phương ^_^
09-05-2008, 06:44 PM
em ko muốn thế này
em củng ko biết nửa h ơi nhưng em củng chẳng hiểu đc em giờ này nửa .
em nhớ nah thực sự em rất nhớ ko phải là cái gì gì như trước đây nhưng giờ thì em hiểu , tại sao em lại thế này , em biết anh rất giận em em nói lời chia tay nhưng khi ấy em lại rất yêu anh
em biêt giờ đã muộn khi nói ra những lới này và có lẽ la ko nên nói nửa thì hơn nhưng thực sự thì em ko biết phải lam sao cả , em rất muộn gọi điên cho anh nhưng em ngai em ko thể gọi , và gọi em củng ko biết phải nói gì cả , sằp đến sinh nhật anh rồi em phải làm sao đây , có lẽ em chỉ nhìn anh từ xa thôi cầu chúc cho anh SN vui vẻ thôi
mây hôm trước em vân biết là anh nhá vào máy nhà em nhưng sao anh ko nói thì anh cứ để đấy rồi anh tằt là sao hả anh?
dù sao thì chúng ta củng đã hạnh phúc bên nhau mà anh , có lẽ em đã để mất tất cả rồi anh nhỉ mât tất cả , em đã ko trân trọng tinh cảm của anh , tình cảm anh đã danh tất cả cho em mà em lị để mất em mất tất cả chẳng còn gì nửa va em muốn làm lại từ đâu nhưng tất cả dsã muộn rồi phải ko anh , em phải làm gì đây . thực sự thì em rất buồn em rất nhớ anh nhớ cảm giác hạnh phúc trước đây nhưng giơ thì đã quá muộn đối với em rồi sao em lại phải thế này chứ đáng lẽ em phải vui khi chia tay với anh vì khi đó em nghĩ là em ko còn yêu anh nhưng giờ thì em đã hiểu em rât yêu anh , ma em nói thì củng được ích gì nủă cơ chứ khi mà chẳng còn gì thì em nói củng vô ích mà anh nhỉ
em nghĩ là anh đọc được tin nhán của em nhắn cho anh trước đây nhưng giờ em muốn anh đừng đọc được chúng
em viết thế này ko phải là em .............. muốn anh trở lại với em mà trong em củng rất muôn thế nhưng ko phải là lỏng thương hại anh
vả em rất muốn được cãi nhau với anh như trước đây
em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm
em củng ko biết nửa h ơi nhưng em củng chẳng hiểu đc em giờ này nửa .
em nhớ nah thực sự em rất nhớ ko phải là cái gì gì như trước đây nhưng giờ thì em hiểu , tại sao em lại thế này , em biết anh rất giận em em nói lời chia tay nhưng khi ấy em lại rất yêu anh
em biêt giờ đã muộn khi nói ra những lới này và có lẽ la ko nên nói nửa thì hơn nhưng thực sự thì em ko biết phải lam sao cả , em rất muộn gọi điên cho anh nhưng em ngai em ko thể gọi , và gọi em củng ko biết phải nói gì cả , sằp đến sinh nhật anh rồi em phải làm sao đây , có lẽ em chỉ nhìn anh từ xa thôi cầu chúc cho anh SN vui vẻ thôi
mây hôm trước em vân biết là anh nhá vào máy nhà em nhưng sao anh ko nói thì anh cứ để đấy rồi anh tằt là sao hả anh?
dù sao thì chúng ta củng đã hạnh phúc bên nhau mà anh , có lẽ em đã để mất tất cả rồi anh nhỉ mât tất cả , em đã ko trân trọng tinh cảm của anh , tình cảm anh đã danh tất cả cho em mà em lị để mất em mất tất cả chẳng còn gì nửa va em muốn làm lại từ đâu nhưng tất cả dsã muộn rồi phải ko anh , em phải làm gì đây . thực sự thì em rất buồn em rất nhớ anh nhớ cảm giác hạnh phúc trước đây nhưng giơ thì đã quá muộn đối với em rồi sao em lại phải thế này chứ đáng lẽ em phải vui khi chia tay với anh vì khi đó em nghĩ là em ko còn yêu anh nhưng giờ thì em đã hiểu em rât yêu anh , ma em nói thì củng được ích gì nủă cơ chứ khi mà chẳng còn gì thì em nói củng vô ích mà anh nhỉ
em nghĩ là anh đọc được tin nhán của em nhắn cho anh trước đây nhưng giờ em muốn anh đừng đọc được chúng
em viết thế này ko phải là em .............. muốn anh trở lại với em mà trong em củng rất muôn thế nhưng ko phải là lỏng thương hại anh
vả em rất muốn được cãi nhau với anh như trước đây
em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm