Tháng Tư
30-04-2008, 09:39 PM
Em khỏa lấp những tháng ngày trống vắng
Bằng bài thơ âu yếm viết cho anh
Chẳng biết gửi đâu ,đành phải thở dài
Lau nước mắt cất vào ngăn kéo
Thôi thì vui dù lòng em khô héo
Tiếng u sầu chẳng dám thốt nên chi
Nở nụ cười để em tiễn người đi
Lòng lạnh giá từ đây không yêu nữa
Anh có biết dù quan san cách trở
Và cuộc đời biến chuyển đổi tim anh
Tình yêu em xin mãi mãi trọn dành
Cho anh đó mối tình chung muôn thuở
Cắn môi đau không thốt lời than thở
Tím ruột gan chua xót dạ khôn cùng
Trọn đường đời ta chẳng được đi chung
Thì em sẽ từ đây tim khép kín
Anh cứ quay đi xin đừng bịn rịn
Kĩ niệm tuyệt vời hãy giữ cho nhau
Em yêu anh như từ thuở ban đầu
Xin anh nhớ dù muôn trùng xa cách !
Bằng bài thơ âu yếm viết cho anh
Chẳng biết gửi đâu ,đành phải thở dài
Lau nước mắt cất vào ngăn kéo
Thôi thì vui dù lòng em khô héo
Tiếng u sầu chẳng dám thốt nên chi
Nở nụ cười để em tiễn người đi
Lòng lạnh giá từ đây không yêu nữa
Anh có biết dù quan san cách trở
Và cuộc đời biến chuyển đổi tim anh
Tình yêu em xin mãi mãi trọn dành
Cho anh đó mối tình chung muôn thuở
Cắn môi đau không thốt lời than thở
Tím ruột gan chua xót dạ khôn cùng
Trọn đường đời ta chẳng được đi chung
Thì em sẽ từ đây tim khép kín
Anh cứ quay đi xin đừng bịn rịn
Kĩ niệm tuyệt vời hãy giữ cho nhau
Em yêu anh như từ thuở ban đầu
Xin anh nhớ dù muôn trùng xa cách !