blood_omen
22-04-2008, 01:59 AM
Ngày nảy ngày nay, trong thế giới pháp thuật, có một cô bé phù thủy tóc đỏ đem lòng yêu một anh chàng phù thủy có vết sẹo hình tia chớp nổi tiếng... Một thời gian dài, anh chàng chỉ xem cô bé như là một người em gái, cho đến một ngày...
Tớ đang muốn kể về những nhân vật trong cuốn sách mà chắc là bạn cũng say mê: Harry Potter của cô J. Rowling.
Đọc Harry Potter bạn thích nhất trường đoạn nào? Tớ cá chắc đó không phải là những cuộc đối đầu với thế lực đen tối, mà đó là những trang tả cái cách Harry của chúng ta thật thà thú nhận cảm giác nụ hôn đầu tiên của nó là... “ướt”; và cả cái cách Ron ghen tuông, hay Hermione thông minh tìm cho mình một chỗ để khóc... Ba người bạn phù thủy dù sống ở một thế giới khác hẳn chúng ta, nhưng cảm xúc về tình yêu thì rất thật và rất gần.
Có nhiều người cho rằng Harry và Hermione mới thật là một cặp xứng đôi vừa lứa, vì cả hai thật hoàn hảo; nhưng cô Rowling đã dần hé lộ ra một nhận vật đặc biệt khác là Ginny, chỉ có Ginny mới đủ mạnh mẽ để có thể làm người yêu của “Harry Potter nổi tiếng”. Ginny hiểu Harry hơn ai hết, không ai khác có thể tiếp cận Harry khi anh chàng bị suy sụp, nghi ngờ chính mình; chỉ có Ginny mới có thể khiến Harry nói hết những cảm giác mà ngay cả bạn bè thân thiết nhất như Ron và Hermione cũng không làm được.
Chiến lược yêu của cô bạn thông minh này là... không làm gì hết. Cô bé không thèm quan tâm chuyện Harry và cô nàng đỏng đảnh Cho Chang hôn nhau như thế nào, cô bé chỉ ở bên cạnh Harry như kiểu “nó phải thế”. Không còn cái kiểu đỏ mặt bối rối làm đổ thức ăn khi Harry bước vào, cũng không gửi cho Harry những bức thư tình “kinh dị” kiểu như “Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói, em mong chàng là của em mãi mãi,... he he”; Ginny làm Harry dần phải để ý đến mình bằng cách... là chính mình: xinh đẹp, thông minh và dữ dội.
Còn đối với Harry, thật sự cái gì ở bên mình lâu thì không để ý tới, tới khi mất nó thì mới biết là nó quan trọng như thế nào đối với mình. Đó là vào năm thứ 6 ở trường Hogwarts, lần đầu tiên Harry nhận ra mình đã rung rinh vì Ginny, em gái của thằng bạn thân nhất - Ron. Harry đã rất cố gắng để che giấu những tình cảm ấy, nhưng dường như việc đó ngày càng trở nên khó khăn. Cặp đôi này là triết lí tình yêu tuổi mới lớn mà bạn cũng nên tin: “Người khiến mình cảm thấy tự nhiên nhất khi ở bên cạnh họ, đó là người mà mình yêu nhất”. Điều đó thực ra rất quan trọng, vì khi tình yêu không có niềm tin, không có sự thân thiết kết nối, bạn sẽ không biết những bước tiếp theo như thế nào.
Khi bạn đọc những dòng chữ tả Harry của chúng ta trong những ngày tháng trốn chạy thế lực hắc ám, đêm đêm vẫn tìm cái chấm nhỏ có tên Ginny ở trong trường Hogward để biết là cô bé vẫn an toàn, bạn sẽ tin rằng, tình yêu của đôi bạn nhỏ này không còn là cảm xúc của tuổi mới lớn, mà sẽ bền vững mãi mãi.
Và khi nghĩ về những trang sách đẹp với một trái tim đầy cảm xúc như thế, tớ chắc rằng, bạn sẽ biết bước đi những bước tiếp theo với tình yêu của mình như thế nào...
Tớ đang muốn kể về những nhân vật trong cuốn sách mà chắc là bạn cũng say mê: Harry Potter của cô J. Rowling.
Đọc Harry Potter bạn thích nhất trường đoạn nào? Tớ cá chắc đó không phải là những cuộc đối đầu với thế lực đen tối, mà đó là những trang tả cái cách Harry của chúng ta thật thà thú nhận cảm giác nụ hôn đầu tiên của nó là... “ướt”; và cả cái cách Ron ghen tuông, hay Hermione thông minh tìm cho mình một chỗ để khóc... Ba người bạn phù thủy dù sống ở một thế giới khác hẳn chúng ta, nhưng cảm xúc về tình yêu thì rất thật và rất gần.
Có nhiều người cho rằng Harry và Hermione mới thật là một cặp xứng đôi vừa lứa, vì cả hai thật hoàn hảo; nhưng cô Rowling đã dần hé lộ ra một nhận vật đặc biệt khác là Ginny, chỉ có Ginny mới đủ mạnh mẽ để có thể làm người yêu của “Harry Potter nổi tiếng”. Ginny hiểu Harry hơn ai hết, không ai khác có thể tiếp cận Harry khi anh chàng bị suy sụp, nghi ngờ chính mình; chỉ có Ginny mới có thể khiến Harry nói hết những cảm giác mà ngay cả bạn bè thân thiết nhất như Ron và Hermione cũng không làm được.
Chiến lược yêu của cô bạn thông minh này là... không làm gì hết. Cô bé không thèm quan tâm chuyện Harry và cô nàng đỏng đảnh Cho Chang hôn nhau như thế nào, cô bé chỉ ở bên cạnh Harry như kiểu “nó phải thế”. Không còn cái kiểu đỏ mặt bối rối làm đổ thức ăn khi Harry bước vào, cũng không gửi cho Harry những bức thư tình “kinh dị” kiểu như “Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói, em mong chàng là của em mãi mãi,... he he”; Ginny làm Harry dần phải để ý đến mình bằng cách... là chính mình: xinh đẹp, thông minh và dữ dội.
Còn đối với Harry, thật sự cái gì ở bên mình lâu thì không để ý tới, tới khi mất nó thì mới biết là nó quan trọng như thế nào đối với mình. Đó là vào năm thứ 6 ở trường Hogwarts, lần đầu tiên Harry nhận ra mình đã rung rinh vì Ginny, em gái của thằng bạn thân nhất - Ron. Harry đã rất cố gắng để che giấu những tình cảm ấy, nhưng dường như việc đó ngày càng trở nên khó khăn. Cặp đôi này là triết lí tình yêu tuổi mới lớn mà bạn cũng nên tin: “Người khiến mình cảm thấy tự nhiên nhất khi ở bên cạnh họ, đó là người mà mình yêu nhất”. Điều đó thực ra rất quan trọng, vì khi tình yêu không có niềm tin, không có sự thân thiết kết nối, bạn sẽ không biết những bước tiếp theo như thế nào.
Khi bạn đọc những dòng chữ tả Harry của chúng ta trong những ngày tháng trốn chạy thế lực hắc ám, đêm đêm vẫn tìm cái chấm nhỏ có tên Ginny ở trong trường Hogward để biết là cô bé vẫn an toàn, bạn sẽ tin rằng, tình yêu của đôi bạn nhỏ này không còn là cảm xúc của tuổi mới lớn, mà sẽ bền vững mãi mãi.
Và khi nghĩ về những trang sách đẹp với một trái tim đầy cảm xúc như thế, tớ chắc rằng, bạn sẽ biết bước đi những bước tiếp theo với tình yêu của mình như thế nào...