haoquangtinhtu
02-05-2008, 12:42 AM
"Tiền - Tài - Tình" cái nào quan trọng nhất đây ???
Có người bảo Tiền quan trọng nhất, tiền là vạn năng, có tiền là có tất ! Và không phải ngẫu nhiên mà từ xưa các cụ đã có câu "mạnh vì gạo bạo vì tiền". Vậy thực sự Tiền có mạnh như mọi người nghĩ...đúng ! Có tiền sẽ làm được nhiều việc, thử hỏi không có tiền không được đi học thì Tài vào mặt àh! Thời này ra vỉa hè ngồi học dưới ánh đèn đường mà không có 1000vnd trà đá thì nó đá đít cho ấy chứ, tưởng cứ thích ngồi đâu là ngồi ah, không khéo có thằng nó tưởng mình bị thần kinh cũng nên!
Còn"Tình" nó là gì...là tình người = tình bạn bè, tình anh em...tình yêu...Thử hỏi khi không có Tiền, thân mình còn chưa lo nổi thì lo nổi cho ai ? Mà không lo nổi cho ai nó lại kết luận là mình vô trách nhiệm là không có tình người :nono: . Người ta nói Tình yêu chân chính là không vụ lợi là lãng mạn bay bổng chỉ toàn mây với gió...toàn nói nhảm ! Không có tiền có muốn lãng mạn cũng không được, chẳng nhẽ suốt ngày ngồi nói với nhau những câu tình cảm rồi chiều chiều đèo nhau đi hóng gió bên bờ sông hồng...mịa...trúng gió một phát mà không có mấy k mua dầu dó dễ đi phăng teo lắm => đừng có nghịch dại. Cái thời "một túp lều tranh 2 trái tim vàng" qua rồi giờ thì "một căn biệt thự 2 cái tim sắt" chúng nó cũng chơi !
Nghe những điều trên có người đã vộ vàng kết luận "Vậy thì Tiền chắc là quan trọng nhất rồi" thế đúng hay sai ???...Chẳng đúng mà cũng chẳng sai...Tiền chỉ mua được "vỏ bọc" chứ không mua được nội tâm (nhưng chớ trêu là xã hội ngày nay người ta sống bằng vỏ bọc nhiều hơn) Trước mặt bạn họ có thể họ tôn trọng, khúm núm...nhưng sau lưng không cẩn thận là họ bảo ngay"đúng là thằng trọc phú nhà thì to mà óc không bằng trái nho v:D" => cần phải có Tài , rồi cứ sau lưng họ rủa ông bà ông vải=> dễ tổn thọ lắm. Đã thế tình hình khủng bố trên thế giới bây giờ bọn bắt cóc toàn chọn nhà giầu chứ có bao giờ nó chọn nhà nghèo để xin con chó già đâu :so_funny: . Biết bao nhiêu nhà có tiền có của sau khi đã viên mãn về tiền tài thì mơ ước "nhỏ nhoi" của họ lại là "nếu biết lắm tiền mà con cái nó đổ đốn thế này thì thà nhà nghèo mà con ngoan còn hơn" nhưng tất nhiên đấy là lúc họ đang đứng từ "trên nhìn xuống" chứ có ai nói câu này khi mà còn đang mơ ước "giá như ngày nào cũng được ăn chinsu " đâu. Rồi có nhiều nhà sau lúc giầu sang bị khuynh gia bại sản bạn bè, đàn em... nó ghẻ lạnh mới chợt nhận thấy Tình người nó quan trọng thế nào. Họ mới thèm được sống trong tình cảm sự đùm bọc của anh em, họ hàng, chòm xóm !
Nói chung Tiền-Tài-Tình cái nào cũng quan trọng , nói cái nào quan trọng nhất thì nó quan trọng nhất nói nó không quan trọng thì nó không quan trọng còn tuỳ vào cách nhìn nhận của mọi người thôi. Chỉ có một điều chắc chắn: ai hội tụ đủ 3 yếu tố đó thì...vô đối !
Quan điểm sống bất di bất dịch:"Tiền không quan trọng mà quan trọng là bao nhiêu tiền":nono:
Còn theo các bạn thì cái gì là quan trọng nhất trong xã hội hiện nay???
Có người bảo Tiền quan trọng nhất, tiền là vạn năng, có tiền là có tất ! Và không phải ngẫu nhiên mà từ xưa các cụ đã có câu "mạnh vì gạo bạo vì tiền". Vậy thực sự Tiền có mạnh như mọi người nghĩ...đúng ! Có tiền sẽ làm được nhiều việc, thử hỏi không có tiền không được đi học thì Tài vào mặt àh! Thời này ra vỉa hè ngồi học dưới ánh đèn đường mà không có 1000vnd trà đá thì nó đá đít cho ấy chứ, tưởng cứ thích ngồi đâu là ngồi ah, không khéo có thằng nó tưởng mình bị thần kinh cũng nên!
Còn"Tình" nó là gì...là tình người = tình bạn bè, tình anh em...tình yêu...Thử hỏi khi không có Tiền, thân mình còn chưa lo nổi thì lo nổi cho ai ? Mà không lo nổi cho ai nó lại kết luận là mình vô trách nhiệm là không có tình người :nono: . Người ta nói Tình yêu chân chính là không vụ lợi là lãng mạn bay bổng chỉ toàn mây với gió...toàn nói nhảm ! Không có tiền có muốn lãng mạn cũng không được, chẳng nhẽ suốt ngày ngồi nói với nhau những câu tình cảm rồi chiều chiều đèo nhau đi hóng gió bên bờ sông hồng...mịa...trúng gió một phát mà không có mấy k mua dầu dó dễ đi phăng teo lắm => đừng có nghịch dại. Cái thời "một túp lều tranh 2 trái tim vàng" qua rồi giờ thì "một căn biệt thự 2 cái tim sắt" chúng nó cũng chơi !
Nghe những điều trên có người đã vộ vàng kết luận "Vậy thì Tiền chắc là quan trọng nhất rồi" thế đúng hay sai ???...Chẳng đúng mà cũng chẳng sai...Tiền chỉ mua được "vỏ bọc" chứ không mua được nội tâm (nhưng chớ trêu là xã hội ngày nay người ta sống bằng vỏ bọc nhiều hơn) Trước mặt bạn họ có thể họ tôn trọng, khúm núm...nhưng sau lưng không cẩn thận là họ bảo ngay"đúng là thằng trọc phú nhà thì to mà óc không bằng trái nho v:D" => cần phải có Tài , rồi cứ sau lưng họ rủa ông bà ông vải=> dễ tổn thọ lắm. Đã thế tình hình khủng bố trên thế giới bây giờ bọn bắt cóc toàn chọn nhà giầu chứ có bao giờ nó chọn nhà nghèo để xin con chó già đâu :so_funny: . Biết bao nhiêu nhà có tiền có của sau khi đã viên mãn về tiền tài thì mơ ước "nhỏ nhoi" của họ lại là "nếu biết lắm tiền mà con cái nó đổ đốn thế này thì thà nhà nghèo mà con ngoan còn hơn" nhưng tất nhiên đấy là lúc họ đang đứng từ "trên nhìn xuống" chứ có ai nói câu này khi mà còn đang mơ ước "giá như ngày nào cũng được ăn chinsu " đâu. Rồi có nhiều nhà sau lúc giầu sang bị khuynh gia bại sản bạn bè, đàn em... nó ghẻ lạnh mới chợt nhận thấy Tình người nó quan trọng thế nào. Họ mới thèm được sống trong tình cảm sự đùm bọc của anh em, họ hàng, chòm xóm !
Nói chung Tiền-Tài-Tình cái nào cũng quan trọng , nói cái nào quan trọng nhất thì nó quan trọng nhất nói nó không quan trọng thì nó không quan trọng còn tuỳ vào cách nhìn nhận của mọi người thôi. Chỉ có một điều chắc chắn: ai hội tụ đủ 3 yếu tố đó thì...vô đối !
Quan điểm sống bất di bất dịch:"Tiền không quan trọng mà quan trọng là bao nhiêu tiền":nono:
Còn theo các bạn thì cái gì là quan trọng nhất trong xã hội hiện nay???