Tháng Tư
23-04-2008, 03:06 PM
Đêm
Em hay đi dạo phố đêm
Đêm yên tỉnh
Ko ồn ào
Em được sống với chính mình
http://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/phodem.jpg
Nhưng rồi ánh nắng cũng chiếu sáng
Báo cho vạn vật biết ngày mới bắt đầu
Em thấy con đường
Chỉ mình em bước...
Ánh nắng thì chang hoà
Nhưng chỉ có mình em
http://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/roadpk.jpg
Em ước mình dc đến với biển
Đã lâu rồi em ko thấy biển
Đến đó
em sẽ nhờ gió biển thổi tung tất cả
Tung cái đầu đầy ngu ngốc của em
Và em sẽ lại chờ Hoàng Hôn
http://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/1135sq91.jpg
NHưng hiện tại em đang sống chính mình
Nó lạ lẫm
Nó ko còn như xưa
Ít nhất em hiểu rằng
Trái tim em đang bị nước cuốn trôi
http://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/2-1-1.jpg
Em ước gì có mưa nhỉ?
Nhưng bất chợt em sợ mưa ghê gơm
Sợ ko còn ai đi cùng em dưới mưa
Chiếc ô đánh rơi...giữa chừng
http://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/mC6B0a2021.gif
Và em lại thấy sợ luôn bóng đêm
Nó đang dần dần mang cảm giác cô đơn cho em
Giá như anh đừng đến
Đừng xáo trộn cuộc sống của em
Thì giờ đây......
http://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/images1440666_ac86.jpg
Nhưng rồi em tin
1 ngày nào đó
em cũng sẽ tìm lại dc chính mình
Tìm lại những gì.......của em ngày xưa, em sẽ ko còn như hôm nay
Ngồi nghĩ linh tinh
hạnh phúc ở quanh em ,mọi người nhỉ?
http://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/tinhyeust21.jpg
Bụi Trần Gian
Em hay đi dạo phố đêm
Đêm yên tỉnh
Ko ồn ào
Em được sống với chính mình
http://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/phodem.jpg
Nhưng rồi ánh nắng cũng chiếu sáng
Báo cho vạn vật biết ngày mới bắt đầu
Em thấy con đường
Chỉ mình em bước...
Ánh nắng thì chang hoà
Nhưng chỉ có mình em
http://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/roadpk.jpg
Em ước mình dc đến với biển
Đã lâu rồi em ko thấy biển
Đến đó
em sẽ nhờ gió biển thổi tung tất cả
Tung cái đầu đầy ngu ngốc của em
Và em sẽ lại chờ Hoàng Hôn
http://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/1135sq91.jpg
NHưng hiện tại em đang sống chính mình
Nó lạ lẫm
Nó ko còn như xưa
Ít nhất em hiểu rằng
Trái tim em đang bị nước cuốn trôi
http://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/2-1-1.jpg
Em ước gì có mưa nhỉ?
Nhưng bất chợt em sợ mưa ghê gơm
Sợ ko còn ai đi cùng em dưới mưa
Chiếc ô đánh rơi...giữa chừng
http://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/mC6B0a2021.gif
Và em lại thấy sợ luôn bóng đêm
Nó đang dần dần mang cảm giác cô đơn cho em
Giá như anh đừng đến
Đừng xáo trộn cuộc sống của em
Thì giờ đây......
http://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/images1440666_ac86.jpg
Nhưng rồi em tin
1 ngày nào đó
em cũng sẽ tìm lại dc chính mình
Tìm lại những gì.......của em ngày xưa, em sẽ ko còn như hôm nay
Ngồi nghĩ linh tinh
hạnh phúc ở quanh em ,mọi người nhỉ?
http://i231.photobucket.com/albums/ee255/yuri_chan0704/tinhyeust21.jpg
Bụi Trần Gian