Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những bài thơ tình _ Thơ mới



lựu trắng
09-05-2008, 08:21 PM
DÂNG HIẾN

Biết tình em đâu thể đủ cho anh
Say giấc nồng ngất ngây men tình ái
Cho anh thoả chút nhị thầm hương ngải
Chút ngỡ ngàng, đâu thoáng được có em.

Không đủ nồng, đủ ấm , đủ êm
Nâng bước anh có gừng cay muối mặn,
Đường về em phải gỡ chùm gai nhọn
Phải gò lưng, ngược gió, địu vấn vương.

Chẳng có hoa, có lá thả mùi hương
Để thao thiết đêm dài mơ viễn ảnh.
Chỉ là dao cứa tim anh ngàn mảnh
Cào xé lòng cuồng sóng biển tình anh.

Không biết tình em, có đủ cho anh
Nhưng em biết lát giây dâng biển khát
Thì ngàn năm sóng em thôi dào dạt
Hồn dẫu về thanh thản với hư không.

SG 10/05/2008


TIẾNG CHUÔNG NGÂN

Từ biệt nhé!...Nghe tim mình rạo rực
Tiếng chuông ngân vẫn thao thức màn đêm.
Từ biệt nhé!Biết khi nào gặp lại.
Bàng hoàng thay ai gọi tiếng dịu êm?

Những tưởng là thôi thế thế là xong
Là không còn chút tơ lòng vương vấn.
Những đã tưởng lời cạn rồi ôm hận
Nhưng lạ thay, hết giận lại rồi thương.

Chút kỷ niệm còn rung mãi hồi chuông
Âm vang nhẹ làm tim ai đau buốt?
Nhẹ như gió thoảng bay ngoài ngõ trước
Mà hương thầm còn đọng suốt hồn ai...

Đẫu chua xót người đi chẳng đoái hoài
Chẳng ngoái lại dù một lần thăm viếng
Nhưng sâu thẳm vẫn nhẹ nhàng xao xuyến
Tiếng chuông ngân trong tiếng gọi trở về.

SG 23/04/2008



( Thơ Kim Oanh )



MƯA CHIỀU.


Mưa anh ơi, từng hạt rơi vụn vỡ
Có giọt nào rơi trong thương nhớ không anh
Mưa anh ơi, gió mùa còn trăn trở
Chuyện tình buồn vương, mưa gió quẩn quanh


Mưa anh ơi hay tình yêu đang hát
Phút bàng hoàng lạc trong ký ức xa xôi
Mưa vẫn rơi lòng như hoang mạc cát
Thấm thám gì... chút mưa gió... không nguôi.



RU EM


Ngủ ngoan em yêu nhé
Không ồn ào
Biển vẫn thế
Nhẹ nhàng ngàn con s óng vuốt ve
Làn da mềm như cát ướt
Biển thì thào
Vòng ôm thân thuộc
Đưa em mơ giấc thần tiên
Hồn nhiên


Ngủ ngoan em yêu nhé hãy ngủ ngoan
Em gối đầu lên vai biển đêm vạm vỡ
Nghe từng nhịp thở
Cơn mưa biển
gõ tiếng lộp bộp vô tình
Em cuộn mình vào lòng biển xanh
Con thuyền nhỏ khẽ tròng trành
Từ đáy biển sâu
Vỗ về
yêu thương dào dạt.


Ngủ ngoan đi em đôi môi thơm mát
Nụ hôn trong mơ, mắt vẫn cười
Ru em hôm nay không hát được thành lời
Biển triều dâng
ôm ghì lặng lẽ ...


.
Hải Phòng 02.2008


( Lê Ngọc Anh )

ĐÀO HOA ANH
15-05-2008, 04:29 AM
MƯA ƯH?

Trời mưa thì mặc trời mưa
Tôi đây trước ngõ đâu lừa tình em
Thế mà em vẫn còn ghen
Để người ta đứng cười xem tôi khờ

Biết rằng em vẫn ngây thơ
Tôi đây đâu dám mà mơ người nào
Trót vì ngày ấy mưa rào
Hồn nhiên em đã tự trao môi hồng

kimanhvang
16-05-2008, 01:28 AM
VĨNH BIỆT EM

Vĩnh biệt em chẳng mong gì gặp lại
Tình yêu kia đã lịm chết từ lâu
Những nụ hôn đã tàn phai dấu
Tiếc chi em một mối tình đầu.

Ánh mắt em giờ đây không làm anh rung động
Nụ cười em giờ đây chỉ làm anh hãi hùng
Con tim anh giờ đây ngọn lửa tình đã tắt
Thôi hết rồi níu kéo mãi chi em

Rồi mai đây em cũng sẽ chóng quên
Và vui vẻ bên những tình nhân mới
Và tên anh em chẳng còn nhớ tới
Khi ai đó vô tình gọi tên anh

Vĩnh biệt em dù mộng ước không thành
Cầu cho em mọi sự được tốt lành.


Thơ Nguyễn Thanh Bình

TỪ KHI EM RA ĐI

Từ khi em ra đi
Anh ở tận cùng của sự đau khổ

Từ khi em ra đi
Chẳng còn không khí trong lành nữa cho anh

Từ khi em ra đi
Nỗi buồn của anh đong đầy trong từng giây phút

Từ khi em ra đi
Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài khóc

Từ khi em ra đi
Cả vũ trụ đã đổ sụp trước mắt anh

Từ khi em ra đi
Anh không còn tìm đâu ra chốn yên bình.


thơ Nguyễn Thanh Bình

kimanhvang
23-05-2008, 08:37 PM
KHOẢNG TRỜI TÌNH YÊU

tặng Anh

Lụa tơ tằm mỏng manh
Áo dài hoa màu xanh
Em mặc soi nắng ấm
Mắt thẹn thùng long lanh.

Ngực căng tròn nức nở
Dấu ngọt ngào nụ yêu
Ở nơi xa sớm chiều
Anh giữ lời quyến rũ.

Em xoay xoay điệu vũ
Vũ điệp khúc tình yêu
Điệu si mê diễm kiều
Điệu hiến dâng thầm lặng.

Hơi thở dốc vị đắng
Làm em bật khóc rồi
Lá rơi, mùa rơi rơi!
Đưa xa xăm cuối trời...

Anh ơi!Sau tiếng cười
Là nỗi buồn nấp kín
Kiếp phù du con người
Em chạnh lòng đau đớn.

Anh gởi vào vầng sáng
Xoa tim em dịu dàng
Em đưa tay em hứng
Đất trời cứ miên man.

Anh nắm bàn tay em
Truyền hơi ấm dịu êm
Rồi hôn em trong gió
cho lòng em xốn xang.

Kỷ niệm cứ mênh mang
Hoa đang cười anh đấy
Anh hôn nụ cười ấy
Rồi tan biến trong em.

Một làn mây trong xanh
Bay qua đời em đó
Hôm nay ơi! Anh nhớ
Anh-Khoảng trời riêng em.

Hương Giang
SG 22/05/2008

kimanhvang
26-05-2008, 01:46 AM
TÌNH THỨ TƯ
(__HanTinh__)


Em gặp anh nơi quán net đông người
Khi tất cả chìm vào trong hư ảo
Ly cà phê ấm lòng anh chu đáo
Đặt nhẹ nhàng bên bàn phím vô hồn

Nhớ không anh bữa đó gió lạnh hơn
Em cô đơn nhìn dòng xe qua lại
Không người đón , em run lên sợ hãi
Anh dịu dàng nhường chiếc áo ấm lòng

Chiếc áo khoát em giữ suốt mùa đông
Và trao tặng nhớ mong về " Người ấy "
Cho đến ngày mắt lệ nhòa trang giấy
Anh viết thư nói sắp phải ... đi rồi

Chiều tím buồn như thế cứ lặng trôi
Uống chén nấc nghẹn ngào không thành tiếng
Còn đêm nay , ngày mai anh vượt biển
Sang xứ người kiếm học vị , giàu sang ...

Anh cùng em nắm tay bước lang thang
Gió biển thổi em cay mèm khóe mắt
Anh nói rằng : " Để dành nụ hôn thứ nhất
Ngày trở về lấy cả vốn lẫn lời "

Mình nắm tay , chỉ nắm tay thế thôi
Mà nghe cả tiếng lòng đang thổn thức
Anh ra đi buổi sáng buồn Chúa Nhật
Trên sân bay Tân Sơn Nhất em lặng người

Nhìn máy bay lao thẳng lên vòm trời
Em mới thấy trào dâng bao hụt hẫng
Nơi đất bạn xa hoa đầy cám dỗ
Anh sẽ còn nhớ cô bé xưa chăng ?

Anh biết không hôm nay trời không trăng
Em lên mạng đọc được dòng tin nhắn
Một câu nói tám từ mà chát đắng
" Mình chia tay em nhé , duyên hết rồi ! "

Ừ thì thôi , thôi thế , thế thì thôi
Em không khóc cho mối tình đã mất
Chỉ thương hoài bao chiều xưa Chúa Nhật
Giờ biến thành ... một khoảng trống ... xa xăm ...

...

20/5/2008



VẾT THƯƠNG TÌNH ÁI
( Nguyễn Thanh Bình)


Nếu trái tim mang vết thương tình ái
Than ôi vết thương chẳng bao giờ lành
Ngày qua ngày vết thương càng lở lối
Mủ tấy mưng nhức nhói từng cơn

Chẳng có thuốc kháng sinh nào chữa khỏi
Và cuối cùng là cái chết đau thương
Khi khắp thân héo tàn như lá úa
Miệng tru lên trong phút sau cùng.

kimanhvang
02-06-2008, 06:39 PM
HOÁ ĐÁ

Em nghiền nát đá thành thơ,
Còn em hoá đá mong chờ khi yêu.
Em nghiền nát cả khoảng chiều
Còn em hoá đá khi liều đợi anh.
Em nghiền nát cả biển xanh
Còn em hoá đá chất thành núi non.
Ngày trông đêm ngóng mỏi mòn
Đá từ lúc ấy đâu còn-Hoá em!



SÔNG TRĂNG



Giá như trăng cứ lạnh lùng
Theo mây gió giữa không cùng thì thôi.

Đằng này vằng vặc dòng trôi
Để đau tận đáy sông rồi bỏ đi.
Lạnh băng chẳng doái hoài chi,
Để phân ly hoá phân kỳ chia phôi.

Giá trăng đừng có bồi hồi
Thì sông đành ngậm tiếng cười mà đau.
Giá mà đừng tỏ lòng nhau,
Để dòng chết lặng giữa sầu thiên thu.

( Đóa hoa quỳnh nở muộn _ Hương Giang )

BÓNG TÌNH RƠI

Em hỏi sao có buông thả bóng đêm
Để nhớ bờ vai – cô đơn niềm trống vắng
Em hỏi anh sao đêm quàng nỗi lạnh
Hay chỉ lạnh em thôi chẳng lạnh anh ?

Biết trả lời sao em ơi miền phố ảo
Khoác áo đêm tìm nhau lối tình rơi
Nơi hoang hoải là thiên đường mình đợi
Hai kẻ lạc loài ôm khát vọng xa xôi …

Em !...
Phải có bóng đêm để cứu rỗi tàn phai
Phải có bóng đêm để mơ dệt hình hài
Phải có bóng đêm để men thơ khờ dại
Phải có bóng đêm để thèm ấm bờ vai

Và …
Chẳng thể lạnh em mà chẳng lạnh nơi anh
Môi em lạnh bờ vai anh giá
Cả hai ta
Chung áo đêm
thả tình mình vào tim nhau hoang lạ
Nỗi cô đơn
ôm miên trường xa ngái
để âm thầm
gặm nhấm bóng tình phai …

Đêm Sông Hồng

kimanhvang
05-06-2008, 06:53 AM
DÒNG TRÔI

Nghe ai cứa vết xước tim rất nhẹ
Mà đau như giằng xé suốt không gian.
Cả bầu trời sáng nay đang xé nhỏ
Thành vỡ vung ngàn mảnh giữa mênh mang.

Ai thủ thỉ mà vang trong khao khát
Ai rì rầm mà tát cạn sông ơi?!
Ai rung nhẹ mà cửa đời hé mở
Ai đóng rồi, khoá lại nỗi đầy vơi.

Thì xin nhớ sông em sắp vỡ rồi
Cứ tát nữa dòng không còn một giọt
Nước đã hết khô rang tình đắng đót
Thì xin đừng, tát nữa cạn dòng trôi!!!

SG 05/06/2008

lựu trắng
12-06-2008, 06:46 AM
TÌNH ƠI HÃY BAYTHẬT XA.

Lê Ngọc Anh



Tình ơi, hãy bay thật xa.
Để bước chân ai về thênh thang chiều nắng.
Để mặc ai ôm con tim trĩu nặng
Để kẻ chài quăng lưới chỉ vớt được rong rêu.


Tình ơi, hãy bay thật xa.
Để ta thấy hồn mình tan trong băng giá
Để con sóng thôi xô vào ghềnh đá
Để hết cuộc đời ta nuối tiếc ngày đã qua.


Tình ơi, hãy bay thật xa.
Để bụi trần đừng vương đôi cánh thần tiên
Để cuối bài ca giai điệu hay nhất ngân lên
Để mưa xuân mãi thảnh thơi, trong sáng


Tình ơi, hãy bay thật xa.
Để rực rỡ hơn những sắc màu áo mới
Để mỗi sớm mai tràn đầy niềm hứng khởi
Để góc khuất này mãi mãi được chôn sâu ...


Tình ơi, hãy bay thật xa...



KHÚC MƯA II



Cơn mưa rì rào xuyên qua kẽ lá.
Con đường mờ dần theo những đường xiên.
Khúc dạo đầu bản hoà tấu thiên nhiên.
Cùng mây gió mang thanh âm bất tận.


Đừng mong nhớ, đừng đợi chờ, hờn giận.
Trái tim ai đang run rẩy theo mưa.
Nhịp rộn ràng, nhịp thong thả say sưa.
Có tất cả trong phút giây quên lãng.


Lối rẽ nào có vừa quen, vừa lạ.
Tiếng cười ai vừa muốn nhớ, muốn quên.
Bàn tay ai xóa đi hết ưu phiền
Trong từng nhịp mưa, khát khao, dè dặt.


Gió lướt qua hàng cây ào ạt.
Nhấn bè trầm mang âm sắc lắng sâu.
Trên nền nhạc lặng lẽ của đêm thâu.
Từng ánh mắt là thanh cao tuyệt đích.


Hỏi mây gió có tạm ngưng nhạc khúc.
Cho tôi xin một khoảng lặng đơn côi.
Cho tôi nói một lời trong đáy mắt.
Chẳng biết mai còn mưa nữa hay thôi....

kimanhvang
22-06-2008, 11:10 PM
MẶT TRỜI ANH
thơ kim oanh

Em hát ru anh bằng lời nắng ấm
Em hát ru anh bằng ngọn gió ngọt mềm
Em hát ru anh tiếng suối reo róc rách
Em hát ru anh hồn ngây ngất màn đêm...

Lời em hát tiếng của tình say đắm
Của tình yêu chăn gối đê mê
Của xôn xao bàng hoàng mỗi sớm
Của lo toan hoàng hôn xuống bộn bề...

Em trao anh nụ nồng nàn của gió
Hoa vầng trăng sáng tỏ xanh xanh
Em trao anh dòng mát ngọt lành
Em giận hờn...Ru câu hát,ru anh...

Thì anh hỡi, tình mình còn mãi mãi!
Ai lạt phai năm tháng cứ lạt phai
Dù trả hết cho nhau,tình mình còn lại
Vùng bao la chan chứa buổi sớm mai.

Dù trả hết cho nhau, tình mình còn lại
Vùng bao la chan chứa... Mặt Trời Anh!
MC
SG 22/06/2008

ÁNH TRĂNG ĐÁY NƯỚC
{Nhớ tiếng cười Người HN}

........
Càng về khuya ánh trăng càng ngây ngất,
Tiếng ai cười xao động khoả trăng thanh
Reo đáy nước vầng sáng toả long lanh,
Khoá u uẩn hồn em theo mây khói.

Chẳng còn đâu những phút giây tự hỏi
lại một lần lòng mình ở ngõ nao,
chẳng còn đâu dừng lại để nôn nao
Để suy xét nhìn rõ đường đi tới.

Em liều bước dù ngã kia nhiều lối
Tìm riêng mình một lối tới nụ hôn.
Tìm nước trong em tắm mát tâm hồn
Uống cho cạn ngẩn ngơ men tình ái.

Ánh trăng yêu khắp không gian dàn trải
Đêm vô cùng tình vô tận đắm say...
Trăng lơi lả xuống dòng tình đang chảy
Em xoà mình ôm trọn ánh trăng lay!

M.C
SG 13/06/2008

kimanhvang
29-07-2008, 02:12 AM
Tình anh...biển khơi
(Tử Đinh Hương)

Sóng ơi, sóng nói gì?
Sao biển buổn đến thế?
Chiều nay biển rơi lệ
Thôi vỗ về bờ xa
Nhớ ai biển khóc oà
Mắt hoe tìm chỗ dựa
Sóng đi đâu về nữa
Biển chỉ hoài công thôi
Nơi đây anh mãi ngồi
Chờ em như biển vậy
Sóng, em ơi có thấy?
Tình anh, tình biển khơi.
Nhớ
Chỉ là nhớ thôi
Để rồi như
Bật khóc
Yêu
Sao mãi tiêu điều
Để rồi
Đôi ngã rẽ