Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu
XpricelesSx
27-04-2008, 03:54 AM
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó chi đâu 1 buổi chiều
Anh đến đón em đi ăn bún ốc
Anh với em lang thang dạo phố
Love love húp húp thế là yêu
ke_khong_cau_may
27-04-2008, 05:59 AM
Có ai định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Anh ngồi sau em giờ thi viết
Đọc bài em chép nghĩa là yêu
XpricelesSx
27-04-2008, 06:07 PM
trừi màn ơi trã lời thơ đối đáp hay hen
toan khung
27-04-2008, 06:41 PM
Làm sao định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu mỗi sớm chiều
Chở em ăn sáng, rồi đi học
Cón anh thì nhịn, thế là...yêu
romio_273
27-04-2008, 07:03 PM
tớ đây định nghĩa dược tình yêu
chẳng khó gì đâu mỗi buổi chiều
chỉ cần đưa em đi ăn bún ốc
lòng em cảm động thế là yêu
chaulong_551989
27-04-2008, 11:22 PM
hiiiiiiiiiiiiii cho mình tham gi với nhé
Yêu là gì tôi xin định nghĩa
Là mong nhớ chờ đợi người dưng
Là hạnh phúc khi thấy bé cười
Là sót xa khi bé yêu khóc
Say mê theo nàng mỗi bước chân
nhOx_ngOk
27-04-2008, 11:35 PM
đố ai định nghĩa được tình yêu
có khó gì đâu dạ bồn chồn
xích lại gần nhau rồi xích lại
kề vai nhắm mắt thế là yêu... hỳhy`
XpricelesSx
28-04-2008, 03:49 AM
Tương tư trong điệu nhạc buồn
Đứng đi trong lửa nằm ngồi trong sương
Phải duyên phải lứa thì là thương
không duyên không phận xin đừng yêu nhau .........
hiiiiiiiiii nhũng hay hài ước tiềp tục nữa chuyễn thêm đề tài dzô dzô
THIÊN TỬ
28-04-2008, 04:24 AM
CÓ AI ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC TÌNH YÊU
CÓ NGHĨA GÌ ĐÂU MỘT BUỔI CHIỀU
HẸN EM CHÚNG MÌNH ĐI CÂU CÁ
ĐÁ EM XUỐNG CẦU GỌI LÀ YÊU:haha:
XpricelesSx
28-04-2008, 04:44 AM
trừi TT ắc quá kiệu này chết mất haaaaaaaaaaa
tiếp nè
Đố em nghĩa được tình yêu
Khó gì đâu em có một ngày
Anh hẹn em cùng đi chơi sổ số
Em thua anh thắng thế là yêu
THIÊN TỬ
28-04-2008, 05:08 AM
ĐỐ AI ĐỊNH NGHĨA ĐƯƠC85 TÌNH YÊU
CÓ KHÓ GÌ ĐÂU MỘT BUỔI CHIỀU
DỤ ANH ĂN KEM RỒI CHUỒN THẲNG
ĐỂ ANH CHỜ MÕI THẾ LÀ YÊU:haha:
XpricelesSx
28-04-2008, 05:35 AM
Đố ai định được tình yêu
có khó gì đâu 1 buỗi chiều
đưa em đi coi xi nê
đễ em ở lại 1 mình mới là yêu
THIÊN TỬ
28-04-2008, 06:43 AM
CÓ AI ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC TÌNH YÊU
CÓ KHÓ GÌ ĐÂU MỘT BUỔI CHIỀU
ĐỢI ANH NGỦ XONG EM CHẠY TỚI
ĐÁ ĐÍT, TÉ VÕNG THẾ LÀ YÊU:haha:
Thôi...Kệ...!!!
28-04-2008, 08:21 AM
Có ai định nghĩa dùm chữ yêu...
Tôi chỉ nghe qua một buổi chiều...
Em ngồi thả dáng bên cầu cá...
Anh đứng anh nhìn thế là yêu...!!! :so_funny: :dan: :kaka: :Laughing3:
XpricelesSx
28-04-2008, 10:11 AM
có ai hiễu được chữ yêu
Anh nhìn thấy chữ yêu
Em có bao giờ biết chữ yêu
Em ngồi tập viết mới thành chữ yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.