PDA

Xem đầy đủ chức năng : Violet love



KẹoBôngGòn
02-05-2008, 11:41 PM
Violet mang tình yêu thầm lặng

Chỉ biết buồn khi nước mắt anh rơi

Chỉ biết vui khi nhìn anh hạnh phúc

Chỉ biết chờ anh nói một tiếng yêu....

Violet mang tình yêu bất tử

Yêu âm thầm lặng lẻ cô đơn

Không dám trao tình yêu cho ai khác

Nên suốt đời mơ maĩ một tình yêu....

Violet loài hoa không sắc đẹp

Chỉ biết yêu và chờ đợi mà thôi

Hoa nín lặng với nổi đau ngày tháng

Để sắc buồn nhuộm tím cánh hoa tim......

Violet màu tím buồn mơ mộng

Tím thủy chung yêu maĩ một bóng hình

Tím tình yêu tím bầu trời nhung nhớ

Tím đợi chờ tím cả trái tim em.....

Violet tím màu hoa chung thủy

Cánh hoa buồn rơi tím con đường đi

Cánh hoa tím ép vào tim chờ đợi

Bóng người thương ở mãi phương trời xa .

sweetlove_kg2000
04-05-2008, 08:24 PM
mjh thjk bàj thơ này bởj vì mjh thjk màu tím