huyenphong
23-04-2008, 01:35 AM
Mình và anh ấy quen nhau trong một lần tình cờ, nhưng lại có cảm giác rất lạ , anh ấy là người trung quốc sang đây du học ,mình và anh ấy đã có tình cảm với nhau sau vài lần nói chuyện, lần đầu tiên anh ấy nói thích mình , mình cũng rất vui , nhưng một thời gian anh ấy không tìm mình , mình không hiểu thế nào nhưng rồi anh ấy cũng cho mình biết , anh ấy nói có yêu mình thật nhưng anh ấy chỉ học ở VN 1 năm thôi , sợ khi anh về mình sẽ buồn và không chịu được , minh cũng hiểu như thế, thế rồi bọn mình không gặp nhau , buồn lắm.Nhưng cùng không hiểu vì sao anh ấy lại tìm minh và nói yêu mình một lần nữa , và khi anh về em sẽ đợi anh, anh sẽ trở lại đây làm việc và em và anh sẽ mãi mãi bên nhau ,mình thật sự rất hạnh phúc khi ở bên anh .Anh lo lắng cho mình rất nhiều chưa bao giờ mình nhận được sự yêu thương nhiều như thệ Và bây giờ càng gần ngày anh về mình lại buồn và lo lắng, tuy ở đây anh luôn cho minh niềm tin , anh nói là hãy tin anh , anh nhất định sẽ quay về với em , nhưng bạn bè mình thì nói không nên chờ làm gì.Nhưng mình thật sự rất rất yêu anh , ngày xa anh chắc mình sẽ khóc rất nhiêù.Mình không biết là phải chia tay ngay từ bây giờ để có thể quên đi để khi sau không buồn nữa, hay là vẫn chờ anh về , mình có nên tin hay không , mình và anh bây giờ vẫn rất yêu nhau, mình cảm nhận được rằng mình không thể sống thiếu anh ấy được.Không biết mình có chờ được không!!!!!!!!!!! cho dù trong lòng đã tự hứa sẽ chờ anh về !