Xem đầy đủ chức năng : Khi tình yêu ra đi...
nghilang_91
20-05-2008, 07:41 AM
http://img109.imageshack.us/img109/9073/wallcoocom1044339topqx0.jpg
...Tình yêu là gì???Có lẽ đối với nhiều người tình yêu là một điều tuyệt diệu và đẹp đẽ nhất phải ko??? Tình yêu là khi mà mỗi buổi sáng thức dậy ta đều biết rằng đó là một ngày đẹp trời, cho dù có mưa bão giống tố đến đâu đi nữa thì vẫn được coi là trời đẹp.... Tình yêu cũng mang đến những cảm giác hạnh phúc và tuyệt vời nhất đối với những tâm hồn non nớt, nó làm bạn muốn hát ca mỗi ngày, làm cho bạn chợt như phát khùng khi bất chợt nhận được một tin nhắn của người ta sau cả tuần giận dỗi.... là cảm thấy mọi mệt mỏi, phiền muộn trong lòng đều tan biến vì trước khi đi ngủ còn nhận được ba từ "chúc ngủ ngon" từ ai đó...... NHƯNG có thật sự tình yêu diệu kì đến như thế ko????????
http://i198.photobucket.com/albums/aa175/bigzeenw0rm/pjx%20upload%20to%20bl0g/reallygoodbyethistimebyeleanor.jpg
...Bạn đừng lầm tưởng những cảm giác ngọt ngào ban đầu sẽ là mãi mãi..... Tình yêu chỉ là một món hàng xa xỉ dành cho những kẻ ngu ngốc và yếu đuối thôi...... Ngu ngốc vì sao ư??? Vì nhân loại đã nói "Tình yêu! Khi ngươi chạm đến ta, ta có thể nói vĩnh biệt khôn ngoan" Kẻ nào ko yêu mà ko trở nên ngốc nghếch chứ???? Ví dụ như 2 người đang ngồi trong một quán nuớc..... bạn đứng bật dậy và gào lên trước mặt mọi người "I love you" chỉ để chứng tỏ cho người ta thấy. Ko ngốc nghếch sao? Hay đi ngang qua cầu ngừơi ta làm rớt chiếc khăn tay, bạn sẵn sàng nhảy ngay xuống nước nhặt lên chỉ vì một cái nhăn mặt của người ấy..... Hay là khi bạn leo rào vào ăn trộm một khu vườn trái cây đầy chó dữ chỉ để hái vài trái xoài vì người ấy chợt thấy thèm chua và hậu quả là hôm sau bạn phải đi mua một cái quần mới....... bao nhiêu điều ngu ngốc mà bạn làm chỉ vì một thứ nhảm nhí là tình yêu.... tự ái của bạn để ở đâu rồi......
...Và khủng khiếp hơn...... KHI TÌNH YÊU RA ĐI THÌ SAO?????? Phải.... những kẻ đang yêu chắc chắn ko bao giờ muốn chuẩn bị tâm trạng để đối mặt với điều này..... Đã vậy thì tôi nói cho mà nghe...... Khi tình yêu ra đi, nó ko ra đi nhẹ nhàng như lúc nó đến..... ko có những ngày trời nắng đẹp bởi vì lòng bạn lúc nào cũng sẽ lắm mưa giông...... Tình ỵêu ra đi nó bỏ lại con tim bạn nằm rỉ máu trên sàn, sốt 39 độ........ tình yêu ra đi chẳng để lại gì ngoài những kỉ niệm mà bạn suốt đời không thể nào quên và sẽ tiếp tục hành hạ, làm khổ bạn trong những ngày sắp tới...... Ngay cả những cảm giác ngọt ngào lãng mạn nhất khi còn yêu đôi khi cũng chỉ là giả dối....... Khi ta đang yên ổn thì tình yêu xuất hiện chen ngang vào cuộc đời ta, cho ta những ngất ngây nồng nàn, và khi ta vừa quen với cảm giác đó thì tình yêu ra đi ko nói lời nào...... cho tâm hồn đau khổ.... một thời gian đã quen với sự đau khổ thì tình yêu lại tìm về vuốt ve mơn trớn...... khi quen lại rồi thì nó lại một lần nữa bỏ ta ra đi...... những lúc đó bạn sẽ thấy cuộc đời chẳng còn chút hy vọng nào..... con tim khốn khổ của bạn đã bị quay quắt không tỉnh ra được...........
http://i160.photobucket.com/albums/t164/yes_yes_2007/1598125.jpg
...Tình yêu là thế đó..... ko ngọt ngào, ko lãng mạn, ko thơ mộng như bạn mơ ước đâu........ đó chỉ là những chuỗi ngày dài trong cuộc đời buồn bã lê thê và sự nhớ mong quặn thắt trong ruột gan..... còn khổ hơn là đau bao tử kinh niên nữa......... Tình yêu kết thúc đôi khi ko chỉ là nước mắt mà còn có cả máu trong đó..... Nếu ko có tình yêu, nhân loại đâu phải khóc thương cho cuộc tình bi thảm của Romeo et Juliette mặc dù đó chỉ là câu chuyện tưởng tượng..... Đối với những kẻ si tình nhất có thể đó là một kết thúc lãng mạn chăng...... lãng mạn nhưng mà ko có hậu phải ko???? Vậy mà vẫn có người muốn hy sinh sự sống, hy sinh tất cả những gì mình có cho người mình yêu... vĩ đại quá... mà cũng ngu xuẩn quá........ bởi vì khi đã quay lưng ra đi rồi thì tình yêu còn đếm xỉa gì đến những sự hy sinh của bạn...... hay có lẽ những điều bạn làm bạn muốn đó là thầm lặng? Tình yêu cao thượng chăng? Người ngoài cuộc cũng chỉ khen bạn được đôi ba câu nhưng hầu hết họ đều chữi bạn ngu, bạn khờ...... và yếu đuối nữa....... yếu đuối vì ko có dũng khí thoát ra khỏi ma lực của tình yêu........ yếu đuối vì suốt đời cứ mãi mơ màng một hình bóng đã quá xa xôi..........
http://chiase.anhso.net/as/07/12/08/4670542643.jpg
...Hãy nhìn lại bạn sau khi trải qua một cuộc tình đi...... thê thảm và te tua như một cái mền rách????? Ngu ngốc như một con lừa????? Và yếu đuối còn hơn những kẻ bệnh hoạn?????
(bài này của em viết nghe mod, đừng tia em nghe ^^)
@yumj
20-05-2008, 10:41 AM
"...Hãy nhìn lại bạn sau khi trải qua một cuộc tình đi...... thê thảm và te tua như một cái mền rách????? Ngu ngốc như một con lừa????? Và yếu đuối còn hơn những kẻ bệnh hoạn?????"
nhưng sau đó bạn có thêm kinh nghiệm khi yêu lần nữa.sống trên đời mà ko có tình yêu sẽ bùn lắm bạn àh
nghilang_91
20-05-2008, 09:43 PM
uhm, nhưng vui vẻ chỉ là thoáng qua, bạn có chắc có tình yêu rồi mình sẽ thật sự vui vẻ và hạnh phúc ko???
muathutim
21-05-2008, 12:40 AM
Tự nhiên mình cảm thấy mình rất " lạ "
tình yêu đã không còn , giờ mỗi người chọn con đường riêng , và "tệ " nhất là anh đã có người khác.
Thế mà " lạ " , lạ lắm , vì em chẳng còn cảm giác đau đớn như những lần trước nữa.
Em cứ chấp nhận vậy thôi.
yinyue
21-05-2008, 02:21 AM
Một người phải nói là đã từng yêu và đã yêu mới có thể rút ra được những kinh nghiệm như vậy. Những điều bạn nói hòan toàn đúng, ko sai. Nhưng bạn àh, mỗi người mỗi cá tính và suy nghĩ khác nhau cả trong cuộc sống và trong mọi lĩnh vực kể cả tình yêu.......
Tình yêu đối với người này thì chỉ là một thứ xa xỉ còn đối với người khác thì đó lại là một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Họ yêu và sẵn sàng hy sinh vì tình yêu dù đó là điều ngu ngốc và ngu xuẩn nhất mà họ sẽ làm......... chỉ để hài lòng người iêu của mình. Và cũng là để chinh phục đối phương...... những điều đó đối với người ngoài cuộc và ngay cả người trong cuộc cũng nhận ra là ngu ngốc.... nhưng họ vẫn cứ làm....... đó là vì tình yêu, tình yêu không gì có thể nói được....... chỉ có tình yêu mới khiến con người ta hành động như vậy........
Sau mỗi một cuộc tình tan vỡ, tại sao người ta không dừng lại để tìm kiếm một cái gì vui và thú vị khác......??? Ví dụ như chơi trò chơi này ko hay, thua cuộc rồi thì chuyển qua chơi trò chơi khác....... vậy thì tình yêu, họ không đến được với người này thì họ sẽ đến với người khác, dù biết cuộc tinh vừa trải qua ta hành động ngu ngốc đến mức gọi là ngu xuẩn???
Con ngừơi tồn tại trên trái đất không thể thiếu tình yêu, dù bạn có cứng ngắc, có mạnh mẽ hay ngờ nghệch đến đâu bạn vẫn cần đến tình yêu, đó là dòng cảm xúc của mỗi con người. Dù đó không phải là tình yêu trai gái, thì đó cũng là một thứ tình yêu khác như tình cha con, mẹ con, chị em..........
Khi tình yêu ra đi, mỗi người lựa chọn cho mình một con đường đi riêng, một bến đỗ riêng, và dù chia tay nhau nhưng hai bên vẫn thầm mong cho người ấy hạnh phúc, vì sao vậy??
Vì sao tình bạn có thể trở nên thành tình yêu còn từ tình yêu để trở thành tình bạn thì mãi mãi chỉ là một cái gì đó thật mờ ảo...... dù trước đây là đôi bạn thân thiết với nhau.........
Tình yêu là vậy, muôn đời vẫn vậy, tưởng dễ tìm ra đáp án nhưng lại là một bí mật........
phải rùi !! khi tình yêu ra đi... đã lâu lắm rùi chắc chẳng muốn nhớ làm chi
lúc đầu cũng chán nản suy sụp lắm chứ bộ
buồn lắm chứ bộ
anh ko khóc khi loài người chết hết
anh chẳng buồn khi thế jiới đổi thay
anh chỉ khóc khi người yêu anh khóc
anh chỉ buồn ki người ấy xa anh
nghilang_91
21-05-2008, 08:06 PM
Nói như yinyue cũng ko sai, nhưng mà ở đây là tôi đang nói về những kẻ ngốc khi tình yêu ra đi mà vẫn cứ níu kéo, vẫn cứ hy vọng, vẫn chờ đợi, ko có dũng khí đi tìm một cánh cửa khác khi cánh cửa này đã đóng lai. Vẫn cứ giữ mãi một bóng hình, ko yêu đc nhưng đành giả vờ làm bạn để được gần gũi bên người yêu, rồi cứ thế mà lún sân vào tình yêu trọn đời ko thoát ra nổi...............
yeu_anh_4ever
23-05-2008, 06:51 PM
chắc bạn là 1 trong số những kẻ ngốc đó đúng hok?
bạn mất hết tin tưởng vào những giá trị tốt đẹp mà tình yêu mang đến
bạn tự mình bi quan trong tình yêu nên nghĩ rằng tình yêu hok đẹp
suy nghĩ lại đi bạn
tieuthu_vuitinh747
24-05-2008, 07:13 AM
hi nghialang quay lại rồi àh?
kẻ ngốc tình yêu nhuewng chân thật là tốt lắm rồi à nha
rồi tình yêu chân thật với tâm slongf đó là quý nhất rồi !
rồi hạnh phcus sẽ tìm đến với bạn !
nghilang_91
11-06-2008, 08:38 AM
hi tieuthu_vuitinh,
Ngốc nghếch nhưng chân thật cuối cùng cũng chỉ chuốc muộn phiền khổ đau thôi....
Hum nay vừa cãi vã một trận kịch liệt, mình thương yêu, quan tâm lo lắng cho người ta, người ta bảo mình đáng ghét, đúng là đồ con gái mà >"<, chẳng bào giờ thấy được cái gì người khác làm cho mình, chỉ toàn mơ tưởng xa xăm....
Hum nay lại cũng có một quyết định ko biết có phải là dại dột ko, lại cái trò hợp đồng tình yêu như phim Hàn quốc ấy mà :D
Akill
12-06-2008, 05:19 AM
yêu thì khổ hok iu thì lỗ --> thà chịu khổ còn bị lỗ :D
me0c0n
13-06-2008, 09:42 AM
--->............không yêu sẽ không thất vọng không buồn và không có hạnh phúc.Cái jì đến thì nó sẽ mang đến cho ta hạnh phúc …cái jì đi thì đừng nếu kéo làm jì
tranmaitruongkazanzi
16-06-2008, 10:01 PM
tình yêu là cái wái ji` mà bạn nói vậy
thật ra thì ko phải ai cung nhận đc một tình yêu chân thật đâu
:meo::meo:
keviln
16-06-2008, 11:34 PM
Ai cũng vậy cả nên cũng đừng oán trách tình yêu vì đó là điều đẹp nhất mà thượng đế đã ban cho con người!!!!!
mun_1812
17-06-2008, 01:54 AM
YÊu ĐuƠng LÀm GÌ SỚm NhỂ???con NgƯỜi ĐƯỢc TỰ Do MẤy ĐÂu???hÃy LÀm TẤt CẢ NhỮng GÌ MÀ MÌnh MuỐn LÀm VÀ ChƯa LÀm ĐƯỢc Ấy ĐỂ Sau NÀy KhỎi PhẢi HỐi TiẾc^^...cÒn MỖi NgƯỜi TrƯỚc Sau GÌ CŨng CÓ MẢnh TrỜi RiÊng...vỘi LÀm J^^
nghilang_91
03-07-2008, 01:53 AM
bạn làm như dễ lắm á, có ai nói muốn yêu là yêu ngay được đâu, chỉ là do tình yêu đến không hề báo trước, bất chợt... giật mình nhận ra thì ta đã lún sâu trong vũng lầy ấy rồi......
hamster_u_sau
09-07-2008, 09:42 AM
ngày hum trước khi đứng sau lưng tôi , ấy bảo rằng " CHẮC TÔI PHẢI HỌC YÊU THÔI " , cái nỳ có phải là tỏ tình không dị chài / Dù sao thì tôi cũng hơi ấn tượng với ấy đấy
honnhiend
10-07-2008, 09:19 PM
mặc dù tình yêu phức tạp nhưng nó không thể thiếu đối với mỗi con người sống trên đời này.mặc dù có vui buồn ,có đau khổ nhưng no đã khiến chúng ta có thể sống thật với mình hơn.sống sao cho vui ,cho có ý nghĩa
mrlonely_hn
14-07-2008, 09:25 PM
em thấy pro viết chính xác kinh người à hay khủng khiếp
nghilang_91
14-07-2008, 10:27 PM
her her ^^ viết theo kinh nghiệm bản thân đấy............
@honnhien: ko có tình yêu vẫn sống được >"<.........
TeoOi_TyKeu
17-07-2008, 12:46 AM
Thx bạn cái nì...viết hay nhém bạn ^^!
nhan_nhan
17-07-2008, 08:00 AM
hạnh phúc đến rồi đi như một cơn gió thoảng qua
cảm thấy nhẹ nhàng hạnh phúc
O thuy tinh
17-07-2008, 08:18 AM
2! Bạn có quá nặng nề khi phán xét tình yêu thế không. Mình cảm tưởng như bạn vừa trải qua một cú sốc quá lớn trong tình yêu. Dũng cảm nhìn lại là điều mình nghĩ bạn nên làm lúc này. Chúc bạn may mắn trong tình yêu hơn nữa. Bye!:rain:
Thân gửi
shella_kute
17-07-2008, 06:46 PM
nói tóm lại 1 câu thôi nhé .... Tình iu nà liều thuốc độc .... Nó có thể jet^' chết ta bất cứ lúc nào .... :)
nghilang_91
18-07-2008, 08:50 PM
@nhan nhan: phải lúc tình yêu đến đem theo bao điều diệu kì, hạnh phúc, bạn tận hưởng nó ko chút do dự, tận hưởng một cách say mê... nhưng rồi khi nó ra đi... có lẽ điều kì diệu đó cũng vỡ tan như bọt biển thôi, điều duy nhất còn lại chỉ là trái tim bé nhỏ đang bị tổn thương của bạn nằm thổn thức...
@O thuy tinh: dũng cảm nhìn lại điều gì hở bạn??? nhìn lại chỉ thấy những tháng ngày hạnh phúc sao quá xa vời mong manh ko với tới ư? để rồi trong lòng chỉ có một nổi niềm tiếc nhớ... ko... điều nên làm là bạn hãy nhìn về phía trước, ko để ai làm khổ mình thêm nữa, ko vì bất cứ gì rơi lệ... ko còn gì quan trọng bằng cảm giác của chính mình.......
@Shella kute: Đồng ý với you ^^ nó ko giết mình ngay mà giết mình từ từ... từ từ... từng chút một "yêu là chết trong lòng một ít...."
chungtinhlakho251290
18-07-2008, 09:42 PM
ước gì tôi cũng dc như ban ko biết gì về tình yêu thì tốt biết mấy !
tình yêu ......!?đau đớn lắm ngươi ơi những ai chưa yêu xin đừng nên thử
khi chia tay thì .......chắc mỗi người có một cách nghỉ riêng nhưng vơi tôi thì đau đớn lắm người ơi
nghilang_91
22-07-2008, 11:24 PM
@chungtinhlakho: tôi mới là người nên ước mình chưa bao giờ biết đến tình yêu... chưa bao giờ yêu...
@buta: đúng vậy... đến ko ai nói trước nhưng có lúc nó ra đi chẳng phải là nhẹ nhàng đâu... nếu như nó ra đi nhẹ nhàng và người ở lại vẫn cảm thấy bình thản thì đó chẳng phải là tình yêu... bản chất của tình yêu là thế mà... ngọt ngào nhưng cũng cay đắng... ai xui nếm phải trái đắng thì ôm hận cả đời thôi....
nguyen thuy linh
23-07-2008, 01:45 AM
vật thì mình khuyên bạn nhé: đừng nên yêu một ai cả
nghilang_91
23-07-2008, 06:02 AM
hahaha... rất chính xác... tốt nhất là ko yêu... yêu một lần là sợ lắm rồi... còn những ai chưa biết thì cứ yêu thử hỉ ^^ 1 lần cho biết....
cảm ơn lời khuyên
nguyen thuy linh
23-07-2008, 07:11 AM
ừah, cho biết thế nào là sợ yêu 0_o
Lệ đá
23-07-2008, 12:01 PM
Mình xin đóng góp 1 câu chuyện,1 câu chuyện có thật 100% và nó đã xảy ra ở quán cafe Rita Nguyển Văn Cừ ngày hôm nay,và các cô tiếp viên nữ ngồi gần cái loa khuất đều biết
Em à,anh có thề nói 1 lời này nữa duoc ko?Xưa nay anh chưa từng xin ai điều gì,nhưng lần này,anh van xin em,hãy cho anh 1 cơ hội,anh cầu xin em hãy cho anh 1 lần cuối này đuợc ở bên cạnh em,chỉ 1 lần này nữa thôi,nếu anh có sai điều gì thì sau này chia tay,anh sẽ mãi mãi ko hối tiếc,có đuợc ko em?
Đáp trá lời nói thống thiết chỉ là 1 cái lắc đầu đến vô tình
Em à,Hãy cho anh 1 cơ hội này nữa thôi,đi mà em,anh muốn thực hiện ước nguyện duy nhất trong đời anh là anh muốn có em,vì anh cần em,anh yêu em lắm,yêu thât nhiều.Anh có thể từ bỏ tất cả,tiền bạc,danh vọng địa vị nhưng anh ko bao giờ muốn mất em cả.Mong ước duy nhất trong đời này là anh muốn em cùng anh đi trên con đừong đời gian nan,cực khổ nhưng luôn có em bên cạnh anh,chia sẽ anh,là chỗ dựa tinh thần cho anh mỗi khi anh ngã quỵ xuống nhưng chỉ cần có em,anh sẽ có thêm sức mạnh và can đảm để tiếp tục,cuộc đời anh dù thành công nhưng ko có hạnh phúc thì sẽ chẳng còn là gì ý nghĩa nữa hết
Nhưng....vẫn chỉ là 1 câu nói "KHÔNG" kèm theo là 1 cái lắc đầu
Tôi cứ thế van xin em hết lời,miệng lặp đi lặp lại cứ như tụng kinh,tôi mệt mỏi nhưng tôi quyết tâm đến cùng.Dù tôi biết mình ăn nói ko tuyệt lắm nhưng tôi có trái tim,1 trái tim yêu đến mãnh liệt,1 quyết tâm sắt đá...
Hết lần này lại đến lần khác đáp trả tôi chỉ là những cái lắc đầu,nhẹ nhàng thật,nhanh chóng thật nhưng đối với tôi là 1 chuỗi dài thất vọng,kèm theo trái tim đau đớn như muốn tan ra trăm mãnh
Anh cầu xin em đừng bỏ rơi anh mà,em hãy nhớ lại quãng thời gian mà ta quen nhau,anh đâu làm gì có lỗi,anh yêu em bằng tình yêu chân thành,anh ko hút thuốc,ko nhậu nhẹt cũng ko để ý đến 1 cô gái nào cả,ngưoc lại anh quan tâm đến em thế mà sao giờ e nõ bỏ anh ra đi,sao lúc mình quen nhau e đã hứa sẽ trọn đời yêu anh và hứa sẽ ko bao giờ rời xa anh mà giờ e lại nhẫn tâm đến thế...
Vẫn chỉ là 1 cái lắc đầu thật sự khô khan
Trong lòng tôi thoáng hiện lên cảm giác của ngày xưa,5 năm yêu nhau,cô ấy và tôi yêu thật chân thành,đến với nhau thật trong trắng,nhẹ nhàng và lãng mạn.NGưòi yêu tôi hứa sẽ mãi yêu tôi đến hết cuộc đời,dù cho có chuyện gì chăng nữa nhưng vẫn mãi yêu tôi,những cảm xúc của thời còn yêu nhau sao mà ấm áp và mặn nồng quá...sao bây giờ truớc mắt tôi,ngưòi tôi yêu lại khác xa với những gì mà tôi biết thế kia,cô ấy lạnh như băng,nhẫn tâm.
Mắt tôi đỏ hoe,tôi cố nuốt từng giọt nuớc mắt đang lăn dài trên khoé mắt,cổ họng tôi nghẹn ngào,cảm nhận từng vị mặn và đắng cay...ANh sắp khóc rồi đó em ơi,anh ko khóc vì yếu mềm,nhưng anh tiếc nuối và a luôn là người biết quý trọng những gì mình đang có
Bất chợt tôi thoáng nhìn xung quanh,các cô tiếp viên có lẽ đang nhìn tôi,và họ cuời.tôi nghĩ chắc họ đang cuời nhạo toi,mặc kệ....Tôi vẫn quyết tâm đến cùng,lại 1 lần nữa ,1 lần nữa và 1 lần nữa.....Miệng tôi vẫn ko ngừng mong em ở lại,cứ như là người ta đang đọc kinh,tay tôi vẫn nắm ghì chặt nguời yêu mình ko dám buông ra vì tôi sợ khi buông tay em ra là tôi sẽ mãi mãi mất tất cả
nhưng........
3 tiếng hơn đã trôi qua,vẫn ko đi đến đâu...E vẫn kiên quyết chia tay.....
Em!!!A thật sự vẫn còn rất yêu em,anh còn yêu em nhiều lắm.yêu thật là nhiều,a nhớ e thật nhiều.Nếu thật sự e ghét anh ko còn yêu anh và ko còn 1 chút xíu tình cảm dành cho anh nữa thì anh có muốn níu kéo e cũng ko đuợc,mong em luôn mạnh khoẻ và cố gắng thật nhiều.có lẽ e ko muốn anh cùng e buớc đi cùng nhau trên đường đời này nữa rồi.Nếu lúc nào buồn,lúc nào e tủi thân e cần 1 chỗ dựa 1 nơi chia sẻ động viên thì hãy gọi điện thoại cho anh.Anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để chạy đến với em,a hứa với em đấy.
Còn anh,anh vẫn yêu em,và sẽ mãi mãi yêu em,anh buông tay e ra rồi đấy,e đã được tự do,em đi đi.Mình ko cùng trên con đường nữa nhưng anh nguyện sẽ mãi theo sau em.Nếu 1 lúc nào đó,e thật sự mỏi mệt,em cần anh và nghĩ đến anh.Anh sẵn sàng mở vòng tay anh ra đón nhận em,Vì em là tất cả của lòng anh ,anh yêu em...Katie yêu dấu của anh
Lệ đá
23-07-2008, 12:11 PM
Tình yêu của Kinemi dành cho katie là mãi mãi ko bao giờ phai tàn,ko một cô gái nào có thể thay thế và xoa dịu nỗi nhớ thương của Kinemi về Katie.Mình chia tay thật rồi e nhỉ?nhưng e nói lời chia tay còn anh,a ko nói...Dẫu biết đã xa rồi và biết e sẽ ko quay về với anh đâu nhưng anh vẫn tin,anh vẫn hy vọng 1 ngày nào đó e thật sự hiểu được lòng anh,e sẽ quý giá những phút giây e đã có
1 người bạn thân của anh đã than thở với anh 1 câu mà anh vẫn nhớ mãi "Con trai ai cũng thế,khi có thì không biết quý,đến khi mất đi thì mới thấy hối tiếc"
Lần đó mình chỉ cưòi và nói ớ kìa,sao vơ đũa cả nắm thế,con trai nào tôi ko biết nhưng tôi ko phải như thế
Và tôi luôn mang câu nói ấy trong lòng,vẫn chân tình,yêu cháy bỏng nhưng tôi lại bị người ta nhẫn tâm bỏ rơi,buồn thật đấy.
Trách móc có,van xin có
Giận hờn có,tha thứ có
Hận thù có,cay đắng có
Nhưng....mất em rồi,mãi mãi mất em thật rồi...tôi đâu còn gì nữa đâu
nghilang_91
04-08-2008, 08:18 AM
Nói thiệt, mong bạn đừng buồn, lâu nay mình làm biếng đọc bài của bạn, ko phải vì chê dở, mà vì đọc những dòng đầu...... sao bạn lụy con gái dữ vậy.......... người ta vô tâm thì việc gì mình phải van xin chứ..... còn đâu là....
Nhưng hôm nay đọc hết..... thấy bạn cũng như tôi...... cũng chỉ là cố gắng níu kéo..... chỉ có điều bạn níu kéo vào giây phút cuối và chẳng được gì, chuyện hết rồi thời gian qua lòng lại bình yên...... còn tôi chắc chỉ níu kéo suốt cuộc đời........ mỗi lần dứt ra là mỗi lần cố quay trở lại....... người ấy của bạn thà là một lần chia tay dứt khoát, gọn nhẹ, bạn đau một lần rồi thôi...... còn tôi thì càng lúc càng lún sâu hơn, vì giữa chúng tôi "bạn bè chẳng phải, người yêu cũng sai" biết nói gì với nhau đây?? Chỉ biết cam chịu, đôi khi né tránh nhau, đôi khi gặp nhau như những người bạn mặc dù sự hồn nhiên ngày nào đã mất...... nhưng tôi ko năn nỉ, ko van xin.... ko khóc.... tôi có khóc.... nhưng chỉ một mình tôi biết... một mình tôi hiểu thôi.... tôi chỉ làm, làm, và làm... người ta thấy hay ko tôi mặc kệ..... tôi chỉ cần mình thấy những việc mình làm khiến người ta vui và hạnh phúc là đủ.............. yêu một người, tôi còn mong muốn nào hơn???????????????
hamoon
04-08-2008, 07:27 PM
Tình yêu à?yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất,đôi lúc cảm giác như đang đi trên mây. nhưng tình yêu đi rồi thì ta với ta với cái xác ko hồn.
ﺎغöл dغzÖл
04-08-2008, 11:14 PM
:ham::dan:tình yêu nó là tất cả .. là nhớ là thương là giận hờn ghen ghét
tình yeu nó là gió đem cho ta sự dễ chịu mát mẽ trong tâm hồn và khi gió trở thành cơn lốc rồi đi ngang đời ta để lại cho ta 1 sự mất mát đau thương "định nghĩa "tình yêu nó là như zậy
yeuemngatngay
06-08-2008, 02:35 AM
chủ nhà sao lại nói chứ vậy chứ.....sống trên đời là phải yêu ,còn sống là còn yêu mà....nói như bạn thì bạn chưa tìm đc tình yêu đích thực hay sao ấy...."anh hùng khó qua ải mĩ nhân "chứ hống gì ng thường nà......hãy nói những gì bạn muốn và khi nào bạn gặp đc tình yêu đích thực thì thử xem có còn nói như vậy ko nhé !!!!!
motsach_theky
06-08-2008, 06:02 AM
Trời viết dài thế
hay à nghen
kiểu này chắc là mới chia tay người iu à
nghilang_91
06-08-2008, 07:25 AM
@yeuemngatngay: ^^ nói như bạn bộ ai sống cũng phải yêu sao??? Các nhà sư hay thầy dòng người ta có yêu đâu mà vẫn sống ấy ^^ (nói đùa thôi, mình chưa có muốn xuất gia làm sư đâu ^^)
@motsach theky: hok có người yêu để chia tay đâu ^^
*_ PHONG HẠ _*
06-08-2008, 11:03 AM
..Tình yêu là thế đó..... ko ngọt ngào, ko lãng mạn, ko thơ mộng như bạn mơ ước đâu........ đó chỉ là những chuỗi ngày dài trong cuộc đời buồn bã lê thê và sự nhớ mong quặn thắt trong ruột gan..... còn khổ hơn là đau bao tử kinh niên nữa.........
nếu tình yêu ko phải như vậy thì sao gọi là tình yêu. Nếu ko như vậy thì..sẽ sinh ra tẻ nhạt và buồn chán sớm :hihi:
Bài viết của chủ nhà hay lắm :huglove:
yeuemngatngay
06-08-2008, 08:36 PM
@yeuemngatngay: ^^ nói như bạn bộ ai sống cũng phải yêu sao??? Các nhà sư hay thầy dòng người ta có yêu đâu mà vẫn sống ấy ^^ (nói đùa thôi, mình chưa có muốn xuất gia làm sư đâu ^^)
họ yêu rùi mới đi tu đó bạn....:so_funny:
bechanthat
07-08-2008, 12:18 AM
mình nghĩ là tự do sẽ sướng hơn đó
yeuemngatngay
07-08-2008, 12:26 AM
ai ko yêu thì phí đời vì yêu là đc.....hung mà lị.
tinhbuonchondau
07-08-2008, 12:26 AM
yêu nhau ko nhất thiết pai ju ngưới đó ở bên,chỉ cần người đó hp là được rùi
yêu là chỉ cần người mình yêu hạnh puc
nghilang_91
07-08-2008, 05:32 AM
tình yêu tất nhiên là ko thể nào thiếu những sóng gió để nó ko tẻ nhạt rồi..... chỉ có điều đôi khi sóng to gió lớn quá làm đắm chìm biết bao con tim thôi.......
mà cứ sóng gió hoài người ta cũng dễ chán nản à.... ^^
nhocyeube
07-08-2008, 07:20 AM
nhóc ơi, bài này nhóc viết hồi nào dzạ???? hồi tụi mình thi hk2 phải hok, hic... lần đó bé off hơi bị lâu nên hok biêt.... mà làm gì nhóc bài xích tình yêu dữ vậy????
béngốcxít
08-08-2008, 01:05 AM
Mãi Mãi là bí ẩn!!!!!!!!!!
Lệ đá
08-08-2008, 12:09 PM
ai ko yêu thì phí đời vì yêu là đc.....hung mà lị.
@to yeuemngatngay : cậu này chắc xưa nay chưa có mảnh tình vắt vai nên khoái hung ha???
HUng dc 1 nhưng sau này trả nợ cho khổ gấp ngàn lần đó :DD
mình nghĩ là tự do sẽ sướng hơn đó
@to bechanthat : Tự do đúng là có cái sướng ghê bạn nhi?như mình bây giờ,thấy thật thoải mái dễ chịu,ko bị ràng buộc,thời gian có nhiều lúc trống trãi hơn
Tuy nhiên cái đầu nó hông thèm nghe lời,miệng lẩm bẫm đọc thần chú " tình ơi,xin ngủ yên" nhưng :D sao đầu óc cứ nghĩ ngợi lung tung
Phải chi mình có cái đam mê như mấy vị Newton hay Fabre nhỉ
Nguyên văn bởi nghilang_91 View Post
@yeuemngatngay: ^^ nói như bạn bộ ai sống cũng phải yêu sao??? Các nhà sư hay thầy dòng người ta có yêu đâu mà vẫn sống ấy ^^ (nói đùa thôi, mình chưa có muốn xuất gia làm sư đâu ^^)
Có 1 điều mà hông ai để ý đó la... có 1 phần lớn nhà sư,ni cô cắt tóc bỏ nhà đi tu vì thất tình đó
Vì nặng tình nặng nợ đời ko giải thoát nỗi nên mới vào chùa tu mà :D
yeuemngatngay
08-08-2008, 10:38 PM
lệ đá :nếu yêu em mà chưa có 1 mảnh tình vắt vai thì yeuem đã mừng...vì còn zin mà lị.hung là cảm giác sung sướng sau này có trả nợ vì hung cũng chịu tất
nghilang_91
09-08-2008, 05:26 AM
her her... nghe mấy you nói vậy chắc là kiểu này em đi tu sớm ^^ nợ đời nặng quá chịu sao cho nổi trời hỡi ^^...........
@nhocyeube: nhóc viết cái này lâu òi.......... mà nè mắc gì bé vào đây mà lấy cái nickname nghe kinh thế ?_?
hamster_u_sau
09-08-2008, 07:50 AM
Đúng là khi tình yêu ra đi thì người còn lại sẽ thê thảm và te tua như một cái mền rách , thật tiếc là hiện giờ tôi đang trong tình trạng ấy !!!!!!!!!
TungLam_mk
11-08-2008, 11:41 AM
làm thế nào để post bài mới lên vậy các bạn? chỉ dùm tui với:fi:
Tình yêu là gi? hiện tại tui đang đau đầu vì chuyện này đây.Tôi đã phạm một sai lầm là đã để tuột khỏi tay môt tình yêu đẹp và mù quáng theo đuổi một tình yêu...sai lầm ___________lại sai lầm.hjx
nghilang_91
12-08-2008, 05:44 AM
vậy thì bạn hãy quay đầu lại đi.... trước khi còn kịp..... nếu vẫn ko kịp thì lúc đó hãy tự trách mình vây....
Lệ đá
12-08-2008, 11:20 AM
Hãy biến điều tưởng chừng phức tạp thành đơn giản bằng cach?
CỨ mặc kệ nó phức tạp,ta cứ việc tiến hành và ko ngại vướng bận
thấy sai lầm,thì dừng lại và nói 1 câu đơn giản " ta ko hop nhau,thật sự đã rất cố gắng nhưng ko dc,xin lỗi nha" chỉ cần vậy thôi là ngưòi trong cuôc hiểu rõ tình cảm ấy của bạn
Và xét về cái người thực sự mình đang yêu và đã yêu
Người ta có bạn trai chưa?nếu chưa thì hay tìm cách gặp làm quen thôi (cái này dễ)
còn nếu người ta có ng yêu rồi thi.... ( làm bạn thôi,nếu cảm thấy thực sự là làm bạn được)
Còn nếu người ta đã có người yêu rồi thi....( âm thầm chờ đợi ng ta chia tay rồi nhảy vào) <----biết là vô duyên nhưng làm việc gì cũng có cảm tính và bản chất thôi
Còn nữa đó la.... dù ng ta đã có người yêu nhưng mình vãn nhắm mắt tấn công (cái này thật sự là điên+ vô duyên) nhưng biết đâu....sẽ đươc thì sao?
:(
nghilang_91
13-08-2008, 09:08 AM
ac ac, kinh nghiệm tán gái của bạn đấy hả???
Một thời yêu say mê... sẽ còn đâu nếu như chỉ là những thứ ấy.... bạn đã yêu ai say mê chưa....
nhocyeube
19-08-2008, 07:35 AM
eck, nhóc đã từng yêu say mê rồi sao, yêu ai vậy nè?_? để bé đoán nhé :P Chắc là P Lan phải hok :D
nghilang_91
19-08-2008, 08:10 AM
bé lại đùa nhóc đấy à??? >"< PL, uhm hồi đó nhóc đam mê thật đấy, nhưng cái đó có lẽ ko phải là yêu... thôi, chuyện qua rồi nhóc nói gì cũng chẳng có ý nghĩa chi cả... nhưng nhóc đang yêu say mê đây nè ^^
nhuemkute
20-08-2008, 05:12 AM
Tui cũng mất người yêu chúng ta cùng chung số phận T_T
sichni
20-08-2008, 05:22 AM
tình yêu là môt mê lực mà con người không thể cưỡng lai.tình yêu là thứ vô hình nhưng có thể làm người ta .đau.hãy cứ yêu yêu một cách chân thành là được
không phải cuôc chia tay nào cũng dau khô va buồn bã đau ban.dôi khi chia tay là một giải pháp tốt cho cả hai người ,không nên níu kéo một tình yeu6 buồn
không phải cuôc chia tay nào cũng dau khô va buồn bã đau ban.dôi khi chia tay là một giải pháp tốt cho cả hai người ,không nên níu kéo một tình yeu6 buồn
p3_kj_bum
20-08-2008, 06:47 AM
tính yêu wa la 1 mê lưc.va tính yêu của mình có 1 cuộc chia tay nhẹ nhàng vì tất cả là vì ny mình muốn tốt cho minh.ngươi ấy muốn mình hp.đó là 1 sự hi sinh ah.đến jo mình vấn k hiểu.buồn
nghilang_91
21-08-2008, 07:31 PM
mối tình này có thực sự là một món tình ko..... các bạn có lẽ đã hiểu sai....... đối với tôi hình như nó chưa bao giờ là một mối tình, chỉ có một người yêu mà thôi.....
HOAPENCE
21-08-2008, 09:06 PM
Khiy tình êu ra đi thì cứ để ra đi, vì bạn không thể giữ lại như ban đầu, hãy xem bài thơ này bạn sẽ hiệu
Anh Biết Em Đi
Thái Can
Anh biết em đi chẳng trở về
Dăm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa:
Anh biết em đi chẳng trở về.
Em nhớ làm chi tiếng ái ân
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
Bên gốc thông già ta lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
Em nên xóa dấu thề non nước
Bên gốc thông già ta lỡ ghị Chẳng phải vì anh, chẳng tại em:
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm
Ái ân sớm nở chiều phai rụng:
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em.
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
Tình kia sao giữ được muôn vàn...
Em đừng nên giận tình phai lạt
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa:
Anh biết em đi chẳng trở về.
celine_boy1080
21-08-2008, 09:43 PM
Đôi khi Tình yêu chỉ là hạnh phúc thoáng qua... Có khi chỉ là chút rung động đầu tiên , người ta cũng gọi đó là mối tình đầu...
Như tôi , tôi tự hỏi...Liệu mình đã yêu chưa?!
hat_de
21-08-2008, 09:57 PM
tình yêu đây phải để làm bài học
mà nhất định phải thăng hoa
tôi cũng được giây phút trải qua
vui buồn lẫn lộn chẳng phai nhòa
người ấy hối hận tôi không hối
thật sự tình yêu quá vội vàng
nhưng đừng vì thế mà chán lản
phải bước tiếp con đường đã trọn
chẳng còn người ta vẫn cố bước đi
ngày nào đó tình yêu rồi lại đế
hãy để tình yêu mã chan hòa
nghilang_91
31-08-2008, 10:43 PM
cảm ơn mấy bài thơ nhé ^^, khi buồn tôi cũng làm một bài thơ:
Tôi sẽ chẳng yêu em nữa đâu
Tháng ngày góp nhặt bao u sầu
Người sao ngoảnh mặt vô tình quá
Kỉ niệm một thời nhạt phai mau
Tôi dặn lòng hãy quên em đi
Còn thường còn nhớ để làm gì
Một năm xa cách tình đã lỡ
Lỡ làng rồi còn tiếc mà chi???
Tôi giận tôi sao lại yêu em
Tôi giận sao tôi quá yếu mềm
Mỗi lần vu vơ em bậc khóc
Là tối về thao thức suốt đêm
Tôi biết rồi tôi cũng sẽ quên
Cái thuở yêu em thật êm đềm
Nụ cười nước mắt em mang đến
Ngàn cơn bão lòng thổi triền miên
Và tôi sẽ chẳng màng yêu thêm
Tình là chi mà phải kiếm tìm
Tôi sẽ quên... quên... quên tất cả
Một thời tôi đã rất yêu em........
TungLam_mk
01-09-2008, 12:43 AM
Yêu là gì biết bao nhiêu người hỏi
nhưng mấy ai trả lời đc đâu
có người nói yêu là bể khổ
người thì nói là hạnh phúc ,niềm vui
để bao người lang thang trên đường tình
đi miệt mài để cố tìm hiểu xem
nhưng đi mãi mà chưa tới bến
biết nơi nào là bến đỗ tình yêu.
Em chả hỉu tình iu sau khi nó ra đi , nó quay lại nhưng ko như bản thân mình nghĩ. Người iu mình quay lại ko phải vì iu mình mà là mưốn lừa dối mình thêm 1 lần nữa. Người về càng thêm đau
yuurie_ann
02-09-2008, 01:30 AM
hihi có thể đối zới nhìu ng tình yêu rất đẹp,tuyệt vời.Nhưng có ai bik mặt trái cũa nó phũ phàng lắm
TungLam_mk
02-09-2008, 03:59 AM
Hãy yêu như chua bao giờ đc yêu
để nhận lấy cay đắng thật nhiều
Hãy cứ khóc khi tình yêu mất
Để rồi sau sẽ thấy hạnh phúc ngọt ngào
nghilang_91
10-09-2008, 12:15 AM
Buồn quá, vào học rồi, 2 tuần nay bận bù đầu, chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, cứ ngỡ việc học có lẽ cũng vùi nén được những buồn thương nhưng mà.... lầm.... trong cơn ngủ vẫn suy nghĩ nhiều, vẫn nhớ một người ko nhớ mình.......
có cuộc sống tất sẽ có tình yêu! tình yêu sẽ là mãi mãi nếu con người vẫn còn tồn tại và vẫn còn tìm kiếm một tình yêu chân thật cho mình!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.