Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : học sinh nghĩ gi?



mimi_9x
05-05-2008, 02:03 AM
Chúng tôi sinh ra ở một huyện ngoại thành của hà nội. Có thể nói đây là một huyện nghèo kinh tế còn chậm phát triển, ai cũng nghĩ rằng ở một huyện nghèo như thế thì học sinh chắc phải ham học lắm , nhưng ko tình trạng học sinh ở đây phải đáng báo động. Học sinh ko lo học hành mà chỉ lo chơi điện tử rồi chat. Những lúc hết tiền các bạn còn tìm đủ mọi cách , mọi lí do để lừa tiền của bố mẹ. Tiền đóng học các bạn cũng lấy để đi chơi điện tử. Đôi lần túng quá đâm ra làm liều có bạn đi trộm cắp từ những chiếc xong sắt trên hang rào uỷ ban, có bạn còn mang cả chìa khoá giấy tờ nhà đi cắm. Hơn thế nữa ngay nơi tôi ở có một tuyến đường sắt chạy qua, các bạn cũng rủ nhau lấy trộm sắt ở đường tàu. Tiền bán sắt chỉ được vài nghìn đòng nhưng các bạn đâu nghĩ đến hậu quả hành vi mình làm. Nó có thể lấy đi hàng bao nhiêu mạng người mà đổi lại chỉ được vài nghìn đồng, liệu như vậy có đáng ko? Tôi thấy buồn quá khi đa số học sinh hiện nay đều rơi vào tình trạng như vậy. Các bạn có nghĩ và thương cho những ông bố bà mẹ vẫn ngày đêm vất vả kiếm tiền đẻ nuôi chúng ta ăn học vậy mà các bạn trả công ơn của bố mẹ đối với chúng ta như vậy sao? Thật trong lòng các bạn đang nghĩ gi?

mưa_buồn
05-05-2008, 05:49 PM
học sinh by giờ tệ thật....:rain:...

trasy
05-05-2008, 11:36 PM
ờ, khác chỗ tui wa' dzạ! hì.

Butterfly_Aly
06-05-2008, 02:14 AM
chiện này ngày càng phổ biến hơn đoá ! Chán thiệt