PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đảo Ngọc Cát Bà



Hoa Huệ Trắng
03-05-2008, 01:49 AM
http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/cb.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/cb7.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/cb1.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/cb3.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/cb5.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/cb4.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/cb2.jpg

http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/gioithieu1.gif

http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/20to.gif

http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/14-to.gif

mưa_buồn
03-05-2008, 07:37 PM
trùi ui !! bờ biển đẹp wá ! biển xanh ngắt hà..hix hix..bao giờ mới tới đó đc nhỉ...

LIBRA*
03-05-2008, 11:18 PM
Cát Bà của Hải Phòng vữn đẹp nhứt :hihi: ít nhất với mình :hihi:

tôi_lang_thang
14-05-2008, 03:45 AM
Cát Bà , giá như lần đó.... thì cuộc đời mình có lẽ buồn cười lắm. Mình sẽ sống ở đó và rồi thế nào nhỉ? Ừ , lần đó mà gia đình... không tìm được 2 đứa và không bắt về thì sao? có lẽ cuộc đời mình sẽ đi theo một ngả khác. Tại sao ngày đó mình và... lại nghĩ ra được điều đó. Liều thật đấy , trẻ con và mù quoáng cộng thêm sự điên cuồng trong tình yêu kể cũng mãnh liệt thật :hihi: mua nhà rồi tính này tính nọ :hihi: sống ra sao rồi cứ ngồi cười với nhau :so_funny: tại sao hôm nay mình lại nhớ về em? và không hiểu giờ này em sống ở Sài Gòn ra sao? cái ngày đó mình thật sự choáng trước sự cứng rắn của em. Nhưng gia đình 2 bên đã thành công... và rồi mỗi đứa một phương. Giờ thì mình ngồi đây , dóng đời xô đẩy..mệt mỏi quá đi. Vẫn biết tất cả chỉ là quá khứ mà sao khi buồn chán và một mình quá khứ cứ ùa về như vậy?..? mèng ơi....

¶\¶høç¹×ïñh
14-05-2008, 10:00 AM
hè này về cát bà chơi oy` :hihi: 1 tuần lận....keke koàn đi đâu nữa hung nhỉ >.< hè mình được nghỉ 1 tháng cơ muh

*Tụ_Ngông_Hội*
14-05-2008, 11:02 AM
:kaka: anh kẻ với con kia viết gì em không hiểu gi hết ráo

:so_funny: sao mò vô Cát Bà thế này. Mà đứa nào thế , không hiểu hết thì đừng có gào nghe. Hiểu hết ráo là nói náo đó nghe :so_funny: cái này thì khìn quá ròi chúa ơi :so_funny:

¶\¶høç¹×ïñh
14-05-2008, 11:16 AM
đứa nào gọi miềng nờ koan kia thế :meo:.....tằng dai nào nhể
cát bà gần nhà ngừi wen nữa mờ :so_funny:về xây lại kỉ niệm :hihi:

stuv925
25-05-2008, 02:56 PM
http://www.funingame.com/images/good.gif (http://www.funingame.com/)http://www.funingame.com/images/good.gif (http://www.top1wowgold.com/)

**nu*pu*ga*ty**
02-06-2008, 09:55 AM
^^ còn 1 tháng nữa thâu nờ được về cát bà oy :hihi: hi;hi; chỉ cần miềng thi xong >"<............chụp ảnh nin lung linh thế >"< hung bik h còn được thế hung :so_funny: hay nờ hơn thế oy`

Thằng_giang_hồ
06-06-2008, 11:26 PM
anh phải phục mày cái điểm thức đêm. Hôm nào mày về nhớ chụp nhiều nhiều nhé , anh mày nhớ nhà quá đi. Phát ghen với mày , nói thật đấy. Trẳng biết bao giờ mới có dịp về nhòm lại cái ngôi nhà đó không nữa. Có khi nó bị phá ròi :hihi: thằng Dai nào đâu mày. Tao đó , rõ khìn... ngứa tay quậy chút. Biết ngay mày nhầm hàng :so_funny:
- cái thằng Dai chết tiệt , nó chốn anh mày. Có lẽ hôm nào phải cãi nhau 1 trận cho sáng tỏ mới được. Chứ cái kiểu để trong bụng như thế này anh không quen. Nghĩ đến nó bực cả mìn , chán trả muốn quậy lữa.