PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin Anh TrỞ VỀ



hoasentrang
25-04-2008, 03:23 PM
Em ngây thơ điên cuồng khùng dại
vì yêu anh một kẻ đa tình
em đau đớn xót thương cho số phận
cớ sao đời nghiệt ngã đắng cay?

anh hận anh sao mang danh HỌ SỞ
để đời em tan nát theo tình
trong cơn mê em chợt giật mình
tê tái lòng sao vẫn cứ nhớ thương?


người yêu ơi !
xin anh hãy đừng xa em nhu thế
cuộc đời em không thể thiếu vắng anh
anh hãy cứ cho em là con ngốc
em chấp nhận XIN ANH HÃY VỀ ĐÂY.

Thôi...Kệ...!!!
25-04-2008, 04:21 PM
Người hỡi van xin để làm gì…
Thuyền tình tách bến níu làm chi…
Tình yêu không có lời năn nỉ….
Bởi tình không phải có một bên…

Sông vằng người đi phút nhói lòng…
Linh hồn tê tái..chẳng nên câu…
Dù sao cũng xin đừng năn nỉ…
Tình đã hết rồi chỉ mất công…

Xin lỗi dù biết là người đau…
Nhưng tôi ở đây phải thật lòng…
Ti-gôn đừng hờn đừng giận nhé…
Chỉ là tình vỡ có gì đâu… !!!

hoasentrang
25-04-2008, 10:10 PM
Ti-gôn biết chỉ là tình vỡ
Thôi-kệ ơi có hiểu được tôi?
một cuộc tình một dạ khúc chia phôi
lòng tan nát con tim như rỉ máu

thuyền xa bến hẹn ngày trở lại
ngưòi ra đi mãi chẳng quay về
dù biết rằng tình không nan nỉ
đã cố dặn lòng nhưng có được đâu

ke_khong_cau_may
25-04-2008, 10:38 PM
Đã biết người mang danh họ Sở
Yêu mù quáng nên tỉnh giấc đi thôi
Trong tình yêu cũng cần lý trí
Níu kéo chi 1 kẻ vong tình!

hoasentrang
26-04-2008, 12:34 AM
vì hèn nhát không dám nhìn sự thật
nen ti-gôn phải thế mà thôi
lệ nhạt nhòa khi làm kẻ thứ 3
vẫn chấp nhận mạc người thân chê trách

Xuân Hòa
26-04-2008, 12:53 AM
Con thuyền lãng tử ra khơi
Biển rộng buồm căng khắp nơi phieu bồng
Liệu người lãng tử biết không
Quê nhà vẫn 1 bóng hồn chờ mong
Cuộc đời thiếu nữ long đon
Trót yêu lan tử nên lòng xác xơ
Bao năm vẫn đợi vẫn chờ
Bao năm lãng tử hững hờ hồng nhan...

nguyentruc_8692love
26-04-2008, 01:02 AM
thử hỏi yêu là chi?
để người phải nài nỉ
chấp nhận ngã ba đường
chấp nhận mọi đau thương

Thôi...Kệ...!!!
26-04-2008, 03:47 AM
Ti-gôn biết chỉ là tình vỡ
Thôi-kệ ơi có hiểu được tôi?
một cuộc tình một dạ khúc chia phôi
lòng tan nát con tim như rỉ máu

thuyền xa bến hẹn ngày trở lại
ngưòi ra đi mãi chẳng quay về
dù biết rằng tình không nan nỉ
đã cố dặn lòng nhưng có được đâu




Thôi kệ hiểu chứ…Thôi kệ hiểu...

Ti-gôn sầu cũng bởi quá thủy chung..
Không chấp nhận khi cuộc tình tan vỡ...
Cứ hoài mơ về những điều không tới...
Cứ nhói đau mỗi khi nhắc tên người...

Vì Thôi kệ cũng từng yêu như thế...
Nhưng Ti-gôn xin hãy nén đau buồn
Tình đã tan như giọt nước hắt đi rồi...
Có cứu được cũng không còn nguyên vẹn...!!!

hoasentrang
26-04-2008, 04:14 AM
ti-gôn hiểu


tình đã tan không bao giờ lấy lại
nhưng ti - gôn nào muốn vậy đâu
cũng muốn rằng mau thôi những niềm đau
để tìm đến ngàn niềm vui nơi khác
nhưng vì lẽ con tim luôn khao khát
nên tháng ngày mình đâu thể buông xuôi
một cuộc tình tràn nước mắt trên môi
nhưng vẫn muốn người kia không xa cach

Thôi...Kệ...!!!
26-04-2008, 06:19 AM
Thôi kệ chắc điều này thôi...
Thời gian...phương thuốc diệu kỳ...
Giúp ti-gôn quên đi tất cả...
Đừng bận lòng quá nhiều ti-gôn nhé
Cái gì của mình tự đến với mình thôi...!!!

hoasentrang
26-04-2008, 04:27 PM
okie
ti-gôn đã chấp nhận rồi
nhìn vào sự thật nhận lời chia ly
không còn dằn vặt cuồng si
như con bé ngốc làm chi thêm buồn
cảm ơn thôi-kẹ bạn hiền
cảm ơn bạn từ mọi miền đã khuyên

Thôi...Kệ...!!!
26-04-2008, 11:52 PM
này cô nhỏ...cô làm gì cám ơn rối rít
Tôi có làm gì giúp được cô đâu...
Tôi chỉ là người lữ khách lạ...
Lỡ dừng chân chốn mộng phù du...

hoasentrang
27-04-2008, 01:27 AM
ti-gôn biết anh chỉ là khách lạ
dạo ngang vườn hồng nên đứng nghỉ chân
chợt thấy ti-gôn yêu đến dại khờ
nên khuyên nhủ để ti-gôn tỉnh mộng

hihihihi

thôi-kệ hỡi ngao du như thế
có buồn không hay rất vui tươi?
nếu có buồn em không theo thôi-kệ
ngược lại vui thôi-kệ dắt em theo

Thôi...Kệ...!!!
27-04-2008, 05:46 AM
Lãng khách ngao du lãng khách sầu...
Vui có cũng nhiều, buồn ít thôi...
Rất vui được có thêm người bạn...
Chia sớt niềm vui với nỗi buồn...!!! ^_^

hoasentrang
27-04-2008, 05:12 PM
thân gái 12 bến nước
không chọn bến nào chọn bến ngao du
nhìn cuộc đời như lá rụng mùa thu
coi ân ái là phù du bèo bọt

Thôi...Kệ...!!!
28-04-2008, 05:03 AM
Ái chà mạnh miệng lắm thay....
Gái thân đi chọn làm người lãng du...
Thôi thì bạn chọn cũng hay....
Mừng một người bạn ngao du cùng mình...!!!

trungnhi
28-04-2008, 03:37 PM
thân gái 12 bến nước
không chọn bến nào chọn bến ngao du
nhìn cuộc đời như lá rụng mùa thu
coi ân ái là phù du bèo bọt


Tặng riêng TIGO nhé

Gió lạnh thổi hồn ngang bến nước
Đón gái phù du, lướt nhẹ nhàng
Lãng khách đa sầu đâu có biết
Thân giá phù du đã vướng trần
Ân ái, ái ân coi bọt biển
Nhìn đời con mắt khóc tang thương

hoasentrang
28-04-2008, 04:19 PM
Ái chà mạnh miệng lắm thay....
Gái thân đi chọn làm người lãng du...
Thôi thì bạn chọn cũng hay....
Mừng một người bạn ngao du cùng mình...!!!


ta sẽ cải trang thành nam tử
bỏ mái tóc thề đang mướt ngang lưng
phiêu du cùng chàng thôi-kệ
4 biển là nhà bắc-trung-nam


Tặng riêng TIGO nhé

Gió lạnh thổi hồn ngang bến nước
Đón gái phù du, lướt nhẹ nhàng
Lãng khách đa sầu đâu có biết
Thân giá phù du đã vướng trần
Ân ái, ái ân coi bọt biển
Nhìn đời con mắt khóc tang thương



trung nhi anh !

một lần đau - ngàn năm còn sợ
ân ái không màng không tiếc thương
lệ sầu giờ cũng chẳng vấn vương
dù một giọt cũng không hề rơi nữa

trungnhi
28-04-2008, 06:28 PM
trung nhi anh !

một lần đau - ngàn năm còn sợ
ân ái không màng không tiếc thương
lệ sầu giờ cũng chẳng vấn vương
dù một giọt cũng không hề rơi nữa

[/QUOTE]

Giọt lệ sầu rớt dài trên mi mắt
Không vướng trần gian, Há vướng chi
Than ôi thân gái phù du KIẾP
Khóc đoạn tang thương, khóc khóc hoài

Thôi...Kệ...!!!
28-04-2008, 07:10 PM
ta sẽ cải trang thành nam tử
bỏ mái tóc thề đang mướt ngang lưng
phiêu du cùng chàng thôi-kệ
4 biển là nhà bắc-trung-nam]


Tóc ngang lưng vừa chừng em bới....
Em để chi dài bối rối dạ anh...
Thôi thì em cắt cũng hay...
Tóc dài tha thướt làm sao (phiêu bạt/giang hồ)...

hoasentrang
29-04-2008, 03:08 AM
Tóc ngang lưng vừa chừng em bới....
Em để chi dài bối rối dạ anh...
Thôi thì em cắt cũng hay...
Tóc dài tha thướt làm sao (phiêu bạt/giang hồ)...

hahahaha thôi-kệ chàng !

thề cùng nhau lênh đênh 4 bể
có khi nào 100 dặm dừng chân?
đứa kết lá lợp nhà chung sống
kẻ hái rau nấu bát canh rừng?


trung nhi anh !

một lần đau - ngàn năm còn sợ
ân ái không màng không tiếc thương
lệ sầu giờ cũng chẳng vấn vương
dù một giọt cũng không hề rơi nữa



Giọt lệ sầu rớt dài trên mi mắt
Không vướng trần gian, Há vướng chi
Than ôi thân gái phù du KIẾP
Khóc đoạn tang thương, khóc khóc hoài

[/QUOTE]


một giọt buồn rơi một giọt sầu
tháng ngày không lẽ mãi hoài đau?
thoi gian sẽ xóa nhòa tất cả
khóc chi một kẻ đã bạc tình?

Thôi...Kệ...!!!
29-04-2008, 05:44 AM
hahahaha thôi-kệ chàng !

thề cùng nhau lênh đênh 4 bể
có khi nào 100 dặm dừng chân?
đứa kết lá lợp nhà chung sống
kẻ hái rau nấu bát canh rừng?

Xin lỗi hình như em đã nhầm....
Chỉ là phiêu bạt có gì đâu...
Thêm bạn thì Thôi (kệ) xin chấp nhận...
Trăm dặm dừng chân xin khước từ...

trungnhi
29-04-2008, 03:20 PM
[/QUOTE]

một giọt buồn rơi một giọt sầu
tháng ngày không lẽ mãi hoài đau?
thoi gian sẽ xóa nhòa tất cả
khóc chi một kẻ đã bạc tình?[/QUOTE]

Tặng Riêng tigo nhé


Sao nói rằng kia đã bạc tình
Tưởng rằng ân ái mãi còn đau
Trăm năm một kiếp công sinh, dưỡng
Em bỏ chi đành hãy đấu tranh


Kia : Người ấy của em