PDA

Xem đầy đủ chức năng : chiều buồn



chaulong_551989
06-05-2008, 10:31 PM
Chiều Đà Lạt giọt buồn tuông trào
Tôi nhớ nhà, nhớ những kỹ niệm
Tôi buồn cho phận con gái này
Thật đắng cay và quá vô dụng
Chĩ biết khóc chẵng biết gì nữa

yinyue
06-05-2008, 11:01 PM
Hãy giữ nụ cười mãi trên môi
Dẫu đời đôi lúc chẳng như ta hằng mơ

Sao bạn không luôn nở nụ cười trên môi
Phận con gái của bạn là thế nào???
Sao chỉ khóc không bộc bạch niềm tâm sự
Hãy nói ra để mọi người cùng lắng nghe.

cobexomnui_89
06-05-2008, 11:55 PM
có khóc có cười mới là con gái
Có giận có hờn thì là con gái
Con gái là vậy đó thế gian ah
Bà chúa rắc rối nhưng thật đáng yêu

yinyue
07-05-2008, 12:51 AM
Bà chúa rắc rối nên con trai mới sợ
Đáng yêu nỗi gì chứ cô bé xóm núi
Ừh cũng có lúc đáng iêu thật đấy
Nhưng lại lúc nắng lúc mưa chẳng hiểu được.

thienduonguocmo_93
07-05-2008, 01:25 AM
ặc sặc lô sặc sữa sặc đề
hai ông bà nì thiệt lê thê
đây là thể loại thơ gì thế
sao chả thấy giống thớ thế nhể

yinyue
07-05-2008, 01:57 AM
Thi thơ đối đáp mà
Không phải thơ thì là đối đáp
Sao lại thắc mắc ở đây
Không giống thơ thì giống cái gì???

pheobe16
07-05-2008, 02:16 AM
thơ ông kia kì cục wa'
thi thơ đối đáp mà chẳng giống thơ
giống như lời nói wa lại
vậy mà ông cũng chế ra thơ

thơ tui bắt chước thơ ông đóa

thienduonguocmo_93
07-05-2008, 03:52 AM
híc bó hand
en xin đầu hàng
mấy bạn hơi bị mơ màng về thơ
thơ thì phải có vần
thơ thì phải bóc trần thế gian
thơ thì ko thể khô khan
thơ mà như thế mới gọi là thơ
thơ gì mà chả rõ ràng

chaulong_551989
07-05-2008, 03:05 PM
Chiều buồn mưa giăn ước hàng mi
Hỏi lòng tại sao lại buồn vậy
Con tim nhỏ nhoi nào có lỗi
Sao anh quay bước chẳng một lời

cobexomnui_89
08-05-2008, 02:43 AM
Người buồn tôi nào có vui đâu
Lạc bước tôi muốn quay đầu lại
Anh đâu rồi người xưa anh hỡi
Biết chăng em vẫn đợi chờ anh

lluumanhwaydau
08-05-2008, 09:47 AM
Chiều hôm xưống phố mưa ngâu
Một mình rảo bưóc u sầu nhớ thương
Ngưòi đi lòng mãi vấn vương
Sao ngưòi quên hết con đường năm xưa
Ngày xưa cũng dưói trời mưa
Vui cưòi trên phố trời mưa không màng
Giờ đây mỗi đứa một đàng
Ngưòi xưa sao nỡ phủ phàng đắng cay....:huglove: