ô, dù một hay nhiều người cùng che, nó vẫn là chiếc ô!^^!
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/awekids4636.jpg
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/b39966869.jpg
Ô tuy giản dị nhưng là một đồ vật thiết yếu trong cuộc sống. Cũng như vậy, yêu thương cũng cần cho cuộc sống, cho sự trưởng thành của con người.
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/LoLLyPoP_The_Red_Umbrella_by_larafa.jpg
Đi nắng, đi mưa, không có ô che đầu, người ta rất dễ bị ốm. Thiếu yêu thương, cuộc sống trở nên tẻ nhạt và chán ngắt làm sao? Chiếc ô của cuộc sống, chính là yêu thương đấy mọi người ạh!^^
Hãy yêu thương thật nhiều, bạn nhé? Yêu thương 10 mới nhận lại được 1 yêu thương. Vì sao chúng ta không yêu thương nhau thật nhiều?
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/umbrella-3.jpg
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/z92980315.jpg
Mọi người công nhận là Yêu thương, nó rất giống một chiếc ô không?
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/umbrella1.jpg
Yêu thương xòe rộng, tròn xoe, đầy màu sắc như chiếc ô!
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/dotsumbrella.jpg
Yêu thương cũng có khi vụt bay, cũng như ô có khi bất ngờ bay khỏi tay khi một cơn gió mạnh!
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/umbrella__.jpg
Yêu thương có lúc trong veo, hồn nhiên và vô tư lắm; như chiếc ô trong suốt đẹp lung linh trong một ngày trời xám lại vì mưa!
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/umbrella4.jpg
Yêu thương cũng có lúc là giả dối, là không chân thành, như chiếc ô màu đen càng làm bầu trời ngày mưa thêm u ám!
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/1190285669.gif
Yêu thương sưởi ấm,làm con người ta hạnh phúc ngay cả khi cô đơn nhất. Dù ở đâu, yêu thương vẫn là yêu thương. Cũng như chiếc ô, dù một hay nhiều người cùng che, nó vẫn là chiếc ô!^^!
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/awekids4636.jpg
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/b39966869.jpg
Ô tuy giản dị nhưng là một đồ vật thiết yếu trong cuộc sống. Cũng như vậy, yêu thương cũng cần cho cuộc sống, cho sự trưởng thành của con người.
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/LoLLyPoP_The_Red_Umbrella_by_larafa.jpg
Đi nắng, đi mưa, không có ô che đầu, người ta rất dễ bị ốm. Thiếu yêu thương, cuộc sống trở nên tẻ nhạt và chán ngắt làm sao? Chiếc ô của cuộc sống, chính là yêu thương đấy mọi người ạh!^^
Hãy yêu thương thật nhiều, bạn nhé? Yêu thương 10 mới nhận lại được 1 yêu thương. Vì sao chúng ta không yêu thương nhau thật nhiều?
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/32696/umbrella-3.jpg