blood_omen
29-04-2008, 06:16 AM
[Có phải] khi người ta khóc nhất thiết là vì buồn đau ? Hay là hạnh phúc khiến lệ nhòa khóe mắt ?
[Có phải] khi người ta cười nhất thiết là vì niềm vui ? Hay là mếu máo được che lấp bởi mặt cười ?
[Có phải] khi người ta hát nhất thiết là vì đam mê ? Hay là hát cho cuộc đời không còn đen tối ?
[Có phải] khi người ta yêu nhất thiết là vì cảm xúc ? Hay là yêu trong nhan sắc, vụ lợi ?
[Có phải] khi người ta lấy nhau nhất thiết là vì tình yêu ? Hay là lấy nhau chỉ vì trả thù, xếp đặt ?
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/126767/img3007uz5.jpg
... và anh biết rằng khi em khóc là vì em đã hiểu tình cảm của anh, đã cho anh một cơ hội và vì em quá hạnh phúc :o . Anh biết khi em cười không phải lúc nào cũng vì niềm vui. Em đang cười cho cuộc đời và số phận mà ông trời đã định một cách trớ trêu ... thế thôi :) . Lúc đó anh biết rằng em rất buồn, buồn lắm! Anh nghĩ em biết anh yêu em không phải vì em trông xinh đẹp, cũng không phải vì vụ lợi gì cho bản thân mình cả, chỉ là yêu em ... vậy thôi :x
Và ... với anh,anh hi vọng.. em cũng như thế, !:plz::plz::plz:
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/126767/images1401599_hand%2520in%2520hand%2520%25285%2529 .jpg
Có lẽ giữa chúng mình có quá nhiều trắc trở, chặng đường đi lại quá dài, liệu tình yêu có đánh bại được những bất đồng với vô vàng trở ngại? Anh lo quá ...
Miền nhớ đã tạo dựng từng ngày trong tâm khảm của hai ta lẽ ra nó sẽ rất đẹp nếu như anh khác đi một tý và em khác đi một tẹo, em nhỉ ~O)
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/126767/Couple-In-Rain.jpg
Mưa rồi đó em ... dạo này ngày cũng mưa...có lẽ tại hè chăng? :rain:
Ngày mưa là ngày anh có với emnhững kí ức tuyệt đẹp, mưa mát rượi, tưới cho suy nghĩ không còn xám xịt mà trở về trong xanh. Em, anh sẽ không như giọt mưa kia, tuy đẹp nhưng vỡ tan khi chạm đất :-* Mình chỉ yêu mưa thôi em nhé, không bắt chước mưa đâu !
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/117763/16.jpg
Anh không sợ ngày dài, không sợ mai, chỉ sợ lòng người thay đổi chốc lát khiến lòng anh tan nát. Một lần là quá đủ! Tình yêu với em không dễ dàng chút nào, cần một thời gian dài để yêu thì sẽ cần một khỏang thời gian nhiều hơn để tìm quên, có lẽ rồi anh sẽ hiểu vì .... anh biết rằng tình yêu sẽ làm nên điều kì diệu :&>-,tuy nhiên anh hi vọng anh sẽ không phải quên đi tình yêu của đôi ta , phải không em :huglove:
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/126767/tinhyeuolaiminhhoa.jpg
[Có phải] khi người ta cười nhất thiết là vì niềm vui ? Hay là mếu máo được che lấp bởi mặt cười ?
[Có phải] khi người ta hát nhất thiết là vì đam mê ? Hay là hát cho cuộc đời không còn đen tối ?
[Có phải] khi người ta yêu nhất thiết là vì cảm xúc ? Hay là yêu trong nhan sắc, vụ lợi ?
[Có phải] khi người ta lấy nhau nhất thiết là vì tình yêu ? Hay là lấy nhau chỉ vì trả thù, xếp đặt ?
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/126767/img3007uz5.jpg
... và anh biết rằng khi em khóc là vì em đã hiểu tình cảm của anh, đã cho anh một cơ hội và vì em quá hạnh phúc :o . Anh biết khi em cười không phải lúc nào cũng vì niềm vui. Em đang cười cho cuộc đời và số phận mà ông trời đã định một cách trớ trêu ... thế thôi :) . Lúc đó anh biết rằng em rất buồn, buồn lắm! Anh nghĩ em biết anh yêu em không phải vì em trông xinh đẹp, cũng không phải vì vụ lợi gì cho bản thân mình cả, chỉ là yêu em ... vậy thôi :x
Và ... với anh,anh hi vọng.. em cũng như thế, !:plz::plz::plz:
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/126767/images1401599_hand%2520in%2520hand%2520%25285%2529 .jpg
Có lẽ giữa chúng mình có quá nhiều trắc trở, chặng đường đi lại quá dài, liệu tình yêu có đánh bại được những bất đồng với vô vàng trở ngại? Anh lo quá ...
Miền nhớ đã tạo dựng từng ngày trong tâm khảm của hai ta lẽ ra nó sẽ rất đẹp nếu như anh khác đi một tý và em khác đi một tẹo, em nhỉ ~O)
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/126767/Couple-In-Rain.jpg
Mưa rồi đó em ... dạo này ngày cũng mưa...có lẽ tại hè chăng? :rain:
Ngày mưa là ngày anh có với emnhững kí ức tuyệt đẹp, mưa mát rượi, tưới cho suy nghĩ không còn xám xịt mà trở về trong xanh. Em, anh sẽ không như giọt mưa kia, tuy đẹp nhưng vỡ tan khi chạm đất :-* Mình chỉ yêu mưa thôi em nhé, không bắt chước mưa đâu !
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/117763/16.jpg
Anh không sợ ngày dài, không sợ mai, chỉ sợ lòng người thay đổi chốc lát khiến lòng anh tan nát. Một lần là quá đủ! Tình yêu với em không dễ dàng chút nào, cần một thời gian dài để yêu thì sẽ cần một khỏang thời gian nhiều hơn để tìm quên, có lẽ rồi anh sẽ hiểu vì .... anh biết rằng tình yêu sẽ làm nên điều kì diệu :&>-,tuy nhiên anh hi vọng anh sẽ không phải quên đi tình yêu của đôi ta , phải không em :huglove:
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/126767/tinhyeuolaiminhhoa.jpg