PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuột yêu gạo(Lao shu ai da mi )-Twins



khinaocoem
27-04-2008, 02:03 PM
http://www.filefreak.com/pfiles/37813/mose.mp3
PINYIN:
http://img73.imageshack.us/img73/623/mouselovericerv8.jpg

Mỗi khi em nghe thấy tiếng nói của anh
Là trong lòng lại có một cảm giác lạ kì
Khiến em không ngừng suy nghĩ và chẳng thể quên được anh
Em nhớ có một con ngừơi

Mãi mãi trong trái tim em
Cho dù chi có thể nhớ anh theo cách đó
Nếu như thật sự có một ngày

Tình yêu và lí tưởng đều trở thành hiện thực
Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để yêu anh không bao giờ đổi thay
Cho dù đường dài muôn dặm
Thì em cũng phải cố gắng để thực hiện điều đó
Và em khe khẽ nói bên tai anh(nói với anh)
Em yêu anh,mãi yêu anh
Yêu anh như chuột yêu gạo vậy

Cho dù có bao nhiêu sóng gió
Thì em vẫn mãi mãi bên anh
Em nhớ anh,mãi nhớ anh
Cho dù có bao nhiêu mệt mỏi
Chi cần anh được vui vẻ thì mọi chuyện em đều chấp nhận
Em yêu anh

yinyue
27-04-2008, 04:22 PM
Bài này thì biết lâu rồi nhưng mấy hôm nay laoshi lại dạy cho lớp hát mà Yinyue thì lại ko thích bài này lắm, thích bài love u and love me hơn. Nhưng nói chung là cũng hay và ý nghĩa..........

khinaocoem
28-04-2008, 03:32 PM
người thích ăn cá ngưới thích ăn thịt ! hỉu mà :D

yinyue
03-05-2008, 06:01 PM
Hihi, Yinyue thích ăn cá nhưng mà ăn thịt cũng thích như thịt bò
Mà nếu ăn thịt theo kiểu Khinaocoem nói thì sợ lắm, bởi vì vẫn chưa được ăn mà. Cũng muốn biết, cũng muốn nếm thử xem thế nào.

shinichi_tim_ranmori
03-05-2008, 06:54 PM
đệ cũng thích thịt bò :D