PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quê hương yêu dấu



tuoihung
13-05-2008, 10:05 PM
Tôi sinh ra nơi làng quê thanh bình yên ả
Cuộc sống êm đềm theo năm tháng dần trôi
Để giờ đây nơi đất khách xa xôi
Tiếng quê hương giục lòng tôi rộn rã

Đâu rồi, dòng mương xanh nhởn nhơ đàn cá
Tiếng sáo mục đồng ru mắt lá lim dim
Chiều cô đơn tìm về những cánh chim
Hoa tre trắng rơi đầy trên cỏ biếc

Đâu rồi, sóng lúa rì rào đuổi nhau mải miết
Bến sông vui rộn rã tiếng tò he
Trâu hiền lành nhai cỏ dưới bóng tre
Sao nắng vàng thắp lung linh sóng nước

Đâu rồi, cánh diều tuổi thơ gửi bao niềm mơ ước
Lục bình trôi tím ngắt một chiều quê
Tiếng chuông chùa vọng lời con xóm nhỏ
Củ cỏ lăn thơm phức lối về

Ôi khoảng trời bình yên da diết kẻ xa quê
Tiếng cuốc đêm khuya cồn cào nỗi nhớ
Quê hương ơi những đêm dài không ngủ
Mong ước thời gian năm tháng quay về,,,