PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đêm buồn



chaulong_551989
01-05-2008, 11:02 PM
Giữa đêm khuya mình tôi thao thức
Nhìn trăng lên chợt nhớ về anh
Ánh mắt anh nhìn em trìu mến
Lòng ngập tràng cảm xúc buâng khuâng
Những đêm buồn ngồi ôm gối chiết
Trong cơn mê gọi mãi tên anh

hoang hon mau tim
02-05-2008, 02:33 AM
lòng này buồn ai biết chăng ai
vì ai ích kỉ nên chia tay rồi
còn đó là những hờn ghen
mình em tê tái , hững hờ thế sao
đớn đau dù sẽ qua mau
nhưng sẹo còn đó , xóa hoài không đi

boyinlove105
02-05-2008, 03:42 AM
Vẫn biết trong đêm em vẫn thức
Vẫn gọi tên gọi mãi tên anh
Gửi nời yêu theo cơn gió mong manh
Mang tới em người anh luôn thường nhớ.

cobexomnui_89
02-05-2008, 09:14 PM
biết anh vô tình mà lòng cứ nhớ
cứ chờ đợi trong vô vọng này
đêm dài mình em lê bước dài
con phố xưa sao quá xa lạ

lluumanhwaydau
07-05-2008, 09:04 AM
Giữa đêm khuya mình tôi thao thức
Nhìn trăng lên chợt nhớ về anh
Ánh mắt anh nhìn em trìu mến
Lòng ngập tràng cảm xúc buâng khuâng
Những đêm buồn ngồi ôm gối chiết
Trong cơn mê gọi mãi tên anh


Có những lúc một mình lặng lẽ
Thầm nghĩ về những chưỗi yêu thương
Em ra đi sao chẳng lời tử biệt
Để anh bưồn với chiếc bóng cô đơn

cobexomnui_89
08-05-2008, 02:24 AM
Biết nhung nhớ là không nên
Biết chờ đợi anh là thêm buồn
Biết anh đi sẽ chẳng quay về
Sao lòng cứ nhớ cứ chờ người
Con tim này sao suy dại quá

lluumanhwaydau
08-05-2008, 05:04 AM
Biết nhung nhớ là không nên
Biết chờ đợi anh là thêm buồn
Biết anh đi sẽ chẳng quay về
Sao lòng cứ nhớ cứ chờ người
Con tim này sao suy dại quá


Cố lục lội tìm em trong trí nhớ
Nụ cười xinh cùng những tiếng cưòi đúa
Nhiều photo anh tạo thành clip
Đưa anh vào những giấc ngủ trẻ thơ!!!!:huglove:

cobexomnui_89
08-05-2008, 02:28 PM
Đêm buồn đêm dài đến vôi tận
Cô đơn cùng tôi thức trắng đêm
Đôi mắt thẩn thờ chĩ vì anh
Hỏi anh nơi nào biết cho chăng
Chuyện người buồn thức trắng đêm thâu

chaulong_551989
17-05-2008, 01:28 AM
Đêm không trăng đêm buồn vô tận
Thiếu vắng anh đời tôi giá băng
Tình yêu đầu đời tôi trót trao
Nay vụn vở trách ai hỡi người

k_ngọc
17-05-2008, 08:25 AM
Đem buồn buồn vô tận
Nhớ anh nhớ vô cùng
Nơi đó anh nào đâu biết
Em như kẻ khờ chờ tin anh

HanMacTu_part2
18-05-2008, 08:03 PM
Buồn chi vậy bạn tôi ơi!!!
Dù gì tình cũng xa rời còn chi
Trách thì trách sự chía ly
Đừng nên trách phận làm gì khổ thêm

Đêm nay buồn ngắm trăng trôi
Lòng tôi nhớ đến bóng người nơi xa
Nhớ mà càng thấy xót xa
Vì người lỡ gót bỏ ta còn gì

khungbotinhyeu
18-05-2008, 11:54 PM
Buồn chi vậy bạn tôi ơi!!!
Dù gì tình cũng xa rời còn chi
Trách thì trách sự chía ly
Đừng nên trách phận làm gì khổ thêm

Đêm nay buồn ngắm trăng trôi
Lòng tôi nhớ đến bóng người nơi xa
Nhớ mà càng thấy xót xa
Vì người lỡ gót bỏ ta còn gì

Bạn bị lỗi điệp từ nè,trong thơ nên tránh bị điệp từ