Sao chổi
03-08-2005, 11:02 PM
Một đứa bé đang vui vẻ đi đến trường với bài tập làm văn của mình . Suốt đêm qua , nó đã thức đến tận 1h sáng để làm ra một bài văn hoàn hảo , theo nó là vậy . Nó vào lớp và hí hửng ngồi đợi cô giáo chấm bài của mình thế nhưng , khi đọc xong bài văn của nó . Cô giáo thẳng thừng tuyên bố rằng nó đã copy bài ở một quyển sách tham khảo mà cô đã từng đọc. Nó giật nảy người vì sao lại như thế , nó chẳng hề nhìn thấy quyển sách ấy nữa là làm sao lại copy được . Mặc cho nó giải thích thế nào thì cô giáo ấy cũng chẳng tin . Và ngày hôm ấy nó đã ra về với những giọt nước mắt , nó cảm thấy tức vô cùng vì sao nó nói thật mà chẳng ai tin cả .
Rồi đến bài văn thứ hai cô giáo cho về nhà làm , nó cũng hoàn thành một bài văn nhưng khác với lần trước nó không suy nghĩ nữa mà đến tiệm sách mua cho mình một quyển sách tham khảo . Và cũng chẳng cần thức khuya như lần trước nó chỉ cần 20' chép từ sách tham khảo ra giấy . Nó nghĩ rằng không copy thì cô giáo vẫn bảo nó copy thôi thì cứ copy cho xong .Nhưng lạ thật với cái bài làm lần này , nó đã được cô giáo tuyên dương trước lớp với điểm 9 và một lời phê khá hay " Bài làm tốt , cần phát huy ". Nhận được bài làm của mình từ tay lớp trưởng , nó đã mỉm cười nhưng không phải cười cho thành quả của mình mà nó cười vì cô giáo .
Rồi đến bài văn thứ hai cô giáo cho về nhà làm , nó cũng hoàn thành một bài văn nhưng khác với lần trước nó không suy nghĩ nữa mà đến tiệm sách mua cho mình một quyển sách tham khảo . Và cũng chẳng cần thức khuya như lần trước nó chỉ cần 20' chép từ sách tham khảo ra giấy . Nó nghĩ rằng không copy thì cô giáo vẫn bảo nó copy thôi thì cứ copy cho xong .Nhưng lạ thật với cái bài làm lần này , nó đã được cô giáo tuyên dương trước lớp với điểm 9 và một lời phê khá hay " Bài làm tốt , cần phát huy ". Nhận được bài làm của mình từ tay lớp trưởng , nó đã mỉm cười nhưng không phải cười cho thành quả của mình mà nó cười vì cô giáo .