Xem đầy đủ chức năng : tình bạn
cobexomnui_89
09-05-2008, 01:53 AM
Tình bạn tình bạn là gì vậy?
Là nụ hồng vừa hé nở này
Là thương yêu mong nhớ thật nhiều
Tình bạn là thứ quý trần gian
Tình bạn có tiền mua được chăng?
Tiền bạc có thể mua được tình bạn
tình bạn giả đối lừa nhau thôi
Ai ơi chớ nghĩ có tiền tất cả
Tình bạn chẳng đòi hỏi hoàn cảnh
Tình bạn là liều thuốc hữu hiệu
Lúc buồn khi vui ta có nhau
Giúp đở nhau ta vượt qua khó khăn
khungbotinhyeu
10-05-2008, 09:12 AM
Hè đến rồi,tặng các bạn sắp ra trường 1 bài :
Tiếng ve âm ả bắt đầu vang
Cho bạn bè tôi khóe lệ tràn
Mỗi đứa đường đời đi mấy ngã
Ước gì hạ mãi mãi đừng sang
Xa trường lớp cũ có buồn không
Có nhớ tường rêu,gốc phượng hồng
Và những ngày xưa thường trốn học
Bây giờ trống trải..đến mênh mông
Bài giảng con mang,chỉ thiếu thầy
Mong thời gian đọng ...sẽ ngừng quay
Dịu êm nào sẽ còn vương lại
Chỉ thấy mi ai...nước rơi đầy....!
Thôi nhé con đi dựng cuộc đời
Nỗi niềm gởi lại ...lá vàng rơi
Tương lai thành đạt người trở lại
Đem những ngày xưa...rãi giữa trời....
chaulong_551989
14-05-2008, 06:00 AM
tình bạn là gì hỡi bạn ơi
có chăng là liều thuốc đắng môi
Ngọt ngào tận sâu trong tâm can
Tình bạn có tiền có mua được
Tình bạn hai tiếng thật tầm thường
Nhưng lại vô giá trị đó nha
có tiền chắc chi đã mua được
có chăng mua được sự giả dối
baby9x_1412
14-05-2008, 10:25 PM
Bạn là chim giữa rừng vui hót
Tôi là ngàn nắng xớm ban mai
Bạn như trăm ngọn núi dài
Tôi là biển cả đón tình yêu ban.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.