PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi khi em nhớ...



! Chấm Than !
13-05-2008, 04:58 AM
Có những tháng ngày trôi qua...và tớ nghĩ tớ đã lãng quên ấy ! Tớ nghĩ ấy đã trôi tuột xuống đáy sâu con tim hao gầy của tớ , nhưng tớ vừa phát hiện ra rằng , hoàn toàn kô phải vậy !

Tớ vẫn thường hi vọng có ai đó yêu tớ như ấy đã từng , yêu tớ và kô hề làm tớ bị tổn thương , kô bao giờ làm tớ khóc....cũng biết cách làm cho tớ hạnh phúc trọn vẹn như ấy ! Nhưng tớ đủ thông minh để hiểu rằng : trên thế gian này chỉ có một người như ấy...nên tình cảm mà tớ nhận được từ ấy cũng chỉ đến một lần duy nhất !


Đó là thứ tình yêu trong vắt như ánh nắng chiếu xuống mặt nước !

Không vướng đục và đầy hoàn mĩ !

Nó đến và tớ kô biết giữ gìn nên tớ đánh mất nó !

Tớ hiện tại vẫn đã quen cái cách được ấy yêu , được ấy chiều và được ấy nâng niu....

Tớ hiện tại vẫn tự hỏi mình tại sao tớ yêu họ bằng một tình yêu nhiều khi hơn cả ấy nhưng những gì mà tớ nhận lại vẫn kô sao so sánh được với những điều kì diệu mà ấy đã dành cho tớ !

Tớ bất mãn và tớ khóc !

Lại nhắc đến khóc...

NHững tháng ngày tớ quen ấy chưa bao giờ tớ phải khóc...

Vì ấy sợ nước mắt tớ nên chỉ cần mặt tớ buồn xo một xíu thôi là ấy dỗ dành...ấy trờ thành chú hề làm tớ cười ngặt nghẽo.....

Tớ thất thường đến nỗi mỗi khi đi với ấy là thay đổi ý kiến liên tục....! Ấy cứ lật đật chạy theo tớ ! Bởi tớ như trẻ con thấy điều gì cũng tròn mắt ngạc nhiên và khám phá ! Ấy nhìn tớ và cười , tớ nhớ mãi nụ cười đó..nó làm tớ cảm thấy ấy yêu tớ vì tớ là tớ như thế nào....

Ấy cười mà mắt cười...Và ánh mắt đó tớ chẳng quên được bao giờ ! Ánh mắt đó luôn dõi theo tớ dù bất cứ nơi đâu...luôn dành cho tớ những gì tốt đẹp nhất...!!!

Tớ nhớ có một lần tớ và ấy giận nhau....

Một tuần chả nói với nhau một câu nào...tớ đã gan lì đến mức độ kô thèm nhìn ấy một cái nào chứ đừng nói đến nói chuyện....! ngồi sau xe ấy cả buỗi mà kô thèm nói với ấy, kô thèm trả lời ấy ! Lúc tớ về nhà cứ ngúng ngoảy bỏ vô để mặc ấy đứng như thế....

1 lúc sau thì ấy và 15 phút sau thì quay lại vời một cái bánh mì trên tay : " Ăn mới có sức mà giận "

Tớ gần như bật khóc , tớ muốn chạy đến và ôm ấy...nhưng tớ...bản thân tớ , con tim tớ luôn kiềm chế yêu ấy....Tớ đã ân hận vì điều đó biết bao lâu....

Vì tớ kô bao giờ biểu lộ hết tình yêu với ấy nên ấy ra đi....

Tớ vẫn thường suy nghĩ ngốc nghếch như vậy đấy!

Nên với họ tớ cố gắng yêu họ hết tất cả những tình cảm trong tớ , tớ biến nó thành lời , thành hành động...nhưng tất cả những gì tớ nhận được chỉ là....những yêu thương trao trả...!

Tớ tự hỏi mình rằng có phải chính ấy là ngươi dạy tớ cách yêu thương người khác? Dạy cho tớ biết kiềm chế , biết hi sinh , biết xin lỗi...biết mong ngóng...và cẢ biết dừng lại....

Trời vẫn mưa...mưa thấm sâu vào đất , nước mắt xát muối xo't lòng tớ !

Mắt tớ long lanh hơn khi tớ khóc....nhưng nó xâu xí và quầng thâm hiện lên sau một đêm dài vật vã với những nỗi đau vô hình....

Tớ chỉ muốn một tình yêu như tớ và ấy đã từng có

Tớ chỉ muốn một tình yêu như tớ và ấy đã từng trải qua và cho nhau những dư âm để đi vào hiện tại càng thêm khó khăn để hoàn thiện tình yêu hiện tại !

Tớ không biết nói sao....

Tớ có mâu thuẫn kô trách ấy đã yêu tớ nhiều và đẹp như thế....

Đã luôn xin lỗi khi tớ là người sai

Đã luôn chạy theo tớ từ sau lưng , đuổi theo và ôm tớ chỉ vì sợ tớ buồn giận , cô đơn mà kô có ai bên cạnh

Họ kô giống ấy....

Họ giúp tớ trưởng thành..nhưng họ cũng biết cách xoáy vào tớ những nỗi đau để tớ ghi nhớ !

Không ! tớ kô so sánh...đơn giản là nhiều lúc tớ muôn được như trước...được yêu đến tận cùng của yêu thương...nhưng nếu tớ cứ được yêu như thế thì tớ dựa vào ấy hoài đúng kô?

Hôm nay là ngày 13/5....là ngày mà tớ và họ yêu nhau tròn một năm....

Tớ viết cho ấy những dòng này vì ấy là người duy nhất đem lại cho tớ chút bình yên mà kô suy nghĩ

Không như họ...! họ muốn tớ lớn nên họ muốn tớ được tôi luyện qua sóng gió để trưởng thành.....

P/s : Có những lúc em kô cần những phân tích , vì em hiểu hết mọi sự ! cái em cần là Một cái Ôm...và một câu nói.....

phuong_ot
13-05-2008, 05:15 AM
m có tí việc ti nua cta nc nhạm cung gan nhu b do

muathutim
13-05-2008, 08:10 AM
Không phải chỉ đôi khi là em nhớ...
Mà hình ảnh anh luôn luôn trong trái tim em..
Em luôn tự hỏi giờ này anh làm gì , đang ở đâu....và có nhớ em không...
Em luôn muốn nói chuyện với anh , nói mãi hàng giờ cũng sẽ ko thấy chạn
Em muốn gần anh hơn , được nghe anh nói nhiều hơn..
Em nhớ anh, vẫn luôn là thế...
Nhưng...
Em..có được anh nhớ hay không?
Hay...giờ anh đang vui với ai...

babybear9x
13-05-2008, 09:56 AM
Dành tặng cho anh 1 góc đáng iu trong trái tim em, nơi đó luôn thuộc về anh mà thôi....

! Chấm Than !
14-05-2008, 10:05 AM
Tớ vừa đi qua Đường Đồng khởi

Con đường lá me bay của ấy đó.....


:rain: Sài gòn vào mùa yêu thích của bọn mình rồi đó

tieuthu_vuitinh747
14-05-2008, 06:25 PM
có những điều đã qua trong thời gian rồi , giờ mới thấy nó sai với như ta nghĩ !
có những điều ta nên chôn sâu vào trái tim , đừng đánh thức giấc nó nữa !

! Chấm Than !
16-05-2008, 08:21 AM
Bạn hỏi tớ rằng : Với ấy tình yêu có là tất cả kô !

Tớ trả vẫn trả lời : Ấy là tất cả !

Dù cho đã là quá khứ