Lặng
02-05-2008, 03:30 AM
Em đã có lần lên nhầm chuyến xe bus xuống trường GTVT rồi lại mất hơn 1 tiếng để về cơ sở 1 - nơi em cần đến
Em đã từng chậm mất 5 phút và mất thêm 30 phút nữa để đợi chuyến xe sau và cũng có lần hết hẳn tuyến xe về và phải đợi đến ngày hôm sau cho một tuyến khác
Em đã hơn 1 lần đứng thật lâu ngoài đường để nhìn xe qua lại - xe đến - xe đi , tấp nập phố phường - người và người lướt qua nhau ,có chăng ai đó bất chợt thấy ai qua khung kính.
Bất chợt nghĩ về tình yêu....có ai đó từng ví tình yêu cũng giống như chuyến xe bus. Hẳn không phải giống toàn vẹn nhưng cũng là na ná như thế.
... vội vàng lên một chuyến xe vì thấy tên tuyến giống như mình đang đợi và khi về bến nhận ra mình đã lên nhầm...Đã từng vội vàng thích một người và sau này chợt nhận ra đó là một sai lầm..
...mất hơn 1 tiếng để về đúng nơi,hơn 30 phút để đợi tuyến khác nhưng không biết mất bao nhiêu thời gian để học cách không nhớ tới một người.Có khi là một tháng ,hai tháng ,có khi là một năm,hai năm ,có khi là cả một đời. Như em lúc này, cũng kha khá lâu rồi mà không thể không nhớ tới "một người "
ngày hôm sau có thể có tuyến xe khác nhưng trong tình yêu ta cần bao lâu mới có thể thực sự mở ra cánh cửa thứ 2 sau khi cánh cửa thứ 1 đã hoàn toàn khép kín ???
Xe lướt qua nhau - ko quen có ,quen có , người lướt qua nhau dẫu quen mà hóa dửng dưng, cứ vô tình như dòng xe trên phố...
Em vừa lướt qua người đó ,người biết không? ánh mắt hướng về chốn không người nhưng tim đau lắm ! Đau ! Đau !
Em đã từng chậm mất 5 phút và mất thêm 30 phút nữa để đợi chuyến xe sau và cũng có lần hết hẳn tuyến xe về và phải đợi đến ngày hôm sau cho một tuyến khác
Em đã hơn 1 lần đứng thật lâu ngoài đường để nhìn xe qua lại - xe đến - xe đi , tấp nập phố phường - người và người lướt qua nhau ,có chăng ai đó bất chợt thấy ai qua khung kính.
Bất chợt nghĩ về tình yêu....có ai đó từng ví tình yêu cũng giống như chuyến xe bus. Hẳn không phải giống toàn vẹn nhưng cũng là na ná như thế.
... vội vàng lên một chuyến xe vì thấy tên tuyến giống như mình đang đợi và khi về bến nhận ra mình đã lên nhầm...Đã từng vội vàng thích một người và sau này chợt nhận ra đó là một sai lầm..
...mất hơn 1 tiếng để về đúng nơi,hơn 30 phút để đợi tuyến khác nhưng không biết mất bao nhiêu thời gian để học cách không nhớ tới một người.Có khi là một tháng ,hai tháng ,có khi là một năm,hai năm ,có khi là cả một đời. Như em lúc này, cũng kha khá lâu rồi mà không thể không nhớ tới "một người "
ngày hôm sau có thể có tuyến xe khác nhưng trong tình yêu ta cần bao lâu mới có thể thực sự mở ra cánh cửa thứ 2 sau khi cánh cửa thứ 1 đã hoàn toàn khép kín ???
Xe lướt qua nhau - ko quen có ,quen có , người lướt qua nhau dẫu quen mà hóa dửng dưng, cứ vô tình như dòng xe trên phố...
Em vừa lướt qua người đó ,người biết không? ánh mắt hướng về chốn không người nhưng tim đau lắm ! Đau ! Đau !