Nhàn Còi
01-05-2008, 10:54 PM
Cho con một lần
(Thân tặng Bạn)
Cho con dù chỉ một lần thôi
Được đắm mình trong lời ru của mẹ
Được chở che như những ngày thơ bé
Được ngắm dáng thân gầy mẹ thao thức từng đêm
Cuộc sống của con đã quá đỗi êm đềm
Nhưng nó trở thành cơn ác mộng từ ngày con mất mẹ
Mẹ vẫn bảo giông tố qua đi, bầu trời sẽ lại trong xanh tươi trẻ
Nhưng mất mẹ rồi đời con chẳng tìm được niềm vui
Con sống giữa muôn người lạc lõng chơi vơi
Lặng lẽ âm thầm một bóng hình côi cút
Mong ước một ngày mẹ trở về bất chợt
Ôm con vào lòng và noii...Mẹ mãi ở bên con..
(Thân tặng Bạn)
Cho con dù chỉ một lần thôi
Được đắm mình trong lời ru của mẹ
Được chở che như những ngày thơ bé
Được ngắm dáng thân gầy mẹ thao thức từng đêm
Cuộc sống của con đã quá đỗi êm đềm
Nhưng nó trở thành cơn ác mộng từ ngày con mất mẹ
Mẹ vẫn bảo giông tố qua đi, bầu trời sẽ lại trong xanh tươi trẻ
Nhưng mất mẹ rồi đời con chẳng tìm được niềm vui
Con sống giữa muôn người lạc lõng chơi vơi
Lặng lẽ âm thầm một bóng hình côi cút
Mong ước một ngày mẹ trở về bất chợt
Ôm con vào lòng và noii...Mẹ mãi ở bên con..